Cầu Nguyện Tháng 4&5: Cầu Nguyện Cho Sự Phục Hưng Tại Úc

Share

Kính chào quý vị, hội thánh và các bạn cầu nguyện, 

Từ nay đến cuối năm 2019, chúng ta sẽ chú trọng cầu nguyện cho sự phục hưng ở các châu lục hay các nước lớn như: Úc, Bắc Mỹ, Châu Mỹ La-tinh, Châu Âu, Nga, Trung Quốc vv…

Trong tháng 4 và 5, chúng ta sẽ cầu nguyện cho sự phục hưng ở Úc.

Úc là một nước có diện tích lớn hàng thứ sáu trên thế giới. Vào thế kỷ 18, trong chương trình mở rộng Đế Quốc Anh, người Anh đem tù nhân và sau đó những thành phần bình dân đến Úc để khai phá. Từ thế kỷ 19 các sắc dân Á, Âu vv… cũng đổ xô đến Úc để tìm cơ hộ sinh sống tốt hơn quê hương của họ hoặc để tránh bắt bớ và chiến tranh. Hiện nay Úc có dân số khoảng 26 triệu với trên 26% dân Úc là người di dân, trên 80% dân Úc là có nguồn gốc di dân, với trên 200 nguồn văn hóa khác nhau hiện diện trong dân số 26 triệu. Vì vậy đặc điểm thứ 1 của Úc là một nước tương đối thành công với chính sách “Đa Văn Hóa.” Về kinh tế, Úc đứng hàng thứ 14 trên thế giới với nguồn kinh tế chủ yếu là quặng mỏ, nông sản, chăn nuôi, và thương mại. Đặc điểm thứ hai này được vững chắc do Úc được Chúa ban ơn vượt qua những cơn khủng hoảng kinh tế thế giới trong những năm 1996, 2006 vv… Các thành phố chính của Úc, cũng là thủ phủ của các tiểu bang hay lãnh thổ, là: Sydney (tiểu bang New South Wales), Melbourne (Victoria), Adelaide (South Australia), Perth (West Australia), Brisbane (Queensland), Darwin (Northern Territory), Hobart (Tasmania) vv…

Không chỉ được Chúa ban ơn về kinh tế phát triển không ngừng và không bị chiến tranh tàn phá, Chúa cũng ban cho Úc có được những cơn phục hưng rất lớn. 

Vào cuối thế kỷ 19, Chúa dùng Mục sư John McNeil dấy lên một phong trào cầu nguyện khao khát Đức Thánh Linh với một tinh thần hiệp một không phân biệt hệ phái. Một trong những sự kiện đáng chú ý là có nhiều buổi hiệp nguyện với hàng trăm Mục sư từ các hệ phái khác nhau. Đặc biệt buổi cầu nguyện tại Temperance Hall, South Melbourne có trên 700 Mục sư hiệp lại. Trong giai đoạn mạnh nhất thì phong trào này có trên 15.000 người trong các tổ cầu nguyện phục hưng ở tiểu bang Victoria. Song song với sự cầu nguyện, năm 1883 Hiệp Hội Tin Lành Victoria (Evangelisation Society of Victoria) được thành lập và 19 năm sau họ mời Mục sư Reuben A. Torrey và đoàn của ông đến Melbourne vào tháng 4 năm 1902. Trong số 1 triệu người sống ở tiểu bang Victoria có đến 250.000 lượt người đến dự các buổi giảng Tin Lành và khoảng 9000 người tin nhận Chúa. Đây là con số tin Chúa rất lớn trong bối cảnh hầu hết người dân là theo Cơ đốc giáo. Nhưng quan trọng hơn nữa là hàng chục ngàn người được Đức Thánh Linh thăm viếng biến đổi. Các báo cáo của cảnh sát cho biết trong những thời gian này và nhiều tháng sau đó, cảnh sát rất an nhàn vì không có tội phạm xảy ra.

Cuộc phục hưng này lót đường cho chương trình truyền giảng Billy Graham tại Melbourne vào năm 1958 với trên 130.000 người tham dự tại vận động trường MCG. Cho đến nay đây là số người đông nhất hiệp lại tại một nơi ở Úc. Những ảnh hưởng rất lớn của chương trình Billy Graham kéo dài từ 1959 cho đến 1970.

Chúng ta sẽ cầu nguyện cho 6 đề mục chính như sau:

1. Xin Chúa giúp chúng ta (đất nước Úc, của các hội thánh ở Úc trong đó có các hội thánh người Việt) nhen lại, phục hồi, làm mới lại và gia tăng “lửa” cầu nguyện khao khát Đức Thánh Linh và sự phục hưng trong đời sống của mình.

Điều đáng buồn là sau những giai đoạn phục hưng từ những năm 1990s đến 1970s, cũng như Y-sơ-ra-ên, các thế hệ tin kính không truyền đạt được cho các thế hệ sau lòng khao khát Đức Thánh Linh và đời sống phục hưng biến đổi. Từ những năm 1980s trỏ đi hội thánh chung tại Úc sa sút. Hiện nay chỉ có 8% dân Úc đi nhà thờ thường xuyên vào ngày Chúa Nhật và chưa đến 2% người Việt tại Úc.

2. Xin Chúa thêm đức tin như của Ghi-đê-ôn cho chúng ta để tin chắc rằng không bởi sức mạnh và thế lực tổ chức của con người nhưng bởi tình yêu và ơn quyền của Chúa mà hội thánh và đất nước Úc sẽ được phục hưng, Ghi-đê-ôn chỉ với 300 người hết lòng tin cậy Chúa không sợ hãi số đông quân thù “đông như cào cào” nhưng theo sự bày tỏ của Chúa đã đánh tan chúng. ‘Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta.’  (Các Quan Xét 7, Xa-cha-ri 4:6). 

3. Xin Đức Thánh Linh rải tình yêu thương của Cha, dạy chúng ta trở nên hiệp một như trong một thân thể của Chúa Giê-su (không phân biệt hệ phái và quan điểm thần học) và ban cho chúng ta có sự khôn ngoan để kết nối với nhau cho đại mạng lệnh rao giảng Tin Lành và xây dựng hội thánh cho vương quốc Chúa (Rô-ma 5:5; 1 Cô-rinh-tô 12:27; Giăng 17:20-21).

4. Xin Chúa mở mắt cho các hội thánh, các vị lãnh đạo các cấp và con dân Chúa tại Úc nắm bắt được những cơ hội khác nhau để làm chứng và chia sẻ tin lành với quyền năng (yêu thương, chữa bệnh, đuổi quỷ, cứu giúp vv) và “Lời” Chúa cho người chung quanh trong hoàn cảnh sống của họ 

5. Xin Chúa xức dầu mới và ban thêm sức cho các hội thánh, các vị lãnh đạo các cấp và con dân Chúa tại Úc đứng vững trong hoàn cảnh “văn hóa bắt bớ” và “truyền thông xã hội tấn công” rất mạnh vào niềm tin Cơ Đốc hiện nay.

6. Những điều mà Đức Thánh Linh cảm động và soi sáng cho chúng ta thấy thêm ……………………………..

 

Kính chúc một mùa Thương Khó và Phục Sinh đầy ơn sức, quyền năng, nguồn vui kết quả và tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-su.

Kính mến trong Chúa.


LỜI KÊU GỌI CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG 24/24 MỖI THỨ HAI 

1.  Mục đích:

a.  Thực hiện tinh thần hiệp một cầu nguyện với sự liên kết rộng rãi để mọi người dù ở Úc, Mỹ, Việt Nam, Châu Âu vv… đều có thể dự phần.

b.  Xây dựng sự hiệp một cầu nguyện tập trung vào các đề mục phục hưng chung.

c.  Xây dựng tinh thần kiên tâm cầu nguyện của con dân Chúa trong hội thánh.

2.  Thực hiện nội dung cầu nguyện phục hưng:

a.  Mỗi tháng người điều hợp sẽ tham khảo với một số Mục sư ở khắp nơi trên thế giới để chọn chủ đề với 5-6 điểm cầu nguyện cho sự phục hưng chung trong tháng và sau đó gửi email thông báo đến các hội thánh và quý vị.

e.  Chúng tôi không thu nhận những nhu cầu cầu nguyện có tính cách là của cá nhân, gia đình hay hội thánh địa phương. Những nhu cầu này đều có thể được cầu nguyện trong nhóm học Kinh Thánh, nhóm Cầu Nguyện, buổi thờ phượng vv… của gia đình hay hội thánh địa phương.

3.  Cách Hội thánh và quý vị tham gia:

a.  Xin xem bảng giờ được đính kèm. Bảng này chia ngày thứ hai thành 48 khoảnh giờ. Mỗi khoảnh giờ dài 30 phút.

b.  Hội thánh hay quý vị tùy nghi chọn một hay một số khoảnh giờ cố định để cầu nguyện vào mỗi ngày thứ hai.

c.  Hoặc hội thánh hay quí vị tùy nghi chọn những khoảnh giờ linh động khác nhau cho mỗi thứ hai. 

d.  Giờ cầu nguyện là giờ địa phương của quý vị.

e. Mục tiêu của chúng ta là làm sao có được người cầu nguyện cho tất cả 48 khoảnh giờ của ngày thứ hai mỗi tuần. Để được như vậy, nếu hội thánh hay điểm nhóm của quý vị có nhiều người tham gia thì không đòi hỏi là họ phải tập trung ở một chỗ. Họ có thể cầu nguyện ở nhà riêng của mình vào những khoảnh giờ khác nhau. Dĩ nhiên nếu họ thích hiệp lại cầu nguyện chung với nhau thì rất tốt.

f.  Nếu không tiếp tục cầu nguyện hay đổi giờ cầu nguyện cố định, xin báo đến địa chỉ email mới: hoidongphuchunglienhieptoancau@gmail.com để chúng tôi kịp thời cập nhật.

g.  Cách cầu nguyện linh động: trong khoảng giờ 30 phút đó, mỗi cá nhân hay nhóm cầu nguyện tùy nghi áp dụng cách cầu nguyện của mình như cầu nguyện qua những bài hát ngợi khen, đọc Lời Chúa dẫn đường vv… Tuy nhiên phải dùng ít nhất là 10 phút để cầu nguyện bằng lời. Nếu nhận 2 khoảnh giờ liên tục thì phải dùng ít nhất là 25 phút để cầu nguyện bằng lời.

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan