Những Mối Đe Dọa Lớn Nhất Của Hội Thánh Khi Mà Cơ Đốc Nhân Trở Nên Không Thể Thấy Được

Share

NASHVILLE, Tenn. – George Barna, một chuyên gia hàng đầu về các khuynh hướng Hội Thánh và thế giới quan, đã cân nhắc về một số vấn đề lớn nhất mà Hội Thánh phải đối mặt – bao gồm sự sa sút dần của thế giới quan theo Kinh Thánh và mối quan tâm ngày càng giảm đi đối với việc hình thành đời sống tâm linh – tại thời điểm của “Sự không còn nhìn thấy được của Cơ Đốc Giáo trong nền văn hóa của chúng ta.”

   Trong một cuộc phỏng vấn với The Christian Post, người sáng lập 69 tuổi của The Barna Group, một công ty khảo sát thị trường chuyên nghiên cứu về niềm tin và hành vi tôn giáo của người Mỹ mà ông đã bán năm 2009, nói rằng trong vài thập kỷ qua, ông đã thấy một số các xu hướng tiêu cực ngày càng lan rộng khắp Cơ Đốc Giáo phương Tây.

   Barna, hiện là Giám Đốc Nghiên Cứu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Văn Hóa tại Đại học Cơ Đốc Arizona, cho biết: “Người ta trở nên ích kỷ hơn, các Hội Thánh trở nên ít ảnh hưởng hơn, các Mục Sư ngày càng ít chú trọng đến Kinh Thánh hơn”.

   “Các gia đình đã đầu tư ít thời gian và công sức hơn vào việc phát triển thuộc linh, đặc biệt là của con cái của họ. Các phương tiện truyền thông hiện nay ảnh hưởng đến Hội Thánh nhiều hơn Hội Thánh ảnh hưởng đến các phương tiện truyền thông hoặc văn hóa. Thân Thể Cơ Đốc có xu hướng lạc đề khi tranh luận về nhiều điều thực sự không quan trọng.”

   Ở một quy mô rộng hơn, một trong những xu hướng đáng lo ngại nhất mà Barna nhấn mạnh là sự suy giảm về môn đồ hóa và thiếu sự đào tạo vững chắc về Kinh Thánh từ các chủng viện. Ông chỉ trích các số liệu phổ biến được các nhà thờ sử dụng để đo lường mức thành công – số lượng người tham dự, gây quỹ và cơ sở hạ tầng – mà ông nhấn mạnh là chẳng liên quan bao nhiêu đến sứ mệnh của Chúa Giê-su.

   “Có sự lãnh đạo kém cỏi trong các chủng viện làm sai lạc các Hội Thánh địa phương đi đến chỗ nghĩ rằng họ thực sự đang đào tạo những cá nhân mà Chúa đã kêu gọi làm lãnh đạo và có đủ điều kiện để lãnh đạo cũng như chứng nhận họ lãnh đạo các Hội Thánh địa phương, mà không biết cách nào làm tốt hơn.” Ông nói.

   Barna nói rõ rằng trong khi nhiều chủng viện có “những ý định tốt”, họ đã lập nên khiến các lãnh đạo mục vụ trẻ cho sự thất bại.

   “Bạn nhận được những gì bạn đo lường,” ông tranh luận. “Vì vậy, nếu bạn đo lường những điều sai lầm, bạn sẽ nhận được những kết quả sai lầm… [các Mục Sư] đo lường xem có bao nhiêu người xuất hiện, họ quyên góp được bao nhiêu tiền, họ cung cấp bao nhiêu chương trình, họ có bao nhiêu nhân sự được cung lương, bao nhiêu mét vuông họ đã xây dựng nên. Chúa Giê-su không chết vì bất cứ điều gì trong số đó nên chúng ta đang đo lường sai và kết quả là chúng ta nhận được kết quả sai.”

   Để giải quyết những vấn đề này, Barna ủng hộ việc quay trở lại triệt để với cội nguồn Kinh Thánh – nhưng theo ông, điều đó có thể đòi hỏi phải suy nghĩ lại về cấu trúc của Hội Thánh hiện đại.

   “Nếu chúng ta quay trở lại Kinh Thánh, tôi nghĩ chúng ta sẽ nhận biết là Hội Thánh địa phương, Hội Thánh theo một cơ chế, như chúng ta đã tạo ra, là do con người tạo ra. Nó không có trong Kinh Thánh,” ông nói. “Các chương trình, tiêu đề, tòa nhà, tất cả những thứ đã trở thành bất khả xâm phạm trong văn hóa Mỹ và trên toàn thế giới không nhất thiết là đang theo đúng Kinh Thánh.

   “Chúa Giê-su không đến để xây dựng các tổ chức có cơ chế, Ngài đến để xây dựng con người. Và chúng ta thấy mô hình đó trong đời sống của Ngài. Ngài dành phần chức vụ của cuộc đời mình để đầu tư vào các cá nhân. Và đó là điều mà mỗi chúng ta, những người theo Chúa Cơ Đốc, cần đang làm.”

Môn Đồ Hóa Thế Hệ Tiếp Nối

   Thay vì tập trung vào các chương trình và tòa nhà, Barna, một người cha và là ông nội, đã kêu gọi các tín đồ đầu tư vào trẻ em, những người mà ông coi là tương lai của Hội Thánh. Điều này bao gồm việc ưu tiên giáo dục thuộc linh, làm mẫu mực cho các nguyên tắc Kinh Thánh và tạo ra cơ cấu trách nhiệm trong gia đình.

   Ông nói: “Chúng ta đã mắc một sai lầm lớn khi chỉ đơn giản sử dụng trẻ em làm mồi nhử thay vì làm trọng tâm chính cho những người mà chúng ta muốn xây dựng thông qua bất kỳ mục vụ, tác động hoặc ảnh hưởng nào mà chúng ta có thể có”.  Ông nói: “Chúng ta cần ủng hộ và nhận ra rằng nó bắt đầu từ gia đình; cha mẹ có trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con cái trở thành những nhà vô địch về mặt thuộc linh… các Hội Thánh địa phương cần hỗ trợ các cha mẹ trong nỗ lực đó. Trọng tâm chính của chúng ta cần phải là trẻ em… và phát triển thế giới quan theo Kinh Thánh của chúng. Nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ có thể tăng 3% số người trưởng thành là “môn đồ” ở Mỹ ngày nay lên một tỷ lệ lớn hơn.”

   Barna nói với CP rằng hành trình nghiên cứu tôn giáo của ông bắt đầu với mong muốn lấp đầy khoảng trống quan trọng mà ông quan sát thấy trong sự hiểu biết của Hội Thánh về các giáo đoàn/nhóm hội chúng của chính mình.

   Ông nói: “Khi tôi mới bắt đầu, tôi đã cố gắng tìm ra cách tôi có thể tăng thêm giá trị cho những gì đang diễn ra trong Hội Thánh trên khắp đất nước. Ông nói: “Dường như không có nhiều thông tin theo xu hướng liên quan đến chiều sâu đức tin của các tín hữu”.

   Trong khi dữ liệu hiện có ghi lại số lượng người tham dự nhà thờ và số lượng Kinh Thánh bán được, Barna nhận diện ra nhu cầu hiểu biết sâu sắc về niềm tin của mọi người, lý do họ tin vào điều đó và cách những niềm tin này chuyển thành hành động. Trong những năm qua, việc Barna tập trung vào dữ liệu sâu hơn, dựa trên xu hướng đã cung cấp cho các Mục Sư những công cụ để thúc đẩy sự phát triển thuộc linh có ý nghĩa hơn thay vì chỉ theo dõi các số liệu bề ngoài mặt nổi.

Sự Nổi Lên Của AI

   Một xu hướng mà Barna cho biết ông cũng lo ngại là trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ có tác động tiêucực tiềm tàng đối với Hội Thánh. Ông nói: “Chúng tôi đã thấy tác động đến các bài giảng trên khắp đất nước. “Các Mục Sư, vì họ muốn làm tốt, trong một số trường hợp vì họ lười biếng, đang nhận ra AI là một phương tiện để có được một bài giảng tốt hơn.”

   Ông tiếp tục: “Có nhiều cách khác mà chúng tôi sẽ thấy nó tác động đến chúng tôi về mặt gây quỹ, về mặt hiện diện trên các phương tiện truyền thông”. “Là Thân Thể Chúa Cứu Thế, chúng ta phải hết sức nghi ngờ và cẩn thận với bất cứ thứ gì thậm chí tự cho mình là ‘nhân tạo’. Nó có thể không tốt cho sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất hoặc sức khỏe thuộc linh của chúng ta. Tôi chỉ khuyến khích các nhà lãnh đạo chân chính hết sức thận trọng khi mời gọi bất kỳ điều gì trong số đó vào cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt là cách chúng ta tiếp nhận điều đó và sau đó ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.”

   Barna cũng khuyên các bậc cha mẹ nên tiếp cận AI và các phương tiện truyền thông khác bằng chiến lược giám sát, giảm thiểu, dàn xếp và đạo đức hóa nội dung để đảm bảo nội dung đó phù hợp với các giá trị Kinh Thánh.

   “Cha mẹ là người gác cổng. Hãy hành động như một nhà lãnh đạo, dẫn đầu và đưa ra những lựa chọn khó khăn,” tác giả Raising Spiritual Champions cho biết. “Hãy đưa ra những lựa chọn khó khăn đó liên quan đến tầm nhìn mà bạn có về ý nghĩa của việc trở thành cha mẹ của một người chiến sĩ thuộc linh.”

   Barna nói rằng ngày nay, ông tập trung vào việc phát triển thế giới quan và phát triển văn hóa hơn bao giờ hết. Ông cảnh báo rằng Hội Thánh đang ở một thời điểm cực kỳ quan trọng và con đường dẫn đến một cộng đồng Cơ Đốc Giáo phát triển mạnh nằm ở việc quay trở lại các nguyên tắc cốt lõi của Kinh Thánh, đem quyền năng đến cho cha mẹ với tư cách là những người lãnh đạo thuộc linh và việc môn đồ hóa có chủ đích cho thế hệ tiếp nối.

   “Tất cả những thứ khác đều là tiếng ồn,” ông nói. “Nếu chúng ta không làm những điều đó, chúng ta sẽ còn mất nhiều hơn nữa trong cuộc chiến này… đây là thời điểm của chúng ta, chúng ta đã đạt đến thời điểm Cơ Đốc Giáo trở nên không thấy được trong nền văn hóa của chúng ta. Điều tôi đang thấy bây giờ là chúng ta đang tiến đến một nơi mà người Mỹ điển hình… sẽ không có ai trong vòng ảnh hưởng của họ có thế giới quan theo Kinh Thánh. Bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi lẽ thật của Chúa.

   Ông nhấn mạnh: “Hậu quả của việc đó là giới tinh hoa trong nền văn hóa của chúng ta sẽ có cơ hội đóng cửa quyền tự do thuộc linh của chúng ta”. “Chúng ta sẽ không được phép đến nhà thờ nữa; chúng ta sẽ không còn được phép mua và đọc Kinh Thánh nữa, chúng ta sẽ không còn được phép nói trước công chúng về đức tin của mình nữa. Tại sao? Bởi vì tất cả những điều này đều có dấu vết khởi đầu từ việc không đào tạo môn đồ. Vì vậy, đây là thời điểm của chúng ta. Chúng ta hoặc phải dựng lên hoặc là để cho bị đóng miệng lại mà im lặng. Và tôi đề nghị chúng ta hãy đứng lên để dựng lên.”

 

Trần Ngọc

Lược Dịch Theo: https://www.christianpost.com

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan