Được Xây Dựng Qua Hội Đồng Phục Hưng 2016 Jakarta

Share

Trước đây là Trại Phục Hưng, sau đó kể từ 2012 để đáp ứng với nhu cầu phát triển, cải danh thành Hội Đồng Phục Hưng – Các Hội Đồng Phục Hưng đã đóng góp âm thầm nhưng kết quả cho nhiều cá nhân tín hữu, lãnh đạo và Hội thánh. Ban Biên Tập đăng lên một số bài của các vị và Hội thánh sẻ chia lại cảm tưởng về những đóng góp này – để khích lệ con dân Chúa và các Hội thánh tham dự Hội Đồng Phục Hưng 2017 tại Perth, Australia – từ thứ sáu 29/9 đến thứ hai 2/10/2017. Bạn đọc có thể tìm các chi tiết về Hội Đồng 2017 trong phần thông báo có trên trang chủ. Vì lý do tế nhị, Ban Biên Tập giữ lại tên và địa chỉ của người viết.

1. Anh chị Ân:

Vợ chồng con rất biết ơn Chúa đã ban cơ hội tham dự kỳ ĐHPH tại Indonesia vừa qua. Dù có một số điểm chưa được hợp lý trong khâu tổ chức, nhưng vợ chồng Ân vẫn nhận được niềm vui và phước hạnh từ nơi Chúa…

Qua hội thánh tại Indonesia, vợ chồng Ân học được nhiều bài học sống động, đặc biệt là sự khiêm nhường, tinh thần phục vụ tận tụy, hy sinh, và tấm lòng thờ phượng Chúa. Vợ chồng Ân đã nhận được sự thăm viếng, xức dầu tươi mới của Chúa qua sự phục vụ và những sứ điệp sâu sắc của các tôi tớ Chúa thuộc hội thánh Indonesia.

Cảm ơn Chúa thật nhiều! Cầu xin Chúa tiếp tục ban phước dồi dào và dùng hội thánh Indonesia làm nguồn phước cho người Việt Nam cũng như các dân tộc khác trên thế giới! Cảm ơn các tôi tớ Chúa trong ban tổ chức đại hội. Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức, và sử dụng quý vị một cách kết quả cho Ngài! Amen.’

2. Một thanh niên tên Đạt:

“Con cảm ơn Chúa vì sau chuyến đại hội con đã được thay đổi về phần thuộc linh rất nhiều mạnh mẽ hơn rất nhiều, trong giờ thờ phượng con đã được Chúa sức dầu và Ngài đã báp-tem thánh linh cho con, Ngài bắt đầu dạy con hát những bài hát trong linh, Ngài đã mở trói những sự nhút nhát những sự sợ hãi ra khỏi con và con đã được đến với Ngài một cách tự do không còn rào cản nào ngăn cản được con đến với ngài.

Con xin cảm ơn …. đã nhen nhóm lại ngọn lửa trong mỗi lòng chúng con và con cảm ơn mục sư một lần nữa đã tài trợ cho chúng con trong suốt chuyến đi được đầy đủ nhu cầu cần dùng, xin Chúa cứ ban ơn và chúc phước trên tài chính và cũng như sức khỏe của mục sư và trên gia đình của mục sư và con mong mục sư sẽ tổ chức thêm nhiều đại hội lớn nữa cho người Việt Nam chúng con, chúng con chân thành cảm ơn ……. GOD BLESS YOU ”

3. Một bạn trẻ tên Duy:

Có một người anh trong Chúa đã từng nói với tôi thế này: “Em được biết đến Chúa ở tuổi này là phước lắm”. Lúc đó tôi 16 tuổi và chỉ mới tin Chúa. Suy nghĩ đơn sơ lúc đó chỉ mang đến cho tôi một câu nói là “Cảm ơn Chúa vì con được phước”. Nhưng đến khi tôi được dự phần trong hội đồng phục hung ở Indonesia, tôi mới hiểu ra là mình được phước đến mức nào.

Trong tất cả năm bài giảng được các diễn giả, mục sư chia sẻ trong suốt kì đại hội, thể hệ trẻ được nhắc đến như một thành phần quan trọng trong sự phấn hưng lớn ở Việt Nam hai lần. Lúc nhận ra điều này thì tôi thật sự cảm ơn Chúa rất nhiều, vì Ngài dùng tôi – một người ở thế hệ trẻ cho công việc lớn lao của Ngài. Đó là một niềm vui lớn và cũng là một sự vinh dự lớn cho cuộc đời tôi. Không chỉ thế mà tôi còn nhận được thêm những lẽ thật mầu nhiệm qua những tôi tớ Chúa đầy ơn. Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là một đời sống của một người thờ phượng, thế nào là sự khô hạn trong tâm linh, thế nào ý nghĩa thật của sự xức dầu….. Những điều đó như là một hành trang quan trọng để tôi có thể đứng vào vị trí con gặt cho mùa gặt lớn của Chúa sắp đến. Dù chỉ có ba ngày ngắn ngủi, nhưng những ngày đó có thể nói là một bước ngoặc của cuộc đời tôi.

Có hai điều lớn mà tôi ghi nhớ sâu sắc trong suốt thời gian tham dự đại hội.Điều thứ nhất tôi nhận được chính là linh của người con. Trong bài giảng của Mục sư Budi Cahyadi, ông đã nhắc đến thế hệ trẻ, là thế hệ sẽ tiếp nối để hoàn thành khải tưởng của những người lãnh đạo. Ông nói khải tưởng của người lãnh đạo không phải là một cuộc thi chạy nước rút mà là cuộc thi chạy tiếp sức. Và thế hệ trẻ chính là người sẽ chạy tiếp sức cho thế hệ trước. Nhưng để bù cho sự thiếu sót của thế hệ trước thì thế hệ trẻ phải được bồi dưỡng cách tốt nhất. Giống như Ê-li-sê nhận được sự xức dầu gấp đôi để tiếp nối tiên tri Ê-li. Và để nhận được sự xức dầu gấp đôi đó thì thế hệ trẻ phải mặc lấy linh của người con. Tức là Ê-li-sê đã không từ bỏ Ê-li dù Ê-li đã quyết định bỏ rơi ông. Điều này là tôi nhớ đến hai Mục sư của mình họ không hoàn hảo nếu đem ra so sánh nhưng điều tôi thấy ở họ là cuộc đời tin kính hầu việc Chúa dù nhiều sự khó khăn, là những người cha, người mẹ thuộc linh lúc nào cũng mong muốn điều tốt nhất cho những đứa con không do họ sinh ra. Họ đã mặc lấy linh của người cha, người mẹ để nâng vực những đứa con lúc chúng khó khăn. Vậy thì tôi không thể nào đáp trả họ bằng những thái độ thờ ơ, chê bai mà lìa bỏ họ. Sự xức dầu đến từ người lãnh đạo, và muốn hầu việc Chúa thì thế hệ trẻ phải có sự xức dầu đó,không chỉ một lần mà phải là gấp đôi để hầu việc Chúa và giúp người lãnh đạo xây dựng khải tượng. Từ lúc đó, tôi học được linh của một người con, một người con thuộc linh không bao giờ lìa bỏ người lãnh đạo.

Điều thứ hai tôi nhận được là sự kêu gọi của Chúa về lĩnh vực truyền thông. Tức là tôi sẽ học tập về truyền thông để có thể sự dụng truyền thông là một công cụ giúp cho nhiều người chưa tin biết đến Chúa. Trước khi tham dự đại hội, tôi đã có ý định sẽ theo học truyền thông và tôi đã cầu nguyện để thấy được sự dẫn dắt của Chúa. Và trong một bài giảng của ông Mark McClendon, tôi được nhắc nhở về sự phát triển và ảnh hưởng của truyền thông đối với con người hiện nay và trong thời gian sắp tới. Tôi nhận thấy đây là một công trường lớn mà tôi nên dự phần. Và trong những ngày cầu nguyện xin sự bày tỏ, tôi được Chúa đáp lời. Ngày cuối cùng của đại hội, trong lời cầu nguyện cho bảy ngọn núi của dân tộc, tôi được sự cảm động của Chúa thông qua lời cầu nguyện cho vấn đề truyền thông. Chúa đã một lần nữa tái xác nhận cho sự cầu xin của tôi để tôi có thể theo đuổi con đường truyền thông và dung nó để hầu việc Ngài, cảm ơn Chúa!

Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng thật biết ơn Chúa vì Chúa đã cho tôi thấy được công việc của Ngài trên đất nước Indonesia và tâm tình của hộ dành cho dân tộc Việt Nam. Cảm ơn Chúa vì tôi được học những bài học cần thiết cho sự chuẩn bị để tiến đến mùa gặt lớn sắp tới. Thật được phước và tôi hi vọng có thể tham gia nhiều đại hội như vậy để học thêm nhiều điều cho sự kêu gọi của Chúa.

4. Một Mục sư:

Thay mặt HT kính gửi đến ms lời cám ơn bằng tất cả tấm lòng về tất Cả những gì mà ĐHPH đã đem lại cho chúng tôi, trong đó có sự quan tâm, yêu thương và tiếp trợ của mục sư cho 6 em Thanh niên …

Những bài giảng đầy sự xức dầu đã mang lai luồng gió mới cho cuộc đời luôn đi ra của tôi: Đi ra, tuôn đỗ, trở về, miệt mài huấn luyện , chuẩn bị cho một thế hệ mới thay thế minh bất cứ khi nào Chúa gọi ! Đó chính là thời gian và công việc hiện nay  của  tôi .

Và chính vì thế, tôi hạn chế những chuyến đi dài chỉ để tham dự Hội thảo, Đại hội, hết trại bồi linh nay đến trại bồi linh khác vì muốn để hết tâm sức, thì giờ để lo Truyền giáo và huấn luyện đào tạo.

Nhưng qua sự động viên … và qua thư mời đầy Tâm huyết của mục sư,  chúng tôi đã tham dự và qua đó nhận được khá nhiều ơn Phước .

Bài giảng khai mạc của ms Niko dưới lăng kính của một người dạy Thần học và từng dạy về môn Giảng đã cho tôi một cảm nhận vô cùng đặc biệt: nghĩa là, đó không phải là một bài giảng được soạn thảo công phu, nghiên cứu kỹ lưỡng, áp dụng đúng phương pháp, qui chiếu Thần học, mà là một bài giảng được XỨC DẦU! Sự xức dầu lan tỏa khắp hội trường làm lòng mình giản ra, sự giản nở mầu nhiệm len vào tận trái tim, cân não và sự ngọt ngào bao phủ tâm linh khi ông vừa giảng vừa hát Ngợi khen, thờ phượng Chúa.

Workshop tôi tham dự là “Tiên Tri”  đã một lần nữa conform những gì Chúa đã dạy, đã ban cho và được tài bồi thêm những gì con thiếu.

Bài giảng khai mạc ĐH về Ý tưởng hội tụ của những đám mây đã khích lệ cá nhân tôi rất nhiều trong sự cầu nguyện Phục Hưng trên 20 năm qua, sự chờ đợi được khích lệ, sự nản lòng được đẩy lui! Với tôi, đó là bài giảng Phục Hưng!

Về những hạt sạn trong khâu tổ chức, nếu được phép, tôi mạn phép thưa vói Ms: Một Đại hội Cầu Nguyện cho sự Phục Hưng Việt Nam mà có người chưa tin Chúa được dắt theo, và… thì thật … là khó cho BTC !

5. Mục sư Việt:

Cảm tạ Chúa đã cho chuyến đi Indo thật là phước hạnh. Qua kỳ huấn luyện 1 tuần tại Indo tôi học hỏi được rất nhiều lẽ thật cho quan trọng và quý báu cho chức vụ cũng như cho Hội Thánh Chúa tại VN nơi Chúa dùng tôi chăm sóc. Lẽ Thật khôi phục Đền Tạm Vua David, Sứ Đồ, Ân Tứ Thánh Linh…. Đặt biệt là tinh thần cầu nguyện và ngợi khen thờ phượng của Hội Thánh Chúa tại Indonesia thật mạnh mẽ. Cảm tạ Chuá những  ngày học và sau đó đến Tháp Canh Cầu Nguyện tôi được Chúa đụng chạm và thăm viếng rất nhiều. Tôi cũng khóc và cầu thay cho dân tộc VN mình sớm được phấn hưng và tự do… Tôi cũng xin làm chứng là những ngày ở tại trung tâm huấn luyện tôi luôn cầu nguyện và dọn sạch lòng để chuẩn bị cho buổi nhóm vào sáng thứ 7 đê được tôi tớ Chúa Mục Sư Niko cầu nguyện và xức dầu. Một cảm giác lạ lùng mà tôi kinh nghiệm hôm sáng thứ 7 đó là vừa vào tới bên trong trung tâm SICC tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa quá mạnh mẽ. Mục sư biết là sáng hôm đó khi bước vào tôi không thể đứng nổi người tôi như bủn rủn giống như có ai đó nhất bổng tôi lên… thật phước hạnh, tôi nhận biết đó là đến bởi Đức Thánh Linh. Cảm giác đó kéo dài khoảng 10 phút, ôi thật là phước hạnh HALELUGIA cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa tôi đã về làm chúng và chia sẽ cho HỘI THÁNH CHÚA. HỘI THÁNH rất được khích lệ và cảm động. Về hôm thứ 2 qua thứ 3,4,5 Hội Thánh chúng tôi có 3 ngày Kiêng Ăn Cầu Nguyện, tôi đã hướng dẫn ngợi khen thờ phượng Hội Thánh được thăm viếng rất mạnh mẽ. Tôi cũng làm chứng và chia sẻ về chuyến đi Indonesia và Hội Thánh rất được khích lệ. Cảm tạ Chúa thật nhiều, tôi cũng xin cảm ơn ban tổ chức HỘI ĐỒNG PHỤC HƯNG LIÊN HIỆP TOÀN CẦU đã tổ chức chương trinh vừa qua.

Xin cảm ơn …. Các Mục sư và Ban Tổ Chức Nguyện Xin Chúa Ban phước lành trên các vị càng đầy ơn và sự xức dầu của Chúa Thánh Linh.

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan