Bí Quyết Sống Một Đời Sống Có Giá Trị

Share

Bà xã của tôi, Cathe, thích đi bộ thật lâu với các bạn của nàng. Nàng bảo tôi nàng sẽ đi bộ, và đến 3 tiếng sau đó nàng mới trở về.

“Đó là một cuốc đi bộ rất rất lâu,” tôi nói.

“Ờ, tụi em uống cà phê, rồi sau đó ăn trưa.”

Tôi nghĩ thay vì nói là sẽ đi bộ, nàng phải nói là sẽ đi nói chuyện.

Kinh Thánh kể cho chúng ta về một người rất đặc biệt tên là Hê-nóc là người đồng đi với Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc về ông trong Sáng Thế Ký 5:22,24:

22 Sau khi sinh Mê-tu-sê-la, Hê-nóc đồng hành với Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, sinh con trai con gái……. 24 Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời, rồi biến mất, vì Đức Chúa Trời đón ông đi.

Cũng trong Hê-bơ-rơ 11:5 chép cho chúng ta:

Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không trải qua sự chết; người ta không thấy ông nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp ông lên. Bởi trước khi được tiếp lên, ông được chứng nhận là đã sống hài lòng Đức Chúa Trời.

Hê-nóc được cất lên, có nghĩa là vào một ngày kia đang khi cùng đi với Chúa thì ông được cất lên vào trong sự vinh hiển. Ông trãi nghiệm điều chúng ta có thể diễn tả là một sự cất lên đơn độc. Ông chợt thấy chính mình được cất lên để gặp Chúa trên thiên đàng.

Có thể Chúa đã nói, “Này, bạn ơi, chúng ta gần nhà của Ta hơn là nhà của con. Tại sao con không về nhà với Ta?”

Hê-nóc sống trong một thời kỳ mà chúng ta có thể diễn tả như là sau rốt. Tuy nhiên, nhưng ngày cuối cùng của ông là những ngày trước Trận Đại Hồng Thủy. Hê-nóc là một người tin kính của thời kỳ cuối cùng trong ý nghĩa đó là thời gian trước khi Chúa đoán xét trái đất.

Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ xóa sạch khỏi mặt đất loài người mà Ta đã tạo dựng, từ loài người cho đến loài súc vật, loài bò sát, loài chim trời, vì Ta lấy làm tiếc đã dựng nên chúng”

— Sáng Thế Ký 6:7

Hê-nóc đã sống một đời sống thánh thiện trong một thời kỳ bất kính. Ông sống được như vậy bằng cách nào?

Ông đồng hành với Chúa.

Đồng hành với Chúa có ý nghĩa gì? Một cách đơn giản, đi với Chúa nghĩa là cộng tác với Chúa. Đi với Chúa nghĩa là bạn hiệp lòng với Chúa. Có nghĩa là truyền thông với Ngài, nói với Ngài, và lắng nghe Ngài. Cũng như bà xã của tôi tiếp tục cuộc “nói chuyện” với những người bạn của nàng, chúng ta cần tiếp tục cuộc “nói chuyện” với Chúa. Mục tiêu là có thời giờ chung với nhau, mở lòng của chúng ta cho Ngài. Tất cả là về sự truyền thông.

Thực sự, chúng ta tìm được một câu Kinh Thánh chìa khóa trong A-mốt 3:3 về thế nào là đồng đi với Chúa: “Nếu hai người không đồng ý với nhau, Thì có đi chung đường được sao?”

Đi với Chúa nghĩa là làm hòa hợp với Ngài, đồng điệu với Ngài, bước đều với Ngài. Bạn có thể so sánh như là hát. Nếu có ai đó lạc giọng, chúng ta biết ngay, phải không? Chúng ta nhận ra khi sự hòa hợp không đúng. Nó là một loại bắt lấy bằng lỗ tai.

Trong cùng một cách, hòa hợp với Chúa tức là bản thể hòa hợp với Chúa. Đồng đi với Chúa là nói rằng, “Chúa ơi, Chúa đi đâu thì con cũng muốn đi đó với Chúa.” Chúng ta tìm thấy ý tưởng đồng hành với Chúa trong một số lần trong Tân Ước. Thí dụ, 1 Giăng 1:7 nói: “Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, tẩy sạch mọi tội của chúng ta.

Cô-lô-se 2:6 chép, “Vậy, anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jêsus là Chúa thể nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy.” Và 1 Giăng 2:6 dạy, “Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.

Ga-la-ti 5:6 nhắc chúng ta bước đi với Thánh Linh, và chúng ta sẽ không làm thỏa mãn dục vọng của xác thịt trong khi Rô-ma 13:13 nói: “Hãy sống một cách đàng hoàng như đi giữa ban ngày, đừng chè chén và say sưa, trụy lạc và phóng đãng, gây gổ và ganh tị.”

Nếu bạn muốn đồng đi với Chúa, bạn cần phải làm thời gian với Ngài trong mỗi ngày. Và nếu bạn dùng thời giờ để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, nó sẽ làm thay đổi những điều bạn muốn trong đời sống. Bạn sẽ thấy ra là bạn đang kêu cầu Chúa cho những điều mà Ngài muốn cho bạn hơn là những điều mà bạn chỉ muốn cho mình.

Bạn có đồng hành với Đức Chúa Trời không? Đó là điều tôi khích lệ bạn làm trong năm tới. Chỉ đơn giản bước đi với Ngài.

Hãy để ý là Kinh Thánh không nói rằng Hê-nóc cùng chạy với Chúa. Thay vì vậy, ông đồng hành với Ngài. Bước đi nói về làm nên sự tiến triển. Bạn di chuyển đến một nơi nào đó. Nó không kịch tích như là chạy, nhưng bạn đang di chuyển theo một hướng nhất định.

Cũng để ý là Hê-nóc sống thọ 365 năm. Ở điểm 150 năm, ông đã tiến triển, nhưng tôi nghĩ rằng ông nhận biết ông còn phải đi một con đường dài. Ngày nay chúng ta có nhiều nguồn tài nguyên thuộc linh hơn Hê-nóc. Kể từ ngày của Hê-nóc, Chúa Giê-xu Christ đã đến và chết cho tội lỗi của cả thế giới. Và những ai đặt đức tin của họ trong Đấng Christ có Đức Thánh Linh ban ơn quyền cho họ.

Trừ khi bạn trông đợi và thờ phượng Đức Chúa Trời, bạn sẽ không bao giờ bước đi với Chúa. Và trừ khi thế giới của bạn thay đổi, bạn sẽ không bao giờ thay đổi thế giới.

 

Ánh Dương

(Lược dịch theo: outreachmagazine.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan