Hỡi Người Trai Trẻ, Hãy Mạnh Mẽ (P.5)

Share

Chương 5

Nhu cầu của mọi người

Mọi người đều cần có một mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Mọi người đều được sinh ra với bản chất tội lỗi. Điều này đưa chúng ta vào một mối quan hệ sai trật với Đức Chúa Trời. Để vào thiên đàng và được ở với Đức Chúa Trời, chúng ta phải được giải cứu khỏi quyền lực của bản chất tội lỗi này. Không gì có thể thay thế cho sự giải cứu. Một số thanh niên cố để nuôi dưỡng những ham muốn của bản chất tội lỗi của họ mà vẫn tự gọi mình là Cơđốc nhân. Điều này sẽ không đi tới đâu cả và hậu quả là thất vọng, đau khổ và cuối cùng là bị hủy diệt.

Tin mừng là chúng ta không cần phải làm nô lệ cho bản chất tội lỗi của chúng ta. Chúng ta cũng không cần phải cứ ở mãi trong tình trạng chỉ được giải cứu một nửa, nếu vậy thì chẳng được giải cứu gì cả. Đức Chúa Trời có phương cách để thay đổi chúng ta thành những gì Ngài muốn.

Bản chất của bạn trông như thế nào?

Có một câu chuyện kể về một người hầu việc Chúa nọ, ông thông báo về một đám tang cho hội chúng của mình. Vào ngày tang lễ, vị mục sư giảng một bài giảng cảm động khiến mọi người đều rơi nước mắt. Thay vì nói những lời tốt lành về người đã khuất, ông chỉ toàn lên án người nằm trong quan tài ấy mà thôi. Các tín hữu đều kinh hoàng. Thật là tệ hại! Cuối cùng thì nắp quan tài được mở ra và mọi người trong hội chúng lại gần để xem mặt người này lần cuối. Mọi người đều bị sốc vì chỉ thấy một cái gương nằm trong quan tài! Họ chỉ nhìn thấy chính họ mà thôi! Vị mục sư đã cố gắng để dạy cho hội chúng của ông thấy bản chất xác thịt của họ xấu xa như thế nào.

Chúa Giê-xu nói: “Vì từ bên trong, từ lòng người mà sinh ra những ác ý như tà dâm, trộm cướp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, dối trá, phóng túng, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu ấy đều xuất phát từ bên trong và làm cho con người ô uế.” Tiên Tri Giê-rê-mi đã viết, “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được.” Sứ đồ Phao-lô thì viết: “Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. Tất cả chúng ta đều ở trong số nầy, đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác.”

Những câu Kinh Thánh trên cho chúng ta thấy bản chất của chúng ta trông như thế nào. Chúng ta là xấu từ khi mới sinh ra. Không cần ai dạy chúng ta làm điều sai. Cả nhân loại đều nằm trong nanh vuốt của bản chất tội lỗi của chính mình. Sự trói buộc này quá chặt đến nỗi con người tự thân mình phải bất lực trong việc phá vỡ nó.

Bạn biết được sự ảnh hưởng này trong đời sống của riêng mình. Các xu hướng nói dối và lừa dối nằm trong tất cả mọi người. Sau khi phạm một số sai lầm, bạn đã có thể đã suy nghĩ một cách tuyệt vọng. Rồi bạn có thể đã phát hiện ra xu hướng bao che cho những sai lầm qua một số sự dối trá. Đó là những gì bản chất xác thịt dẫn dắt một người làm. Bản chất của con người là muốn phục vụ cho chính mình. Nó muốn những gì nó muốn bất kể điều đó là đúng hay không đúng. Sa-tan mồi lửa cám dỗ và dục vọng trong mọi cách nó có thể.

Bạn biết những cám dỗ kiêu ngạo, ích kỷ, bướng bỉnh, hay chống cự sự dạy dỗ và thẩm quyền. Hầu hết mọi người đều có đủ sức kiềm chế để không hoàn toàn bị chế ngự bởi những cám dỗ của họ. Họ có thể bỏ việc sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc giảm bớt việc hút thuốc. Họ trau chuốt đời sống của họ. Nhưng không ai có thể trở nên đủ tốt để tự giải cứu chính mình và có thể được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Họ có thể dùng mọi cách nhưng sẽ kết thúc bằng cách cứ phạm hết tội này đến tội khác. Cảm ơn Chúa, có một giải pháp cho điều đó! Sau khi than khóc rằng “điều ác mà tôi không muốn làm, thì tôi lại làm,” Phao-lô vui mừng, “Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời nhờ Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.”

Không ai cần phải làm nô lệ cho chính mình và cho tội lỗi. Tin tốt lành của Phúc Âm là Đức Chúa Trời có một phương cách để mọi người được tự do.

Những gì Đức Chúa Trời có thể làm cho bạn

Đức Chúa Trời không sửa chữa chúng ta lại và gọi chúng ta là đủ tốt. Ngài ban cho chúng ta một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi phải sanh lại.” Đây là nơi Đức Chúa Trời bắt đầu với chúng ta. Không có sự tốt lành nào của chúng ta hay sự tân trang nào của chúng ta gây ấn tượng cho Đức Chúa Trời. Chúng ta mắc tội trước mặt Đức Chúa Trời vì cớ bản chất tội lỗi và vì cớ những tội lỗi chúng ta đã phạm. Vì vậy, chúng ta phải được giải cứu khỏi bản chất tội lỗi của chúng ta, và chúng ta phải được tha thứ cho những tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời cung ứng cho cả hai điều trong “kế hoạch cứu rỗi” của Ngài.

Đức Chúa Trời không thể đơn giản là bỏ qua tội lỗi. Tội lỗi có hậu quả và trách nhiệm kèm theo. Một người có tội không thể trả giá nỗi cho tội lỗi của mình và sau đó được lên thiên đàng. Không ai có thể chết để chuộc lại lỗi lầm của chính mình. Luật công bình đòi hỏi phải có sự hy sinh bằng máu của một người mà người đó không hề phạm tội. Không có một người nào trên đất được như thế, nên Con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu, đã phải trở thành người, sống một đời sống hoàn hảo và chết cho nhân loại. Chúa Giê-xu phải đối mặt với tất cả những cám dỗ và thử thách của nhân loại và vẫn duy trì sự trọn vẹn của Ngài. Vì vậy, Ngài có thể đổ máu và chết để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta.

Bây giờ Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho tội lỗi. Khi bạn ăn năn tội và tin vào huyết cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì Đức Chúa Trời tha thứ cho bạn. Kết quả của sự tha thứ tội lỗi là sự xưng công chính. Sự xưng công chính là được hoàn toàn giải cứu khỏi mọi tội lỗi và được phục hồi như bạn chưa bao giờ phạm tội. Mặc dù rất khó để hiểu được điều đó nhưng Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời chấp nhận những người đến với Ngài như thế. “Vì vậy được xưng công bình bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.” (Rôma 5:1). Điều đó thật tuyệt vời phải không?

Đức Chúa Trời không vui nếu chỉ đơn thuần là làm sạch chúng và sau đó cho chúng ta quay lại với nỗ lực riêng của chính mình. Ngài nhận chúng ta làm con cái của Ngài. “Như vậy nhờ ơn Đức Chúa Trời, anh em không còn là nô lệ nữa, nhưng là con; và nếu là con, thì anh em cũng là người thừa kế.” (Ga-la-ti 4:7). Thay vì là con cái của kẻ ác, chúng ta được tiếp nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời!

Sau một danh sách các tội lỗi khiến một người không được hưởng nước thiên đàng, Thánh Phao-lô nói: “Trước đây anh em có đôi người như vậy. Nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Giêxu Cơ Đốc và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa, và được xưng công chính.” (1 Cô-rinh-tô 6:11). Câu này nói với chúng ta rằng được sạch là được tẩy rửa bằng huyết của Chúa Giê-xu Christ. Khi bạn mở lòng mình với Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh bước vào để làm cho tấm lòng của bạn trở nên nơi ngự của Ngài. Sau đó Ngài điều khiển và ban cho bạn một tấm lòng mới, một khao khát muốn làm một người con trung tín của Ngài.

Đây là một sự thay đổi triệt để. Một người kinh nghiệm “Tái Sinh” chứng minh điều đó thực sự xảy ra. “Vì vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người được dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi; kìa mọi sự đều trở nên mới.” Khi điều đó xảy ra, bạn có một cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống. Các đám mây định tội trước mặt Đức Chúa Trời biến mất. Thay vào đó, bạn cảm thấy được yêu thương và chấp nhận bởi vì giờ đây bạn đang ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời.

Bây giờ bạn ghét những tội lỗi mà bạn đã từng yêu thích nó và bạn yêu thích những điều ngay thẳng mà bạn từng tránh né. Bạn yêu thích những điều mà Ông Chủ mới của bạn, Đức Chúa Trời, yêu thích và ghét những gì Ngài ghét. Bản chất mới muốn làm điều ngay thẳng cũng như bản chất cũ muốn làm điều sai trái. Đức Chúa Trời đã thực hiện một công tác đặc biệt của ân sủng trong tấm lòng bạn.

Bây giờ bạn muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và tại sao không? Nếu bạn mắc nợ một tỉ đồng và bị quăng vào tù vì bạn không có gì để trả. Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu một người nào đó đến và trả nợ thay cho bạn? Bạn sẽ cảm nhận rằng mình mắc nợ người đó suốt đời. Đó là những gì Chúa Giê-xu đã làm cho bạn. Điều này tạo ra một mối quan hệ yêu thương với Chúa Giê-xu Christ. Sự vâng lời trở thành niềm vui. Bạn lo ngại rằng mối quan hệ mới của bạn với Chúa Giê-xu bị cắt đứt. Bạn tìm thấy câu trả lời bằng cách bước đi gần gũi với Chúa. Bây giờ Đức Chúa Trời đã tiếp nhận bạn làm con của Ngài. Bạn yêu mến Cha của bạn và muốn làm hài lòng Ngài.

Ê-phê-sô 2:8,9 cho chúng ta thấy rằng chúng ta được cứu bởi ân điển qua đức tin chứ không phải bởi việc làm. Một số người ngừng đọc ở đó và bắt đầu thư giãn. Nhưng đó không phải là kết thúc của ý tưởng này. “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu để thực hiện những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” Sau khi Đức Chúa Trời đã làm công việc tuyệt vời của Ngài trong bạn, bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống bằng cách làm việc cho Ngài.

Bạn có thể tự hỏi liệu rằng bản chất cũ đã chết và biến mất mãi mãi. Không phải vậy. Từ thời điểm bạn được cứu, bạn phải khước từ ham muốn của nó và coi nó như đã chết rồi. Phao-lô nói, “Tôi đã chịu đóng đinh với Đấng Christ;… mà là Christ sống trong tôi.” Những gì Đức Chúa Trời có thể làm cho người tội lỗi thật kỳ diệu.

Chúng ta phải khước từ và từ bỏ tất cả các quyền và mong muốn của bản chất tội lỗi của mình và sẵn sàng chịu phục chính mình dưới ý muốn của Chúa. Quyết định để làm điều này là quyết định quan trọng nhất và có ảnh hưởng sâu rộng nhất mà một người có thể thực hiện. Sự Tái Sinh chỉ là sự khởi đầu của trải nghiệm thuộc linh của bạn, giống như khi bạn mới được sinh ra về phương diện thuộc thể, đó chỉ là khởi đầu. Sau đó, bạn cần phải tăng trưởng trong sự sống. Bạn phải lớn nhanh và phát triển mạnh về phương diện thuộc linh.

(còn tiếp)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan