Hỡi Người Trai Trẻ, Hãy Mạnh Mẽ (P.4)

Share

Chương 4 

Hiểu biết về kẻ thù của bạn

Một họa sĩ kia một lần nọ vẽ một bức tranh về ván cờ giữa Sa-tan và một chàng trai. Dường như là chàng trai đã hết đường. Có thể thấy rõ vẻ hoảng sợ của anh ta. Một kì thủ được gọi đến để xem thử có cách nào giúp chàng trai giành chiến thắng được hay không. Ông nghiên cứu bức tranh một hồi lâu. Đột nhiên, ông hét toáng lên, “Này chàng trai, hãy đi nước này!” Chỉ có một đường duy nhất đó thôi!

Này bạn trẻ, không phải bạn đang chơi cờ. Bạn đang ở trong một tình thế hệ trọng hơn nhiều. Bạn đang ở trong một trận chiến sống còn với Sa-tan! Nó luôn âm mưu làm cho bạn mất cảnh giác. Và nếu bạn không tỉnh táo, nó sẽ giành chiến thắng. Nhưng bạn không cần phải là một kẻ thua cuộc. Nếu bạn đối mặt với nó theo cách của Đức Chúa Trời và với sự giúp sức của Ngài, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và thắng hơn Sa-tan.

Nhưng điều đó sẽ không dễ dàng chút nào đâu. Bạn sẽ phải chiến đấu với nó suốt cả đời. Cho nên, bạn cần phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc chiến này.

K thù ca bn trông như thế nào?

Sa-tan là một hữu thể, nhưng nó không phải con người, nó giống như các thiên sứ. Nó có thể suy nghĩ và thù ghét. Sa-tan thù ghét Đức Chúa Trời và nó cũng căm ghét bạn. Chúng ta không cần phải quá bận tâm về tính cách kẻ thù của chúng ta. Cái chính yếu là Sa-tan là có thật và nó là kẻ thù của chúng ta.

Kinh Thánh cho biết Sa-tan là một trong những thiên sứ. Nhưng nó muốn trở nên giống như Đức Chúa Trời. Và rồi nó bị đuổi khỏi thiên đàng. Chúa Giê-xu từng nói: “Ta thấy Sa-tan từ trời sa xuống như chớp.” Sa-tan rồi sẽ đi về đâu? Nó nhìn thấy nỗi kinh hoàng của bóng tối và khổ hình phía trước. Nó sẽ bị kết án đời đời. Sa-tan trút giận lên Đức Chúa Trời. Giờ đây, nó đang cố gắng phá hỏng mục đích của Đức Chúa Trời ở bất cứ nơi nào nó có thể. Đặc biệt là nó muốn hủy diệt con người, đỉnh cao trong công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Bạn và tôi chính là mục tiêu của nó.

Sa-tan thường đến với người ta trong hình hài của một thiên sứ sáng láng. Nhưng nó là một kẻ lừa dối bậc thầy. Nếu người ta nhìn thấy được kết cục của những gợi ý của nó, chắc họ sẽ không nghe theo nó. Sa-tan trộn lẫn lẽ thật vào những cám dỗ của nó. Nó đã nói với Ê-va: “Ðức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào các ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” Lời đó không có gì sai cả. Nhưng Sa-tan đã ngụ ý một lời nói dối bên trong, đó là: “Đức Chúa Trời đang giữ lại một điều gì đó mà các ngươi được quyền hưởng.” Sau khi mọi chuyện đã xảy ra, Ê-va hối tiếc: “Tôi đã biết tất cả những điều tốt đẹp mà tôi muốn, vì vậy tất cả những gì tôi học được bây giờ là điều ác.”

Một người quen của tôi nói rằng ma quỷ đã nói với anh ta rằng anh sẽ mất những người bạn của mình. Sự việc diễn ra đúng như vậy, anh ta đã mất họ. Nhưng ma quỷ đã không nói đến việc anh ta sẽ có những người bạn mới, còn tốt hơn so với những người bạn mất đi. Sa-tan có một chiêu trò là tiêm nhiễm điều xấu vào suy nghĩ của con người và làm cho những suy nghĩ đó như thể là đến từ chính tâm trí của con người.

Sa-tan cũng rất tôn giáo đấy. Nó tạo ra một tôn giáo sai lạc. Có một câu nói như thế này: “Nơi nào Đức Chúa Trời xây một nhà thờ, ma quỷ cũng sẽ xây một nhà nguyện gần đó.” Thực tế là nó khuyến khích một số hình thức của sự tin kính. Tôn giáo của nó phớt lờ sự ăn năn, sự cần thiết của một Cứu Chúa cá nhân, và sự thuận phục Chúa Giê-xu Christ. Nó vẫn thích thú khi con người mang theo một quyển Kinh Thánh miễn là họ không tuân giữ những điều đã chép ở trong. Sứ đồ Phao-lô đã viết về những người như thế “bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép nhân đức đó.”

Những Cơ-đốc nhân thật cần phải canh chừng sự đánh lạc hướng của Sa-tan. Nếu bạn ham đọc sách, hãy cẩn thận! Đừng bao giờ đọc một cuốn sách được viết bởi Chứng nhân Giê-hô-va hoặc bất kì người nào mà không đặt nền tảng trên đức tin thật. Hãy cẩn trọng với những ấn phẩm của Sa-tan trong thời nay. Thay vì sự biến đổi hoàn toàn bởi Đức Chúa Trời, thì nó lại nói đến sự tự hoàn thiện bản thân. Những cuốn sách về tư duy tích cực trở thành những cái bẫy khi chúng ta bắt đầu quên đi rằng Đức Chúa Trời là Đấng hướng dẫn cuộc đời chúng ta, chứ không phải tư duy tích cực.

Sa-tan giống như một con sư tử âm thầm rình mò, giết chết, và nuốt chửng con mồi của nó. Những người nghiện rượu, thuốc cũng thừa nhận họ sa vào nghiện ngập sau khi đã mất hết tiền bạc và chán ghét bản thân mình. Thường thì họ tỏ ra ít quan tâm đến sự giải cứu của Chúa. Sa-tan làm cho họ nghĩ rằng sự giải cứu đó cũng chẳng có hi vọng gì cả.

Đây là một cuộc chiến không cân sức. Không một ai trên trái đất có thể hy vọng một mình đánh bại nó. Nó có một danh sách vô tận những cạm bẫy để sử dụng.

Sa-tan c đ gài by bn như thế nào?

Sa-tan cố gắng làm cho bạn quen dần với tội lỗi. Những lời tục tĩu ban đầu có thể làm bạn sốc nhưng dần dần nó có vẻ không còn xấu như vậy nữa. Sự vô luân xảy ra nơi bạn ở rồi cũng chỉ là một cái nhún vai. Trong thư gửi các tín hữu thành Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phaolô nói: “Có tin đồn ra khắp nơi trong anh em có sự dâm loạn…. Anh em còn lên mình kiêu ngạo! Anh em chẳng từng buồn rầu.” Dường như người Cô-rinh-tô cảm thấy tự mãn về  mức độ tội lỗi họ có thể chịu được mà không bị sốc. Phao-lô nói thẳng với họ: “Anh em phải bị sốc về việc này!” Những ai đã trở nên quá quen với tội lỗi và không lưu tâm đến các mối đe dọa sẽ dần dần bị tha hóa.

Sa-tan muốn bạn đánh giá thấp nó. Cũng như những người đi thuyền đánh giá thấp mối nguy hiểm của thác nước, họ cứ di chuyển lại gần hơn. Dòng nước càng ngày càng mạnh hơn. Đột nhiên, những người đi thuyền bị cuốn trôi xuống dòng thác và bị đùa đến sự hủy diệt. Một khi người chèo thuyền dám thử chèo qua sông gần bên thác nước. Cuối cùng anh ta mất tay chèo và rơi vào vực thác và tan xác dưới thác nước.

Những người dám đùa giỡn với tội lỗi cũng giống như những người dám đùa giỡn với thác nước. Nhiều bạn trẻ vấp ngã vì cớ họ có cùng thái độ mà người chèo thuyền đã có. Họ cho rằng mình có thể xử lý bầu không khí tội lỗi tại nơi làm việc của họ. Nhưng rồi dần dần họ bị trượt chân. Trước khi họ nhận ra điều đó, họ đang cười cợt với những điều mà họ không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ cười cợt như vậy và họ đang kể những câu chuyện đùa mà họ nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ kể như vậy. Họ đã nghĩ là mình có thể xử lý các tình huống nguy hiểm. Nhưng rồi sự cám dỗ đến như những dòng nước bên trên thác nước, và đến lúc họ nhận ra được điều gì đang xảy ra, thì họ không biết làm thế nào để giữ mình. Sự tự tin là điều tuyệt vời. Nhưng đừng bao giờ cảm thấy tự tin đủ để liều mình với những cám dỗ.

Sa-tan muốn bạn nuôi dưỡng bản chất xác thịt của bạn. Lúc đầu, một tân tín hữu chết đi với những điều mà người ấy đã từng nghĩ là mình rất thích. Người ấy thích vâng lời Đức Chúa Trời. Nhưng bản chất cũ của người ấy không phải là hoàn toàn biến mất, nó vẫn có thể được nuôi dưỡng. Nếu người ấy nuôi dưỡng bản chất cũ của mình nó sẽ sống dậy. “Mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục mình xui dục và dụ dỗ mình.” Sa-tan biết điều này. Bản chất cũ thích mở cửa lòng bạn cho ma quỷ. Hãy để nó chết đi!

Đi phó vi k thù ca bn

Sa-tan sẽ đặt những cạm bẫy cám dỗ trên đường đời của bạn. Bạn phải bịt tai lại với những cám dỗ của nó. Hơn thế nữa, bạn cũng phải thường xuyên nhắm mắt lại trước những cám dỗ. Bạn cần phải nghiêm khắc với chính mình. Như Chúa Giê-xu đã phán, “Nếu mắt phải của con gây cho con phạm tội, thì hãy móc và ném nó đi.” Bạn cần phải nói không với cám dỗ và thực hiện như điều bạn nói.

Bạn cần phải nhận biết rằng niềm vui trong việc sống một đời sống ngay thẳng là tốt hơn nhiều so với những lạc thú mà sa-tan đem đến. Niềm vui của Đức Chúa Trời tốt hơn. Bạn phải phát triển ngày càng thêm sự nhạy bén với những điều đúng đắn.

Hãy nhớ Sa-tan là một chuyên gia lừa dối. Đừng bị lừa dối bởi suy nghĩ rằng đường đến thiên đàng thật dễ dàng trong khi Chúa Giê-xu nói đường đến thiên đàng là đường hẹp. Hãy cảnh giác với những người nói điều công chính mà không sống công chính. Đường lối của họ là rỗng tuếch và dẫn đến sự hủy diệt.

Bạn phải ghét tội lỗi. Tự thân sự quyết tâm của cá nhân thì không đủ, nhưng bạn không thể sống đắc thắng mà không có nó.

Hãy nương dựa hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Trong phần đầu của cuốn sách này, bạn đã đọc rằng đừng nên quá bận tâm với Sa-tan. Điều đó thật không lành mạnh. Để đắc thắng Sa-tan, chúng ta phải nhìn xem Đức Chúa Trời, Đấng giải cứu chúng ta! Ngài thực sự là bạn của cá nhân chúng ta cũng như Sa-tan thực sự là kẻ thù của cá nhân chúng ta.” “Đấng ở trong bạn lớn hơn kẻ ở trong thế gian.”

 

(Còn tiếp)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan