Người yêu hay gái điếm?

Share

Câu hỏi đã thay đổi cuộc sống của tôi (bởi David Ryser)

Một số năm trước, tôi có đặc ân được giảng dạy tại một trường mục vụ. Các sinh viên của tôi rất đói khát Chúa, và tôi luôn tìm kiếm những cách để thách thức họ hãy yêu Chúa Giê-su hơn để trở thành tiếng nói của sự phục hưng cho Hội Thánh. Tôi đã thường xuyên chia sẻ một câu trích dẫn của Mục sư Sam Pascoe. Nó là một phiên bản tóm tắt lịch sử Cơ-đốc giáo, và nó như thế này:

“Cơ-đốc giáo bắt đầu ở Y-sơ-ra-ên … Sau đó được biết ở Giu-đê và Ga-li-lê… như là mối quan hệ; khi chuyển đến Hy Lạp thì trở thành một triết lý; khi chuyển sang Ý trở thành một tổ chức; chuyển sang châu Âu trở thành một nền văn hóa; và đến Mỹ thì trở thành một doanh nghiệp.” 

(David Ryser dùng tóm tắt rất ngắn gọn này trong khung cảnh của lớp học và với mục đích nhấn mạnh về nguy cơ biến chất của Cơ đốc giáo qua từng thời kỳ. Ông không phủ nhận những giá trị hay biến đổi phục hưng mà Chúa đã ban cho Hội thánh trong các thời kỳ này – Chú thích của người dịch).

Một số sinh viên thần học tại đó chỉ độ 18 hoặc 19 tuổi (non nớt trong môi trường thần học với những biến động ngày nay như là trẻ em vừa mới bỏ tã) – và tôi muốn họ hiểu và tiếp thu ý nghĩa câu nói trong dòng cuối cùng, vì vậy tôi làm sáng tỏ bằng cách nói thêm, “Một doanh nghiệp. Đó là một doanh nghiệp.” Sau vài phút Martha, học sinh trẻ nhất trong lớp, giơ tay lên. Tôi không thể đoán được câu hỏi của cô ấy là gì. Tôi nghĩ rằng cái câu nói phụ thêm nho nhỏ đó đã tự giải thích đủ, và tôi cho rằng tôi đã xuất sắc trình bày nó. Tuy vậy, tôi tiếp nhận sự giơ tay ​​của Martha, “Vâng, Martha.” Cô hỏi một câu hỏi đơn giản như sau, “Một doanh nghiệp? Nhưng nó há không phải là một thân thể sao?” Tôi không thể hình dung được câu hỏi này sẽ dẩn đến những ý nghĩa gì, và câu trả lời duy nhất tôi có thể nghĩ ra là, “Vâng.” Cô tiếp tục, “Nhưng khi một thân thể trở thành một doanh nghiệp, thì không phải nó là một gái điếm sao?”

Căn phòng trở nên im lặng. Trong vài giây không ai nhúc nhích hoặc nói lời nào. Chúng tôi kinh hoàng, sợ tạo ra âm thanh vì sự hiện diện của Chúa đã tràn ngập trong phòng, và chúng tôi biết chúng tôi đang ở trên vùng đất Thánh. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ trong những khoảnh khắc thiêng liêng đó là, “Ồ! tôi ước gì tôi nghĩ về điều này trước đây.” Tôi không dám bày tỏ sự suy nghĩ đó thì Đức Chúa Trời đã chiếm lấy lớp học bằng sự hiện diện Ngài.

Câu hỏi của Martha đã thay đổi cuộc đời tôi. Trong sáu tháng, tôi nghĩ về câu hỏi của cô ít nhất một lần mỗi ngày. “Khi một thân thể trở thành một doanh nghiệp, thì không khác gì là một gái điếm?” Chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi của cô ấy. Câu trả lời là “Có”. Hội thánh Mỹ đang có một bi kịch, họ có đầy dẫy những người không yêu kính Chúa. Làm sao chúng ta có thể yêu Chúa? Khi chúng ta thậm chí không biết Ngài; và tôi thật sự nói là không biết Ngài.

… Tôi xác quyết với tuyên ngôn của tôi rằng, hầu hết các Cơ-đốc nhân người Mỹ không biết Đức Chúa Trời – họ yêu Ngài càng ít hơn cái biết nữa. Gốc rể của tình trạng này bắt nguồn từ cách chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Hầu hết chúng ta đến với Ngài vì những gì chúng ta được dạy bảo Ngài sẽ LÀM gì cho chúng ta. Chúng ta đã được hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho chúng ta trong cuộc sống và đưa chúng ta lên Thiên Đàng sau khi chết. Chúng ta “kết hôn” với Ngài vì tiền vì phước của Ngài, và chúng ta không quan tâm việc Ngài sống hay chết miễn là chúng ta có thể lấy được những thứ của Ngài. Chúng ta đã biến Nước Trời thành một doanh nghiệp, buôn bán sự xức dầu của Ngài. Điều này không thể được. Chúng ta được truyền lệnh là phải yêu kính Đức Chúa Trời, và chúng ta được gọi là Cô Dâu của Đấng Christ – đó là những điều rất thân mật. Chúng ta được kể là những người yêu của Ngài. Làm thế nào chúng ta có thể yêu một người mà chúng ta thậm chí không biết? Và ngay cả khi chúng ta biết ai đó, điều này chưa chắc bảo đảm rằng chúng ta thực sự yêu họ? Chúng ta là những người yêu hay gái mại dâm?

Một ngày kia, sau khi tôi cân nhắc lại câu hỏi của Martha thêm một lần nữa, và xem xét câu hỏi, “Sự khác biệt giữa người yêu và gái mại dâm là gì?” Tôi nhận ra rằng cả hai đều làm nhiều điều giống nhau, NHƯNG một người yêu là làm là bởi vì cô ấy yêu. Còn một gái mại dâm giả vờ yêu, cho đến khi bạn trả tiền. Sau đó tôi đặt câu hỏi, “Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa ngừng trả tiền cho tôi?”

Sau vài tháng tiếp theo, tôi đã cho phép Đức Chúa Trời dò xét để chỉ ra những động cơ thầm kín của tôi. Vì sao tôi đã yêu thương và phục vụ Ngài? Tôi có THỰC SỰ là một người yêu của Chúa? Điều gì sẽ xảy ra nếu Ngài ngừng ban phước cho tôi? Nếu Ngài không bao giờ làm thêm một việc gì đó cho tôi thì sao? Tôi vẫn có yêu Ngài không? Xin hãy hiểu là tôi tin vào những lời hứa và các phước lành của Đức Chúa Trời. Vấn đề ở đây không phải là liệu Đức Chúa Trời có ban phước cho con cái của Ngài hay không? Vấn đề là tình trạng của tấm lòng của tôi. Tại sao tôi phục vụ Ngài? Có phải các phước lành Ngài ban cho đời sống tôi là quà tặng của người Cha yêu thương, hay là một mức lương mà tôi đã kiếm được hoặc đút lót / thanh toán để yêu Ngài? Tôi có yêu Chúa mà không cần bất kỳ điều kiện nào không? Tôi đã phải mất vài tháng để trả lời những câu hỏi này. Ngay cả bây giờ tôi tự hỏi, sự khao khát yêu Chúa của tôi có luôn luôn tương xứng với thái độ và hành vi của tôi không? Tôi vẫn bắt được chính mình đã thất vọng và bực tức với Chúa vì Ngài đã không đáp ứng được một số nhu cầu mà tôi thấy đời sống tôi cần. Tôi đoán rằng đây là một cái gì đó mà tôi không bao giờ giải quyết được hoàn toàn, nhưng điều tôi muốn nhiều hơn hết cho chính mình là tôi là người yêu THẬT của Chúa.

Vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta là ai, người yêu hay gái điếm? Không có gái mại dâm nào trên thiên đàng, hay ở vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng có rất nhiều “cựu” gái mại dâm ở trong cả hai nơi. Hãy hiểu về một gái mại dâm đang phục hồi, khi tôi nói không gì thay thế cho mối quan hệ mật thiết vô điều kiện của chúng ta với Đức Chúa Trời. Và tôi xác định rõ là không có một phương pháp dễ dãi nào có thể thay thế điều này được (hãy xem Ma-thi-ơ 7: 21-23). Chúng ta phải chọn lấy!

 

Người Lính Canh chuyển ngữ

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan