Hamid Mất Tất Cả Nhưng Vẫn Tuôn Đổ Ra

Share

pastedGraphic.png
Một thanh niên Afghanistan đứng trước trại tỵ nạn

Hamid đã mất tất cả, nhưng vẫn tuôn đổ chính mình ra.

Hamid là một người tị nạn Afghanistan vào ngày anh ta nhận biết Chúa Giêsu. Anh tin rằng mình sẽ an toàn ở đất nước mới mà anh ấy sống và cảm thấy chắc chắn rằng việc chuyển đổi khỏi đạo Hồi của anh ấy sẽ không kích động lên những cảnh báo. Điều này không thể xa hơn sự thật. 

Câu chuyện của Hamid nhắc nhở chúng ta, là Thân Thể của Đấng Christ, chúng ta không thể quên gia đình của mình có những người MBB (tín hữu mới đến từ đạo Hồi). Họ cần thêm sự hỗ trợ khi học cách điều chỉnh hướng đi trong những dòng nước thường rất là nguy hiểm.

Và không có điều gì bi thảm hơn việc mất gia đình của bạn. Đó là một trong những thực tế khắc nghiệt mà nhiều người đã trải qua sau khi cải đạo từ đạo Hồi. Hamid đã tận mắt trải nghiệm điều đó. Vợ anh không ấn tượng với đức tin mới của anh và bỏ anh.

Nhưng ca ngợi Chúa, Hamid cuối cùng đã có thể giành được quyền nuôi các con của mình. Trong khi đó, bất chấp áp lực to lớn từ cộng đồng Hồi giáo địa phương, Hamid đi khắp các đường phố và trại tị nạn, kể cho người khác nghe về Chúa Giê-su. Tuy nhiên, sự táo bạo của anh ta đã mang đến những đòn đánh, những cuộc tấn công bằng dao và những lời đe dọa đối với gia đình anh ta. Kinh thánh của anh đã bị xé nát.

Trong một sự cố đáng sợ, Hamid nhận được những bức ảnh chụp ngôi trường mà các con anh theo học, kèm theo những lời đe dọa sẽ bắt cóc, hãm hiếp và giết chúng. Anh ta đã đến gặp cảnh sát, nhưng phản ứng của họ là đổ lỗi cho Hamid, nói rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm nếu có bất cứ điều gì xảy ra. “Họ nói với tôi rằng tôi không bị buộc phải trở thành một Cơ đốc nhân, vì vậy đó là vấn đề của tôi, đó là lỗi của tôi.”

Hamid tìm được nơi làm cất đi gánh nặng trong một hội thánh vững mạnh và một cộng đồng Cơ đốc nhân, những người đã cầu nguyện và chào đón gia đình anh với vòng tay rộng mở. Anh ấy đã tái hôn và vợ chồng anh ấy đang tích cực tham gia vào mục vụ tị nạn. Tuy nhiên, anh lo lắng về tính dễ bị tổn thương của những người cải đạo.

“Các tín hữu mới rất mong manh khi nói đến đức tin của họ và họ cần sự tăng trưởng hơn nữa. Các hội thánh thường tập chú hơn vào việc tiếp cận người Hồi giáo hơn là đến bên cạnh những người đã cải đạo”. Đó là một lời khuyên tất cả chúng ta có thể ghi nhớ.

Hamid đã sử dụng những ngày đen tối đó để xây dựng niềm tin của mình. “Tôi tự cho phép mình coi những khoảng thời gian này là cơ hội, để đức tin của tôi được củng cố và tôi luyện như vàng qua lửa”. Anh đứng trên những lời hứa trong Kinh thánh rằng Đức Chúa Trời trung thành và luôn làm việc trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. “Tôi thậm chí còn có nhiều tình yêu hơn để chia sẻ với người dân Afghanistan và sẽ tiếp tục chia sẻ lời Chúa ngay cả trong thời gian này.”

Lạy Chúa Cha, cảm ơn Ngài đã bao bọc Hamid trong Lời và tình yêu của Ngài để đưa anh ấy vượt qua những ngày đầu của đức tin để đặt đôi chân của anh ấy vững chắc trên tảng đá của niềm tin bền vững. Xin ban phước cho những nỗ lực của anh ấy với những người tị nạn và làm cho chức vụ của anh ấy phát triển mạnh mẽ. Chúng con cầu nguyện cho những tín đồ Hồi giáo mới, những người cảm thấy họ không có ai để hướng về. Xin Chúa củng cố họ bằng Thánh Linh và Lời của Ngài và cung cấp cho họ một cộng đồng sẽ hỗ trợ họ trong đức tin của họ.

 

Ngọc Nga

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan