Dù Rất Khó, Nhưng Luôn Luôn Có Hy Vọng

Share

Emma

Một câu chuyện thật cảm động và cảm ứng được đăng tải trên báo Tubantia ở Hà Lan số ra ngày 3 tháng 10 năm 2021 về cô Emma (20 tuổi), người mà ba năm trước đây, có bệnh tâm thần được xem là quá phức tạp đến nỗi người ta bảo cô là “hết cách chữa trị.” Các bác sĩ trị liệu cho cô nói rằng họ không thể làm được gì với bệnh trầm cảm, chứng rối loạn ăn uống và những loại nghiện ngập của cô.

Emma quyết định rằng có một hy vọng và một lần nửa cô cố gắng tìm sự điều trị. Ba năm sau, Emma đang được huấn luyện để trở nên một chuyên viên về tâm thần và cô trở nên một nguồn cảm ứng cho nhiều người.

Câu chuyện của Emma được chia sẻ trên Tubantia sau khi chia sẻ của cô trên LinkedIn nhận đươc hàng ngàn lượt “like” và những phản ứng tích cực từ hàng trăm người xa lạ. Emma nói, “Tôi sợ sẽ hứng lấy những phản ứng tiêu cực,” “Nhưng tôi không nhận phải điều gì hết mà trái lại là những lời hỗ trợ và ngọt ngào. Vì chia sẻ của tôi làm cho người ta biết rằng dù họ nói là hết cách chữa trị nhưng sự phục hồi vẫn là có thể được.”

Emma kể trong bài viết là những vấn đề của cô đã bắt đầu khi cô bị chứng rối loạn ăn uống vào lúc 15 tuổi. Cô trở nên yếu ớt đến nổi phải dùng xe lăn. Cô nhìn nhận là cô đã không biết ra là chứng rối loạn ăn uống của cô thật là tệ hại.

Sức khỏe tâm thần của cô bị hư hoại và cô bắt đầu uống rượu quá nhiều và cô thử xài các loại ma túy. Cô đến với những nơi trị liệu, nhưng khi họ thúc giục cô phải giải quyết chứng rối loạn ăn uống thì cô đáp ứng bằng cách uống rượu nhiều hơn nửa. Vào lúc 17, cô tìm cách tự tử và cô bị kể như là “hết cách chữa trị.” Người ta quyết định là tình trạng của cô quá phức tạp. Chính vào thời điểm này cô bước vào cơ sở điều trị “Yes We Can” và cùng với “huấn luyện viên trẻ” của mình, cô bắt đầu phục hồi.

Thông điệp mà Emma chia sẻ là một thông điệp tích cực. Bài chia sẻ của cô nói rằng:

“Dù khó đến đâu, hy vọng vẫn luôn đang chờ bạn.” Và thông điệp này được tiếp nhận. “Tôi không bao giờ ngờ được là thông điệp của tôi có một tác động ấn tượng như vậy,” Emma nói một cách khiêm tốn. “Nhưng tôi rất vui là tôi có thể hỗ trợ cho nhiều người.” Và cũng đặc biệt như là những đáp ứng trên LinkedIn hỗ trợ cô, hai phản ứng từ những người biết cô được Emma nhiệt tình đón nhận. “Tôi nghĩ thật là tuyệt vời khi họ nhận lấy vấn đề rắc rối khi họ biết là họ vẫn tiếp tục hỗ trợ tôi. Sau tất cả mọi việc, điều đó có ý nghĩa rất nhiều với tôi.”

Trợ tử hay trợ giúp tự tử cho những người có bệnh tâm thần là một sự từ bỏ con người khi họ đang ở thời điểm thấp nhất của họ. Emma bị kể là “hết cách chữa” nhưng với thời gian cô phục hồi và tình trạng của cô trở nên thật tốt đẹp.

 

Ngọc Nga

(Lược dịch theo: alexschadenberg.blogspot.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan