Đừng Tìm Kiếm Những Ân Tứ Ngoài Tầm Giữ Của Tâm Tánh

Share

Nếu muốn có một ảnh hưởng tốt lâu dài trong chức vụ, thì các ân tứ phải được gói ghém trong một tâm tánh tin kính. Tâm tánh chính là cái sẽ đứng sừng sững bất di bất dịch khi thử nghiệm đến trên đường của chúng ta.

Mục sư Martin Luther King đã nói: “Thước đo tối hậu của một người không phải là chỗ của người ấy đứng trong những khoảnh khắc thuận buồm xuôi gió, nhưng là chỗ của người ấy đứng giữa lúc thách thức, và đầy tranh luận.”

Các ân tứ là điều vô cùng quan trọng và diệu kỳ do Đức Chúa Trời ban bố, nhưng khi chúng trở thành tham vọng thì ấy chính là mối nguy cơ ẩn núp trong hành lang thời gian của chúng ta. Tôi luôn cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin đừng cho con những ân tứ mà tâm tánh con không thể duy trì.”

Trong khoảng hơn ba mươi năm chức vụ tôi đã từng chứng kiến nhiều người đầy tài năng ngã gục qua những lỗi lầm trong tâm tính, điều đáng buồn nhất là họ đã gây ra những tổn hại không thể nói hết.

 

(Nguồn: John Walton, Khôn Ngoan Thực Tiễn. Người dịch: Thiên Hựu – 2005)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan