Sống Bởi Quyền Năng Phục Sinh Mỗi Ngày

Share

Nhiều con cái Chúa hiểu Lễ Phục Sinh là sự kiện lịch sử về quyền năng sống lại của Chúa Giê-su. Quyền năng phục sinh này sẽ xảy ra cho người tín đồ sau khi Chúa Giê-su trở lại. Khi đó Ngài “sẽ biến đổi thân thể hèn mọn” của Cơ-đốc nhân “giống như thân thể vinh quang Ngài” (Phi-líp 3:21). Lối suy nghĩ như thế khiến nhiều con dân Chúa ngày nay bị chao đảo, thất bại trước những thử thách, nan đề và bão tố trong đời sống. Họ không nhận biết rằng kể từ khi họ tiếp nhận Cứu Chúa Giê-su là Cứu Chúa đời sống mình, quyền năng Đức Thánh Linh khiến Chúa Giê-su đã phục sinh cũng đang vận hành giúp Cơ-đốc nhân sống đắc thắng mỗi ngày. 

1. Đắc thắng thế gian và con người xác thịt

Chúa Giê-su báo trước, những người thuộc thế gian sẽ ghét chúng ta, như họ đã từng ghét Ngài. Họ sẽ yêu chuộng chúng ta nếu như chúng ta thuộc về thế gian. Nhưng vì chúng ta không thuộc về thế gian và Chúa Giê-su đã tuyển chọn chúng ta ra khỏi thế gian, nên thế gian hẳn sẽ ghét chúng ta (Giăng 15:18-19). Người đời ghét chúng ta vì họ “yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì hành vi của họ là gian ác. Vì người làm ác thì ghét ánh sáng và không chịu đến cùng ánh sáng, sợ rằng hành vi của mình sẽ bị phơi bày ra (Giăng 3:19-20). 

Chúa Giê-su khẳng định rằng hể ai là con cái Ngài thì sẽ gặp hoạn nạn. Hoạn nạn trong thế gian gồm bệnh tật, nghèo thiếu, thất bại, sợ hãi, bị chống đối, bắt bớ, vu oan, bị lường gạt và khước từ… Nhưng đồng thời Chúa Giê-su hứa bảo đảm là “Hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Chúng ta phải tin chắc vào lời hứa của Ngài, đừng lo sợ nhưng hãy an tâm. Chúng ta có thể an tâm vì Chúa Giê-su đã thắng thế gian qua quyền năng phục sinh của Ngài, và vì chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, được Ngài sinh ra để chiến thắng thế gian (1Giăng 5:4-5). 

Khi có hoạn nạn thử thách đến, hãy đóng đinh con người xác thịt, đừng để dục vọng, lý trí và cảm xúc ảnh hưởng mình. Hãy tìm Lời Chúa giải quyết về nan đề đó, đọc suy ngẫm và công bố các câu Kinh Thánh đó ra cho đến khi Lời Chúa ngự trị và tràn ngập sự bình an trong lòng, sau đó hãy quyết định dựa theo Lời Chúa dạy. 

Một mẫu thí dụ công bố Lời Chúa: Nếu bạn đang ở trong một tình trạng lo lắng thì hãy thế tên mình vào chữ tôi………. giả sử “Sơn”……. Sau đó nói cách mạnh dạn xác quyết hay công bố cho chính mình bằng những câu Kinh Thánh sau đây: 

Vì Chúa hứa nên tôi… “Sơn”…….. mạnh dạn nói (Hê-bơ-rơ 13:5-6): Tôi………. không lo lắng cho cuộc sống, lo mình sẽ ăn gì, uống gì, hay thân thể mình sẽ mặc gì. Mạng sống tôi ……….. chẳng quý hơn đồ ăn và thân thể tôi……….. chẳng quý hơn quần áo sao? Tôi……….. nhìn xem loài chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng tồn kho tích trữ, nhưng Cha tôi……….. ở trên trời vẫn nuôi chúng. Tôi……….. không quý hơn loài chim sao? Vậy, tôi……….. không lo lắng mà hỏi rằng mình sẽ ăn gì, uống gì hay là mặc gì? Tôi……….. là con của Đức Chúa Trời, nên khác tất cả những người ngoại. Vì tất cả những điều này là điều người ngoại vẫn lo lắng tìm kiếm như cơm ăn, áo mặc, vật chất và bạc tiền. Riêng tôi…….. thì khác, tôi……….. biết Cha tôi……….. ở trên trời biết tôi……….. cần tất cả những điều ấy. Nhưng trước hết, tôi……….. tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho tôi……….. mọi điều ấy nữa. Thế thì, tôi……….. không lo sợ cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Nỗi lao phiền trong ngày cũng đủ quá rồi!” Ha-lê-lu-gia! Trong Danh Chúa Giê-su, con cảm ơn Cha là Đấng Chăn Giữ con, Ngài dẫn con đến đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh. Kể từ giây phút này con nhờ quyền năng Đức Thánh Linh quyết định không lo lắng nữa nhưng trao mọi điều lo lắng cho Ngài vì Đức Chúa Trời là Cha của con, Đấng chăm sóc con. Ma-thi-ơ 6:25-26,31-34; 1 Phê-rơ 5:7; Thánh thi 23.

Khi chúng ta dùng Lời Chúa để xác quyết đức tin trong hoạn nạn và nan đề, và nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ thì Ngài sẽ biến hóa phần con người cũ mang bản chất tội lỗi, lối suy nghĩ và lời nói tiêu cực của chúng ta để chúng ta trở nên giống Chúa Giê-su hơn nữa. Những sự thay đổi và sức sống “phục sinh” của Chúa Giê-su trong chúng ta sẽ là những lý do khiến người khác được thu hút đến với Ngài.

2. Sống trong quyền năng phục sinh sẽ nhận cơ nghiệp

Khi trở thành con Đức Chúa Trời, cuộc đời của chúng ta sẽ là một hành trình bằng đức tin. Chúng ta nhìn thấy mọi sự qua “lăng kính” đức tin (Giăng 3:3) và sống bởi đức tin (Ga-la-ti 3:11). Đây là điều rất khó đối với quan niệm sống và lối sống trước đây của chúng ta. Vì khi trở thành con cái Chúa “chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu” (2Cô-rinh-tô 4:18 TTHĐ).

Những điều không thấy được là những điều Chúa hứa cho con cái Ngài trong Kinh Thánh và sự mặc khải cá nhân. Đức Chúa Trời đã tiền định và chọn chúng ta nhận lấy cơ nghiệp (Ê-phê-sô 1:11). Chúng ta là “kẻ thừa tự của Đức Chúa Trời, mặt khác là kẻ đồng thừa tự với Chúa Cứu Thế” (Rô-ma 8:17), “hầu cho bởi đức tin nơi” Chúa Giê-su, chúng ta “nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ” (Công vụ 26:18 TTHĐ). 

Gia tài là cơ nghiệp hay là của thừa tự mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta gồm trong thế gian này và cỏi đời đời. Tuy nhiên, gia tài chỉ được giao cho những đứa con trưởng thành, chứ không giao cho những đứa con vị thành niên dù đó là con thừa tự (Ga-la-ti 4:1-2); và trưởng thành không phải là do tin Chúa đã nhiều năm, có bằng cấp thần học cao, biết nhiều về Kinh Thánh hay có phục vụ trong nhiều chức vụ trong Hội thánh v.v. Dấu hiệu rõ ràng nhất của sự trưởng thành là đứng vững và vươn lên hay đắc thắng thử thách và Kẻ Ác. 

Sau khi tin Chúa, vào một lúc nào đó, Cơ-đốc nhân sẽ đối diện với những thử thách và hoạn nạn lớn đến bất ngờ. Nhiều tín đồ, bởi không đứng vững, bị sụp đổ niềm tin; có người bỏ Chúa, rời hội thánh, trở lại cuộc sống cũ, cuộc sống thoải mái của thế gian mà trước đây mình sống. Nhưng thật ra, Chúa dùng những hoạn nạn và thử thách là những điều giúp rèn luyện đức tin, để chúng ta được trưởng thành và có thể hoàn thành sứ mạng Chúa giao trên đất. Đức Thánh Linh là Đấng đã khiến Chúa Giê-su từ kẻ chết sống lại sẽ tác động bên trong và giúp chúng ta vượt qua tất cả. Hãy trông đợi để kinh nghiệm phép lạ lớn lao mà Chúa dành cho mình khi gặp thử thách. Hãy nhờ Đức Thánh Linh để vững tin nơi Chúa, Lời Ngài và tiếp tục tiến tới phía trước, Ngài sẽ giúp chúng ta hoàn thành mọi ý định, mục đích mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta.

3. Cái nhìn hợp lý khác cái nhìn theo chân lý

Chúng ta nhìn về hướng nào thì đó sẽ là đích đến và là nơi cư ngụ của số phận chúng ta. Cuộc sống tốt hay xấu tùy cái nhìn của chúng ta. Nhận được cơ nghiệp hay không cũng tùy thuộc vào cái nhìn của chúng ta. 

Kinh Thánh ghi lại, khi Lót đi theo bác mình là Áp-ra-ham thì ông càng trở nên giàu có. Đến lúc hai bác cháu chia tay, Áp-ra-ham cho Lót chọn giửa bên trái và phải. Lót hướng mắt nhìn và chọn những điều mắt ông thấy tốt là cánh đồng Sô-đôm và Gô-mô-rơ, nơi đất đai xanh tươi như vườn của Đức Chúa Trời. Ông chọn vùng đất này là hợp lý. Không lâu sau ông bị bắt và mất hết tài sản. Dù được Áp-ra-ham cứu, nhưng ông vẫn tiếp tục sống ở đó cho đến khi thành Sô-đôm và Gô-mơ-rơ bị Chúa hủy diệt. Ông mất tất cả tài sản còn vợ ông vì tiếc của cải nhìn lại phía sau thì biến thành tượng muối. Cái nhìn tiếc của cải của vợ Lót đã giết chết bà. Điều Lót cho là hợp lý đã hủy diệt của cải, gia đình và số phận ông

Ngược lại Áp-ra-ham không có cái nhìn hợp lý theo con mắt của con người nhưng ông chỉ nhìn vào Đức Chúa Trời là Chân Thần, lời Chúa hứa là chân lý. Ngài là nguồn phước, là nơi giúp đỡ và tiếp trợ của mình. Vì thế ông để cho Lót cháu mình chọn trước. Sau khi Lót chọn phần tốt nhất theo mắt của mình và bỏ đi, CHÚA nói với Áp-ram: “Từ chỗ con đang ở, con hãy ngước mắt lên nhìn bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Tất cả đất đai con nhìn thấy Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đời đời (Sáng thế 13:14-15). Nếu Đức Chúa Trời cho cho Áp-ra-ham bốn hướng đất đai làm cơ nghiệp thì trong đó chắc hẳn có vùng đất Lót đã chọn. Cái nhìn theo chân lý đã quyết định sự thịnh vượng, số phận và dòng dõi Áp-ra-ham.

Cái nhìn hợp lý sẽ dẫn đến thất bại, nhưng cái nhìn vào chân lý thì tồn tại đời đời.

Chúng ta nhắm cơ nghiệp mình ở vào nơi nào, thì nơi đó sẽ trở thành số mệnh của chúng ta. Đa-vít chỉ nhìn vào Chúa nên ông nói: “5 CHÚA là phần cơ nghiệp và là chén của tôi. Chính Ngài là Đấng nắm giữ cơ nghiệp cho tôi. 6 Ranh giới của tôi nằm nơi tốt lành. Thật vậy, cơ nghiệp dành cho tôi là tốt đẹp (Thánh thi 16:5,6). Nếu chúng ta nhìn vào Chúa Giê-su phục sinh là Đấng Tác Giả và hoàn thành của đức tin chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:2), thì bất cứ điều gì thất bại của chúng ta sẽ trở nên thành công, bệnh tật trở thành khỏe mạnh, những điều mất mát sẽ được phục hồi, sự yếu đuối trở nên sức mạnh, ngu dại trở nên khôn ngoan, sĩ nhục trở nên vinh hiển và điều gì chết sẽ được sống nhờ sức sống phục sinh của Chúa Giê-su. 

Do đó, sau khi tin Chúa rồi, nếu chúng ta muốn thành công thì phải chuyên tâm đọc Kinh Thánh, tin Kinh Thánh và sống theo Kinh Thánh.

4. Tiếp nhận quyền năng Chúa mỗi ngày

Giống như điện thoại cầm tay, sau một ngày sử dụng nó sẽ hết pin, bạn phải sạt pin ngay. Tâm linh mạnh mẽ sẽ điều khiển được xác thịt và ngược lại xác thịt mạnh mẽ thì tâm linh yếu đuối, ma quỷ sẽ dựa trên sự yếu đuối đó để điều khiển chúng ta. 

Chúa Giê-su phán với các môn đệ của Ngài là những người từng đi từ làng này sang làng khác đuổi quỷ, chữa bệnh và giảng tin lành là “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm linh thì mong muốn nhưng thể xác lại yếu đuối" (Ma-thi-ơ 26:41). Dù có quyền năng lớn như vậy, nhưng khi các môn đệ không tỉnh thức cầu nguyện thì tâm linh họ trở nên yếu đuối. Họ sa vào sự sợ hãi, bỏ chạy và chối Chúa Giê-su. Có rất nhiều người theo Chúa nhưng chỉ trong một thời gian rồi sau đó lìa khỏi Ngài nên họ không nhận cơ nghiệp Chúa dành cho mình như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Có những người đã nhận được cơ nghiệp nhưng không giữ được điều Chúa đã ban để bị đánh mất như Vua Sau-lơ. Lý do duy nhất là những người này đã để cho ma quỷ đánh gục phần tâm linh của mình, khiến sau đó nó cướp lấy phần phước hạnh thuộc thể và cuối cùng là những người này có thể bị đánh mất sự sống đời đời. 

Vì sự sinh tồn của mình, chúng ta cần có tâm linh mạnh mẽ để sống đắc thắng, và vì vậy chúng ta cần phải có sức sống phục sinh của Chúa Giê-su. Do đó, đừng chìu theo sự cám dỗ. Lở có phạm tội thì hãy ăn năn ngay. Đừng chờ đến khi yếu đuối, vấp ngã rồi cố gắng làm cho mạnh mẽ. Hãy tương giao với Chúa mỗi ngày, tiếp nhận Lời Chúa, thờ phượng và cầu nguyện. Đừng nản lòng khi phục vụ Chúa. Không cho lý trí và cảm xúc không phù hợp với lẽ thật điều khiển quyết định của mình. 

Hãy nhờ sức Chúa mà loại bỏ những sự tiêu cực và cay đắng khỏi đời sống ngay tức khắc vì chúng nó là thuốc độc giết chết bạn từ từ. Đừng để ma quỷ lừa dối biện hộ cho những hành vi không phù hợp với Kinh Thánh. Hãy tránh xa tinh thần tôn giáo là “giữ hình thức đạo đức bề ngoài, nhưng lại chối bỏ quyền năng của đạo đức ấy” (2 Ti-mô-thê 3:5). 

Nhờ ân điển qua mối tương giao với Chúa Giê-su đóng đinh con người cũ để được trưởng thành. Mỗi ngày xin Đức Thánh Linh đầy dẫy đời sống mình để sống đắc thắng tội lỗi cám dỗ và thử thách. Xin Ngài ban cho những bông trái Thánh Linh như tình yêu thương, vui mừng bình an…. Hãy nhờ Thánh Linh giúp đỡ và dẫn dắt mình trong mọi việc vì Ngài là Đấng Đức Chúa Trời sai đến để phù hộ bạn. 

Tóm lại, chìa khóa để kinh nghiệm quyền năng phục sinh mỗi ngày là biết Chúa Giê-su, gắn bó hiệp nhất trong Ngài, sẳn sàng chia sẻ sự thương khó của Ngài qua thử thách hoạn nạn. Biết thông công với Chúa Giê-su trong sự chết của Ngài để làm chết con người xác thịt và những dục vọng thế gian (Phi-líp 3:10). Gia-cơ dạy, “Khi gặp những thử thách khác nhau” chúng ta “hãy xem tất cả là điều vui mừng, vì biết rằng đức tin” chúng ta “có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì” chúng ta “mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì (Gia-cơ 1:2-4). Vì khi chúng ta cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cũng đồng được vinh quang với Ngài (Rô-ma 8:17) và cùng dự phần trong cơ nghiệp Ngài. 

“Lạy Cha, ngày hôm nay và trong mỗi ngày tương lai con muốn kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Chúa Giê-su trong đời sống mình. Con muốn biết Chúa Giê-su nhiều hơn, con muốn được chia sẻ sự thương khó, sự chết để được sống lại với Chúa Giê-su. Con muốn được trưởng thành giống Chúa Giê-su. Xin Đức Thánh Linh giúp con vượt qua tất cả hoạn nạn thử thách. Con tuyên bố nhận cơ nghiệp đầy trọn là của thừa tự mà Cha đã dành cho con nhờ nơi sự hy sinh của Chúa Giê-su Christ, Đấng yêu con và chết thay cho con. A-men.”

 

Người Dọn Đường

Ngoài các câu Kinh Thánh đã được nêu tên bản dịch, tất cả các câu Kinh Thánh còn lại được trích dẫn từ Bản Dịch Mới.

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan