Quá Khứ Ăn Trộm Ở Khu Thương Mại, Hiện Nay Là Người Nắm Cổ Phần

Share

Tôi đã lớn lên hơi có chút gì đó như một người du mục. Tôi dành những năm đầu đời của mình tại vùng ngoại ô tiểu bang Maryland ở Washington, DC. Thế rồi, năm 6 tuổi, tôi chuyển đến Hong Kong và tiếp tục ở đó cho đến năm lớp 3 trước khi chuyển trở lại Maryland. Tôi lớn lên và nói tiếng Trung ở nhà nhưng đã học để được thông thạo Tiếng Anh ở trường. Khi còn trẻ tuổi, tôi đã quá quen với việc thích ứng những môi trường khác nhau. 

Những tham vọng của tôi cũng kì quặc và không chính thống y hệt như sự dạy dỗ của tôi. Tôi đã rất thích xem phim và hóa thân vào các nhân vật khác nhau, tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ thích trở thành diễn viên.

Cha của tôi là một nhạc sĩ, còn mẹ của tôi là một nhà báo. Họ nuôi nấng tôi và anh trai trong nhà thờ, nhưng họ đã thả cho chúng tôi tự tìm hiểu. Vào lúc chúng tôi trở về từ Hong Kong, cả hai chúng tôi đều không đi nhà thờ nữa. Trong bất kể dịp gì, những ưu tiên hàng đầu của tôi luôn nằm ở nơi khác. Tôi bị ám ảnh bởi bốn điều đặc biệt, đó là: những trò chơi video, thể thao, vật chất, và đuổi theo phụ nữ (có thời điểm, tôi thấy bản thân mình cố gắng hẹn hò với ba cô gái khác nhau cùng một lúc).

Trên sân, tôi thích chơi bóng rổ và quần vợt. Nhưng tôi cũng cực kì xuất sắc với bộ điều khiển trò chơi trong tay. Tôi hay đi chơi với cộng đồng các hacker và danh thủ game, mặt khác, tôi cũng là một trong mười tay game thủ hàng đầu trong trò chơi Warcraft 3 tại Mỹ. 

Nhưng tình trạng học tập của tôi thì rất tệ. Và trong lúc đó, tôi đã bắt đầu đi ăn trộm tại khu mua sắm một cách đều đặn. Hàng tuần, những người bạn của tôi và tôi đã đua với nhau xem ai có thể bước ra khỏi khu mua sắm với những món hàng hóa trị giá nhiều tiền nhất. Nhưng thật biết ơn, vì Chúa đã không để tôi trượt sâu vào con đường nguy hiểm này. 

Khao Khát Chúa

Ở tuổi 16, tôi bắt đầu trở lại nhà thờ, hy vọng tìm được thêm một nguồn những bạn bè và thú vui. Nhưng thay vì vậy, tôi thấy mình từ từ phát triển một sự khao khát Chúa. Tôi thật luôn luôn tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu. Từ góc nhìn của tôi, có vẻ thiên nhiên và sự sáng tạo của con người từ sự tạo dựng mà ra thay vì một sự ngẫu nhiên nào đó. Mọi thứ đều phải bắt nguồn từ một cái gì đó, vậy thì ai đã bắt đầu tất cả những điều này?

Dù vậy, tôi vẫn không nóng lòng muốn nghe câu trả lời vì cớ tất cả những sự hiếu kì của mình. Tôi đủ hiểu rằng việc khám phá một Đức Chúa Trời công bình sẽ làm gián đoạn lối sống thích theo đuổi sự khoái lạc cũng như làm những điều ưa thích của bản thân. 

Sau một thời gian đi nhóm, vị Mục sư Thanh Niên đã mời tôi vào một chuyến đi truyền giáo tới một vùng thiếu thốn của Nashville, Tennesse, và tôi đã đi vì tôi nghĩ có lẽ nó sẽ vui lắm. Trong chuyến đi đó, tôi gặp gỡ một cặp vợ chồng truyền giáo đến từ Đức và một nhà truyền giáo đến từ Florida, những người đã giúp nhen lại ngọn lửa tìm kiếm Chúa trong tôi. Những nhà truyền giáo này đã sống trong các dự án nội thành suốt một thời gian dài, và nói về mặt vật chất thì họ chẳng có gì cả, nhưng họ là những người vui vẻ nhất mà tôi từng gặp. Tôi đã từng cho rằng càng giàu có và nhiều của cải sẽ dẫn đến niềm vui lớn, nhưng những nhà truyền giáo này đã bóc trần lý luận đó. Làm sao những người sống ở một nơi thiếu thốn lại vui mừng nhiều đến vậy?

Sau khi trở về nhà, tôi bắt tay vào tìm kiếm tất cả về Chúa. Tôi nghiên cứu về những tôn giáo lớn trên thế giới – Phật giáo, Hin-đu giáo, Hồi giáo, và Cơ Đốc giáo. Tôi phát hiện ra rằng nếu Đức Chúa Trời là thật, Ngài chắc chắn sẽ bày tỏ chính Ngài. Tôi đọc cuốn Mere Christianity (Nguồn gốc của Cơ Đốc Giáo) của tác giả C.S. Lewis, quyển sách diễn đạt một cách lô-gic nhất về đức tin mà tôi từng bắt gặp. Đột nhiên, điều đó đập vào tư tưởng tôi rằng việc chạy khỏi Cơ Đốc giáo cần nhiều đức tin hơn cả việc chạy đến với Cơ Đốc giáo. Tôi nhận thấy phúc âm đưa ra những câu trả lời thuyết phục nhất cho những câu hỏi quan trọng nhất trong đời: Tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới đến từ đâu? Tất cả những điều gian ác trên thế giới đến từ đâu? Làm cách nào tôi có thể đối phó với tội lỗi cá nhân trong cách tôi đã sống cuộc sống của mình?

Nhiều nhân tố khác cũng quyết định việc nắm giữ đức tin Cơ Đốc của tôi. Đầu tiên là sự bất mãn của tôi với quan niệm về luật nhân quả và rất nhiều những khái niệm khác được tìm thấy trong các tín ngưỡng Phương Đông. Việc có được cuộc sống mà bạn xứng đáng nghe có vẻ hơi khó tin, và nó không phù hợp với kinh nghiệm của tôi. Trong thực tế, những kẻ ác thường thoát khỏi sự trừng phạt, và những người công bình thường phải sống với những đau đớn và gian khổ. Kinh Thánh bày tỏ một cái nhìn thực tế hơn về những kẻ ác khi tác giả Thi-thiên nói rằng “Chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng nó thêm lên” (Thi-thiên 73:12)

Điều này khiến tôi nghĩ: Nếu khái niệm nhân quả không đúng, thì chúng ta sẽ giải thích ra sao về sự chịu khổ và vấn đề bất công? Phúc âm trình bày một giải pháp hấp dẫn. Ngay lập tức khi ai đó thừa nhận rằng họ là tội nhân và Giê-xu là Chúa, họ sẽ được xưng công bình, không phải vì những gì họ có, nhưng bởi những gì chính Chúa Giê-xu đã làm trên Thập Tự Giá. Đó là giải pháp đơn giản và trọn vẹn nhất đối với việc làm thế nào Đức Chúa Trời hành phạt tội lỗi mà không hủy diệt những tội nhân – vậy đó, tất cả chúng ta – đối với tội lỗi và sự kết án.

Cuối cùng, đặc điểm về Chúa Giê-xu đã lôi cuốn tôi. Chúa Giê-xu lớn lên trong một ngôi làng xa xôi hẻo lánh ở khu vực Trung Đông, và Ngài trở thành người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử loài người. Lời của Ngài đã định hướng mọi sự, từ văn học cho đến nghệ thuật rồi chính trị – cho tới những sự tò mò về cách chúng ta đặt tên con cái và thành phố của mình như thế nào. Chúa Giê-xu đã biến đổi hàng tỉ người trong suốt hơn 2.000 năm, mặc dù Ngài dành phần lớn thời gian của mình trên đất để phục vụ những người nghèo và những người bị ức hiếp cùng nhóm 12 môn đồ, những người, trong thời của họ, bị đánh giá là những kẻ thất bại và bị ruồng bỏ. Dường như không thể tin được rằng một người với tiểu sử xã hội thấp hèn như vậy lại có thể thay đổi hoàn toàn cả dòng lịch sử.

Nhưng theo Lewis bình luận trong cuốn Mere Christianity, “Sự thật, trên thực tế, luôn là điều bạn không thể phỏng đoán. Đó là một trong những lý do vì sao tôi tin Cơ Đốc giáo. Đó là một tôn giáo bạn không thể phỏng đoán được. Nếu nó đưa tới cho chúng ta một kiểu thế giới mà chúng ta luôn kì vọng, thì tôi cảm thấy chính chúng ta đang tạo ra nó.” Dần dần, tôi nhận ra Chúa Giê-xu không hề điên dại và may mắn. Ngài thật đúng là những gì mà Ngài tuyên bố về chính Ngài – Con Một yêu dấu của Đức Chúa Trời.

Đứng Vững Vàng

Không có một khoảnh khắc cụ thể nào khiến tôi trở thành một Cơ Đốc Nhân. Mà đó là sự theo đuổi của Chúa, tháng này qua tháng khác, điều ấy dần phá vỡ tâm hồn đầy nghi ngờ của tôi. Dĩ nhiên, tôi đã có những thời điểm lớn lên và những thời điểm thất bại. Giống như một diễn viên trong những giấc mơ hồi nhỏ của tôi, Tôi quanh quẩn giữa những “vai trò” nghề nghiệp khác nhau, không rõ cái nào là điều tôi muốn nắm giữ. Mới đầu, tôi theo đuổi mục vụ thanh niên trong trường đại học. Sau đó tôi vòng sang một công việc trong ngành tài chính, làm việc với tư cách là một nhân viên ngân hàng đầu tư và rồi là một người quản lý quỹ phòng hộ.

Tôi đã nhận ra rằng Chúa ban cho tôi khả năng cung cấp những lời khuyên khôn ngoan cho người khác trong kinh doanh – và do đó một nền tảng để chia sẻ và phản chiếu tình yêu của Đấng Christ. Nhưng nhiều lúc, tôi thấy mình đặt “mục vụ” này trước cả đức tin thật sự của tôi. Thế giới thương mại gây ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn là tôi ảnh hưởng đến nó. 

Để đứng vững vàng, tôi tiếp tục theo đuổi các cơ hội truyền giáo trong những môi trường thu nhập thấp. Tôi đã chăm sóc trong các dự án của Washington, DC; trong khu phố West Kensington của Philadelphia; và ở khu Trung tâm phía Nam Los Angeles. Khoảng gần hai năm trước, tôi và vợ đã chuyển đến một căn hộ ở khu Trung tâm Phía Nam vì chúng tôi cảm thấy Chúa hiện diện trong sự đa dạng và sự khiêm nhường của những người nơi đây. 

Ngày hôm nay, tôi dẫn đầu một Công ty Sáng tạo có tên gọi Fishermen Labs. Chúng tôi tạo ra những trải nghiệm tương tác thực tế ảo, các ứng dụng, các trang web, và làm nổi bật công nghệ cho những công ty khởi nghiệp và Fortune 100. Chúng tôi hy vọng sẽ mô phỏng 12 ngư dân mà Chúa Giê-xu đã kêu gọi đi theo Ngài – nhóm những người ở địa vị thấp hèn gây ảnh hưởng nhất trong lịch sử thế giới. 

Eden Chen – người sáng lập Fishermen Labs. Ông và vợ sống tại Los Angeles.

 

Hồng Ân

(Lược dịch theo: christianitytoday.com)

 

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan