Colombia – Từ Ma Túy Đến Phục Hưng

Share

Đã có một thời rất hiếm khi có người dám đi du lịch ở Colombia. Trong những thập niên trước năm 2000, Colombia là một quốc gia của các lãnh chúa ma túy.  Lúc ấy, nói đến Colombia thì người ta nhớ đến cái tên vua ma túy Pablo Escobar.  Lúc ấy, Colombia là một nơi mà tiếng Anh nghe được trên đường phố không phải là tiếng nói của người hướng dẫn du lịch và du khách nhưng là tiếng nói của những binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ.  

Các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ có mặt trên khắp đường phố Colombia không phải vì có cuộc chiến giữa phe theo cộng sản và phe theo quốc gia nên Hoa Kỳ gửi quân sang như là  đã gửi quân sang Việt Nam trong những năm 1960-1972! Cũng không phải vì có quân nổi loạn đang thắng thế và đang tiến hành diệt chủng những sắc dân khác như ở Bosnia hay Châu Phi!  Họ có mặt vì Colombia hầu như đang rơi vào một cuộc nội chiến giữa lực lượng của hoàng đế ma túy Pablo Escobar và chính quyền dân sự của đất nước này.  Đây là một cuộc chiến không cân xứng. Lực lượng của Pablo Escobar có hàng tỷ đô la, có một đội quân trang bị vũ khí nhẹ tối tân hơn, được lòng dân bởi cách tuyên truyền mị dân tung tiền giúp người nghèo và có đủ mọi tay chân tham nhũng nằm trong các cấp chính quyền Colombia.  Trong lúc đó chính quyền Colombia là một chính quyền vốn yếu kém về cả tài chánh và quân đội và cũng chẳng được lòng dân chúng.  Chính quyền Colombia phải chọn một giải pháp cuối cùng là ký một hiệp ước cho phép những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Hoa Kỳ là Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ cùng những tổ tình báo của Cơ Quan Bài Trừ Ma Túy Quốc Gia (DEA) sát cánh cùng quân đội và cảnh sát Colombia chiến đấu triệt hạ Escobar. 

Thế nhưng từ sau năm 2000 cho đến nay, năm 2015, đất nước Colombia đó – một đất nước của xung đột và đã từng có một chính quyền trong bóng tối của vua ma túy trong hàng chục năm – đã được biến đổi toàn vẹn. Columbia và thủ đô Bogota phát triển tốt đẹp lạ lùng với một nền văn hóa lành mạnh vươn lên dập tắt dĩ vãng tăm tối.  

Điều gì đã đem đến sự thay đổi trở thành một xã hội và đất nước tươi mới như vậy?  Dĩ nhiên không phải là nhờ vào các đơn vị tinh nhuệ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ vì họ đã rút về nước trước năm 2000. Cũng không phải là nhờ có các chính quyền dân cử được bầu thay đổi mỗi vài năm, mặc dầu đây là một điều kiện cần có. Chúng ta biết nguyên lý của định luật “cần” và “đủ”.  Để có một việc đó xảy ra thì cần phải có những điều kiện “cần” để phát sinh sự khởi đầu điều đó, và sau đó cần phải có những điều kiện “đủ” để điều mới được phát sinh có thể sống và tăng trưởng.  Để có một đất nước Colombia “phục hưng” thì điều kiện “cần” là phải có một chính quyền áp chế được quyền lực của các lãnh chúa ma túy.  Điều kiện “đủ” là tâm thức và ý chí của người dân và xã hội Colombia quyết tâm xây dựng một đất nước lành mạnh và trong sạch.   

Cuộc phục hưng của đất nước Colombia khởi đầu bằng sự hiệp một cầu nguyện của các Mục sư lãnh đạo. Các buổi cầu nguyện này được phát triển thành sự hiệp một cầu nguyện của con dân Chúa không phân biệt hệ phái hay tín lý riêng của hệ phái.  Đức Thánh Linh thăm viếng đặc biệt những buổi cầu nguyện hiệp một này.  Ngài phục hưng các hội thánh và sự phục hưng đó lan tràn từ đến người dân và chính quyền Colombia.  Tâm thức và ý chỉ của người dân và xã hội Colombia được ‘thánh hóa’ để sự trong sạch, đạo đức và tình yêu thương hiệp lại thành một sức mạnh xua tan đi bóng đêm của tham nhũng, ma túy và tội ác.

Năm 1978 hai vợ chồng Mục sư Julio và Ruth Ruibal đến thành phố Cali, Colombia (không phải tiểu bang California, Hoa Kỳ). Họ vô cùng thất vọng và đã nghĩ đến chuyện bỏ đi.  Cali cũng như Medellin là hai thành phố của quyền lực ma túy, tội ác, băng hoại đạo đức, tham nhũng và tà thuật.  Các hội thánh tranh chấp.  Các Mục sư chỉ lo làm sao duy trì hay phát triển hội thánh riêng của mình.  Bầu không khí thuộc linh của Cali, Medellin nói riêng và của Colombia nói chung là một bầu không khí thuộc linh của sự tối tăm cùng cực.  Nhưng Mục sư Julio được Đức Thánh Linh cáo trách và ban khải tượng về sự hiệp một cầu nguyện.  Sau nhiều gian nan và khó nhọc, ông dần dần kết hợp được nhiều Mục sư từ các hội thánh và giáo hội khác nhau hiệp lại cầu nguyện.  Họ tin rằng bởi sự hiệp một cầu nguyện và quyết tâm dâng (và công bố) thành phố Cali cũng như đất nước Colombia cho Đức Chúa Trời làm chủ, Ngài sẽ ban cho Cali và Columbia một tương lai bình an và thịnh vượng (Giê-rê-mi 29.11-13).  Họ quyết tâm kết hiệp cầu nguyện thâu đêm.

Ngày 2 tháng 12 năm 1993, vua ma túy Escobar bị cảnh sát Colombia bắn chết.  Nhưng lãnh chúa ma túy này bị hạ để lót đường cho các lãnh chúa ma túy khác trổi lên.  Cái chết của Escobar làm trỗi lên 7 lãnh chúa ma túy khác.  Nhiều nhà nghiên cứu xã hội và lịch sử đã tiên đoán rằng vì sức mạnh quân sự chỉ giải quyết chiến trường và sức mạnh của chính quyền chỉ là tạm thời, Colombia sẽ tiếp tục rơi trở lại vào một tình trạng giống như trước đây vì sự nghèo khó của dân chúng và sự băng hoại trầm trọng của xã hội.  Nhưng những người hiệp nguyện phục hưng tin rằng Đức Chúa Trời đang bắt đầu hủy diệt những thế lực tối tăm ở Colombia.

Các buổi hiệp nguyện thâu đêm vẫn tiếp tục tại các hội thánh địa phương hay tại nơi các hội thánh địa phương trong một khu vực hiệp lại.  Hàng chục ngàn người tin Chúa và trở lại thờ phượng.  Các hội thánh địa phương không đủ chỗ nhóm lại, không đủ nhân sự để chăm sóc, không còn thời giờ để giống như ngày xưa lo lắng về tín hữu ‘shopping’ chạy sang hội thánh khác nhóm.  Các hội thánh vui mừng kết hợp san sẽ nhân sự phục vụ chăm sóc vv….  Đặc biệt nhiều trùm ma túy địa phương và băng đảng đàn em đã từng đe dọa giết các Mục sư hay phá hoại những cơ sở của các hội thánh địa phương trở lại ăn năn tin nhận Chúa.  Ngay cả những nhân vật nổi bật “celebrity” trong xã hội hay lãnh đạo dân sự cũng trở lại ăn năn tin nhận Chúa.  Đức Thánh Linh đang vận hành tại Cali và Colombia một văn hóa và bầu không khí thuộc linh biến đổi.

Năm 1995 toàn thể các hội thánh tại Cali hiệp lại cầu nguyện thâu đêm trong một vận động trường có sức chứa 55.000 người.  Có trên 65.000 người đến dự.  Điều này có nghĩa là trên 10.000 người hiệp lại cầu nguyện bên ngoài vận động trường.  Bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau đó, toàn thể báo chí và truyền thông ở Colombia đăng bản tin hàng đầu hết sức lạ lùng.  Không phải là bản tin về chuyện tổng thống Mỹ Bill Clinton sẽ đổ thêm hàng trăm triệu đô la vào cuộc chiến chống ma túy ở Colombia và các nước khác trong vùng Nam Trung Mỹ!  Không phải là tin về thị trường chứng khoán quốc gia có nguy cơ khủng hoảng!  Cũng không phải bản tin về sự mất tích, có lẽ là bị thủ tiêu, của những nhân chứng quan trọng trong vụ xử án các quan chức cấp cao tham nhũng!  Bản tin đó nói rằng lần đầu tiên đã không có một vụ bắn chết người tại thành phố Cali là một thành phố có kỷ lục trung bình 15 vụ bắn chết người một ngày!  Những ngày cuối tuần, weekend đó, là những ngày bình an lạ lùng ở Cali.  Mười ngày sau đó tên trùm ma túy đầu tiên bị bắt.  Bầu không khí thuộc linh của Cali và Colombia đã thay đổi nhanh và mạnh.  Không chỉ có các hội thánh, mà cả các chính quyền địa phương lên tiếng xác nhận Đức Chúa Trời là chủ của quận hay tỉnh của họ.  Mùa hè năm đó, chính quyền trung ương quyết định chính thức tuyên chiến với những tên trùm ma túy.  Sau 6 tháng kể từ lần hiệp nguyện đầu tiên của các hội thánh tại Cali, 6 tên trùm ma túy cấp quốc gia bị bắt.  Không lâu sau đó tên trùm ma túy cuối cùng thứ 7 cũng bị bắt.

Sự biến đổi phục hưng các hội thánh ở Cali và đất nước Colombia đòi hỏi những trả giá rất cao.  Các mục sư và hội thánh cùng con dân Chúa phải can đảm đứng lên chống tình trạng sa đọa và ma túy, dĩ nhiên không phải bằng súng và quyền thế, nhưng bằng đời sống thánh sạch, yêu thương và cầu nguyện, bằng quyết tâm công bố chủ quyền của Đức Chúa Trời trên khu vực địa phương mà họ đang sống.  Cũng trong năm 1995 đó, Mục sư Julio nhận một khải thị từ Chúa là ông sẽ chịu đựng một sự mất mát rất lớn nhưng điều đó sẽ làm bùng nổ cơn phục hưng lớn hơn nữa.  Vài ngày sau đó ông bị bắn chết.  Máu của người tử đạo nuôi dưỡng thêm lòng khao khát phục hưng.  Các hội thánh và con dân Chúa càng quyết tâm hiệp một cầu nguyện và sống xây dựng những biến đổi cho hội thánh, địa phương và đất nước.

Năm 2015, hai mươi hai năm sau ngày vua ma túy Escobar bị bắn hạ, Justine Calderon, một ký giả của đài CNN đến Cali để viết một bài tường thuật về thực trạng của Colombia ngày nay.  Không rõ là ông có biết về tiên đoán của nhiều nhà nghiên cứu xã hội và lịch sử, cho rằng sau khi viện trợ và quân đội của Hoa Kỳ rút ra khỏi Colombia, Colombia sẽ tiếp tục rơi trở lại vào một tình trạng tối tăm như cũ hay không?  Ông kể lên mười điều phát triển đáng kinh ngạc.  Xin trích ra bốn điều dưới đây: 

1.  Thành phố ma túy ngày xưa, Mendellin, được một trong những tờ báo uy tín nhất của Hoa Kỳ, tờ Wall Street Journal, bầu chọn làm thành phố được biến đổi và phát triển nhất của năm 2012 (Innovative City of the Year 2012) với những thành công lớn trong chương trình xóa sạch sự nghèo đói của người dân từ nhiều năm trước đây, phát triển thương nghiệp và xây dựng những công trình văn hóa giáo dục tân tiến.  Thành phố Cali cũng xây dựng những bước phát triển tương đương.

2.  Du lịch trên khắp Colombia phát triển rầm rộ.  Nếu ngày xưa, đi ra đầu ngõ mua một bình sữa tươi cho con bú cũng là một nguy hiểm thì nay đó chỉ còn là một ký ức về một thời xưa cũ.  Đã lâu rồi khách du lịch có thể thoải mái đi xe buýt địa phương. 

3.  Các tổ chức tội phạm và ma túy bị quét sạch hoàn toàn từ cuối năm 2006.  Dĩ nhiên tình trạng cá nhân hay nhóm nhỏ buôn bán lẽ ma túy ngoài đường phố vẫn có lén lút tại một số nơi.  Nhưng rõ ràng tìm ma túy ở đây khó hơn rất nhiều so với tìm ma túy ở các thành phố lớn ở Mỹ, Úc và Châu Âu.

4.  Thủ đô Bogota và các thành phố khác được phát triển tận dụng phong cảnh núi non hùng vĩ thiên nhiên để thu hút du khách và làm gia tăng giá trị văn hóa của các di sản thiên nhiên họ được Chúa ban.  Chúng ta cần biết là chỉ khi có một sức mạnh kinh tế, tài chánh và văn hóa đáng kể thì mới có thể thực sự phát triển phong cảnh thiên nhiên làm nơi du lịch và di sản văn hóa!

Justine làm việc cho CNN là một cơ quan thông tấn thế tục nên ông không nói đến một điều quan trọng hơn hết.  Đất nước Colombia vẫn tiếp tục là một đất nước Cơ Đốc Giáo được Đức Thánh Linh vận hành đưa vào những giai đoạn mới hơn của tiến trình phục hưng.

Cuộc phục hưng của các hội thánh ở Cali, của thành phố Cali và của đất nước Colombia là một cuộc phục hưng toàn diện với một tiến trình nhiều bước.  Bước thứ 1 là các Mục sư lãnh đạo hiệp một cầu nguyện cho một mục đích phục hưng chung.  Bước thứ 2 là các hội thánh địa phương hiệp một cầu nguyện cho một mục đích phục hưng chung.  Bước thứ 3 là cùng bước đi với Đức Thánh Linh khi Ngài vận hành sự phục hưng rộng và sâu vào trong cộng đồng địa phương, xã hội và quốc gia.  

Đức Chúa Trời có một chương trình phục hưng mỗi người, mỗi hội thánh, mỗi cộng đồng và đất nước mà chúng ta đang sống trong đó.  Mời bạn cùng tôi cầu nguyện cho và hỗ trợ các Mục sư để họ có thể hiệp một cầu nguyện cho sự phục hưng chung mà không bị ngăn cản bởi hàng rào tổ chức giáo phái, tín lý giáo điều của hệ phái hay quyền lợi riêng của hội thánh địa phương vv…   Mời bạn cùng tôi tham gia những buổi cầu nguyện phục hưng để Đức Thánh Linh có thể biến đổi lòng của chúng ta và ban ơn quyền giúp cho chúng ta sống trở nên giống Chúa Giê-su của mình.   Xin Chúa thêm đức tin và tình yêu thương trong chúng ta để chúng ta có thể hiệp một luôn luôn trong sứ vụ chia xẽ Tin Lành yêu thương và phục vụ của Ngài.

Bạn có đồng ý với tôi là chúng ta phải cầu nguyện, tin và sống với điều Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29.11-13:  “CHÚA phán: “Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Khi các ngươi kêu cầu Ta, khi các ngươi đến với Ta và nài khẩn Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi.”

 

Phạm Phi Phi

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan