Tina Turner Nghĩ Đến “Tự Tử Được Hỗ Trợ” Nhưng Chồng Của Bà Giúp Bà Sống Cho Đến Lúc Chết Tự Nhiên

Share

Tina Turner là “Nữ Hoàng của nhạc Rock ‘n’ Roll” của những thập niên 80s và 90s và vẫn tiếp tục nổi tiếng cho đến thập niên đầu của thế kỷ 21.  Với nhiều người, sự nghiệp ca hát của bà thật ấn tượng với 12 giải Grammy và tính đến lúc chết, số đĩa hát của bà đã được bán ra đến từ 100 triệu đến 150 triệu trên khắp thế giới.

   Tina Turner đã chết bằng một cái chết theo cách tự nhiên vào thứ Tư ngày 24 tháng 5. Nhưng trong hồi ký của bà: “Tina Turner: Chuyện Tình Của Tôi,” Turner giải thích rằng vào tháng 12 năm 2016, bà đã đăng ký với nhóm tự tử được hỗ trợ Exit ở Thụy Sĩ.

Crowrivermedia.com đã tường thuật vào ngày 25 tháng 5 rằng:

   Thần tượng nhạc rock ‘Simply the Best’, người đã qua đời ở tuổi 83 vào thứ Tư (24.05.23) vì nguyên nhân tự nhiên tại nhà riêng ở Küsnach gần Zurich, Thụy Sĩ, sau nhiều năm sức khỏe suy sụp, đã từng nghĩ đến cái chết “trợ tử” trước khi chồng bà là nhà sản xuất âm nhạc Erwin Bach, 67 tuổi, hiến thận cho bà.

Crowrivermedia tiếp tục:

   Bà nói trong cuốn hồi ký ‘Tina Turner: My Love Story’: “Vào tháng 12 năm 2016, thận của tôi ở mức thấp mới là 20% và tuột dốc nhanh chóng.

   “Và tôi phải đối mặt với hai sự lựa chọn: phải đi lọc máu thường xuyên hoặc ghép thận.

   “Đó không phải là ý tưởng của tôi về cuộc sống. Nhưng chất độc trong cơ thể tôi đã bắt đầu chiếm hữu lấy thân thể của tôi. Tôi không thể ăn. Tôi đang ở trong dạng có sống sót, nhưng không sống như là sống.

   “Tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết. Nếu thận của tôi chết đi và đã đến lúc tôi chết, tôi có thể chấp nhận điều đó. Chuyện đó cũng OK. Khi đã đến lúc rồi thì lúc đó thực sự là lúc phải chết.

   “Tôi không ngại nghĩ đến cái chết, nhưng tôi lo lắng về việc mình sẽ ra đi như thế nào.”

Crowrivermedia giải thích rằng chồng của Tina Turner, Erwin Back, nói với bà rằng ông không muốn mất bà, ông không muốn bà chết. Bài tường thuật nêu rõ: Vào thời điểm đó, chồng cô đã hiến tặng cho cô một quả thận vào năm 2017.

Tina nói thêm: “Anh ấy nói anh ấy không muốn một người phụ nữ khác, hay một cuộc sống khác; chúng tôi rất hạnh phúc và anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để giữ chúng tôi lại với nhau.

   “Rồi anh ấy làm tôi sốc. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn cho tôi một quả thận của anh ấy. Tôi đã bị choáng ngợp bởi sự vĩ đại của lời đề nghị của anh ấy.

   “Nhưng vì tôi yêu anh ấy, phản ứng đầu tiên của tôi là cố gắng thuyết phục anh ấy đừng thực hiện một bước nghiêm trọng và không thể đảo ngược như vậy.”

   “Trong khi tôi lo lắng về ca cấy ghép thì có thể hiểu được, nhưng tôi còn lo lắng cho anh ấy hơn nhiều. Sau khoảng một giờ (họ phẫu thuật anh ấy), đến lượt tôi.

   “Khi tôi tỉnh dậy, tôi lảo đảo đến mức mọi thứ… khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi Erwin lăn bánh vào phòng tôi trên chiếc xe lăn của anh ấy.”

Câu chuyện của Tina Turner cũng giống như nhiều câu chuyện khác. Nhiều người xin trợ giúp tự tử vì họ không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, hoặc họ sợ những đau khổ trong tương lai. Khi Back nói với Turner rằng ông yêu bà và ông muốn bà được sống, sau đó đề nghị hiến tặng cho bà một quả thận của mình, ông khẳng định tình yêu của mình dành cho bà, ông đảm bảo với bà rằng bà có lý do để sống.

 

Ánh Dương

(Lược dịch theo:https://alexschadenberg.blogspot.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan