Cứ Hướng Tới, Đầu Tư Vào Việc Huấn Luyện

Share

1 Ti-mô-thê 4.15-16: “Hãy chú tâm, cẩn thận thực hành những điều ta dạy, để mọi người đều thấy con tiến bộ. Hãy thận trọng trong lối sống và lời giảng dạy của con. Hãy bền chí tập luyện theo lời Ta khuyên, vì làm như thế, con và những người nghe con sẽ được cứu.”

Tự mãn trong chức vụ là một tình trạng đáng buồn. Thật dễ thỏa mãn với nguyên trạng. Có lẽ chúng ta đã ở trong chức vụ nhiều năm, hiểu Kinh Thánh và giảng dạy khá tốt, thế thì bận tâm thâu lượm thêm kiến thức và kỹ năng để làm gì! Trong Kinh Thánh có nhiều gương điển hình, một số vua rất siêng năng mẫn cán khi còn trẻ, nhưng trở về già thì bê trễ biếng nhác. Thế rồi bị kẻ thù tấn công, hoặc dần dà suy thoái.

Càng về già, chúng ta càng phải sắc bén, hiệu quả và khéo léo hơn. Thật xúc động khi thấy một bậc cao niên càng linh hoạt và thêm năng lực theo tháng năm. Đó là những lãnh đạo mẫu mực mà giới trẻ đang cần. Hãy đọc các thư tín của Phi-e-rơ và để ý thấy ông khôn khéo và được ơn hơn thời trai tráng của mình. Lịch sử cho thấy sứ đồ Giăng vẫn đầy dẫy năng quyên trong chức vụ cho đến lúc tuổi cao tác lớn, có thể đến trăm tuổi. Bảy mươi chỉ là vườn trẻ của tuổi thọ!

Hãy thường xuyên đào sâu lời Chúa. Cải thiện kỹ năng thông đạt. Học cách làm việc với dân sự. Hãy để các ơn tứ của mình tỏa rạng. Đối với quí vị cao niên, sao phải nghĩ hưu khi còn có thể giúp đỡ nhiều người và chuyển giao cho họ những kiến thức giá trị. Cứ giữ xu thế gia tăng hiệu quả cho các thế hệ thay vì để cho suy thoái. Phải gia tăng và cải thiện thường xuyên vì lợi ích của chính mình, các con trai, con gái, gia đình, Hội thánh và đất nước.

Nguồn: John Walton, Khôn Ngoan Thực Tiễn. Người dịch: Thiên Hựu (2005)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan