Kết Nối Tà Ác Của Trợ Tử, Khuyết Tật Và Nghèo Khó Ở Canada

Share

Một bài báo của Simon Spichak đã được đăng bởi Daily Beast và được Yahoo News đăng lại vào ngày 30 tháng 8 xem xét vấn đề của dịch Covid kéo dài, sự nghèo đói và khuyết tật liên quan đến những cái chết trợ tử (MaiD, Medical Assistance In Dying) ở Canada.

Tracey Thompson được phỏng vấn về trải nghiệm của bà với cuộc sống dưới dịch Covid kéo dài, khó khăn của bà khi xin trợ cấp khuyết tật đến nổi bà phải kêu gọi gây quỹ Go Fund Me để giúp bà sống để không phải chết vì phải bị trợ tử.

“Tôi sẽ không thể duy trì được chổ ở và tôi không đủ khỏe để sống trên đường phố.” Thompson nói với The Daily Beast: “Với số tiền cạn kiệt, và không có cách chữa trị cho bệnh COVID kéo dài trong những năm tháng, bà không còn cách nào hơn là phải nộp đơn xin hỗ trợ y tế để được chết, hay còn gọi là MAiD. “Tôi không hiểu làm thế nào mà một xã hội được cho là có dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân lại có được danh tiếng quốc tế về việc chăm sóc sức khỏe công dân của mình, trong khi điều đó rõ ràng không đúng với những người nghèo, người khuyết tật.”

Bài báo sau đó giải thích cách Bill C-7, được thông qua vào tháng 3 năm 2021, để “cung cấp” MAiD cho những người mắc bệnh mãn tính, chẳng hạn như Thompson. Spichak đã viết:

Nhóm ứng viên đủ điều kiện (để được trợ giúp y tế để chết) đã tăng lên đáng kể kể từ đó. Luật MAiD đã được sửa đổi vào tháng 3 năm 2021, cho phép những người mắc bệnh, bệnh tật hoặc khuyết tật không thể chịu đựng được và không thể phục hồi (được gọi là “Đường Thứ Hai”) đủ điều kiện để được trợ giúp y tế để chết — trong khi chính quyền không đưa ra những cải tiến đáng kể cho các chương trình trợ giúp xã hội. “Công khai, dữ liệu xung quanh các điều kiện của Đường Thứ Hai không được báo cáo một cách có ý nghĩa,” Dosani nói. “Trong những chia sẻ công khai trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông và một số kinh nghiệm của bản thân, tôi đã thấy những người khuyết tật đang nói về việc theo đuổi MAiD.”

Spichak kết thúc bài báo của mình bằng cách nêu rõ về bằng cách nào mà MAiD đã trở thành một lựa chọn như thế nào cho những người khuyết tật sống trong cảnh nghèo đói. Spichak viết:

Chúng tôi ngày càng biết nhiều hơn rằng tình trạng COVID kéo dài và các tình trạng khác sau dịch vi-rút đưa đến nhiều hơn nguy cơ gây ra rủi ro cho bất kỳ ai. Điều này sẽ làm áp lực khiến cho càng ngày càng có nhiều người phải dựa vào các khoản chi trả cho người khuyết tật càng bị ít đi. Để rồi tiền tiết kiệm của họ và huy động vốn từ cộng đồng để điều trị các tình trạng có thể kiểm soát được trở nên càng bị hao hụt hơn. Khi tài chánh cạn kiệt, người ta sẽ không có các lựa chọn khả thi và điều này có thể buộc họ phải tìm kiếm MAiD — không phải do lựa chọn, mà là vì sự cần thiết nghiệt ngã.

Dưới đây là các liên kết đến các câu chuyện khác về trải nghiệm trợ tử ở Canada:

  • Nhân viên bộ cựu chiến binh chủ trương trợ tử cho những cựu chiến binh bị chứng PTSD rối loạn căng thẳng sau giai đoạn khủng hoảng (Link).
  • Mua sắm cho bác sĩ “chết” (bác sĩ trợ tử) ở Canada (Link).
  • Gwen đang tìm cách được trợ tử vì cô ấy không thể tiếp cận điều trị y tế (Link).
  • Trợ tử cho người khuyết tật và nghèo đói (Link).
  • Euthanasia cho cuộc sống lâu dài và nghèo đói (Liên kết).
  • Luật trợ tử MAiD của Canada là dễ dãi nhất trên thế giới. (Link).

 

Nguyễn Bình

(Lược dịch theo: alexschadenberg.blogspot.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan