Cầu Nguyện Tháng 4/2023:  Xin Chúa Dấy Lên Những Cơ Đốc Nhân Làm Thay Đổi Chính Trị Trong Đất Nước Của Họ

Share

   Kính chào quý vị, Hội Thánh và các nhóm bạn cầu nguyện trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

   Kính chúc quý vị, các bạn và gia đình, và Hội Thánh một mùa PHỤC SINH 2023 đầy quyền năng của tình yêu đắc thắng, sự bình an và sức sống của đức tin.

   Vào tháng 12-2020 chúng ta đã nêu lên chủ đề cầu nguyện xin Chúa dấy lên những Cơ Đốc Nhân làm thay đổi chính trị trong đất nước của họ. Chúng ta cần tiếp tục cầu nguyện cho chủ đề này. Vậy chúng ta sẽ dùng các buổi cầu nguyện 24/24 mỗi thứ Hai của tháng 4/2023 để cầu nguyện cho chủ đề này. 

   Theo sự gợi ý của một số vị, chúng ta sẽ có một số cập nhật trong phần trình bày những hình ảnh Chúa dấy lên những con người này trong Kinh Thánh và lịch sử Hội Thánh dưới đây.

   Nhiều Cơ Đốc Nhân trong đó có nhiều vị lãnh đạo Hệ phái và Hội Thánh cho rằng chính trị và chính quyền là những chỗ không thích hợp, không xứng đáng hay không có chỗ cho Cơ Đốc Nhân…  Một số đông các vị khác vì nhiều lý do khác nhau, đã bắt tay thỏa hiệp với các xã hội và các nhà cầm quyền gian ác trong nhiều cách nặng nhẹ khác nhau v.v… Để rồi một ngày kia chúng ta chợt kinh hoàng nhận ra là nhà cầm quyền đang dẫn đất nước đi vào con đường bại hoại chống nghịch Chúa; và những sự giáng phạt của Chúa đổ lên trên toàn đất nước. 

   Trong thời Cựu Ước, Chúa dấy lên rất nhiều người kính sợ Chúa và trung tín và trong sạch để lãnh đạo các cấp chính quyền khác nhau, trong thời đó như Giô-sép làm tể tướng Ai-cập. Khi các vua đời sau thời Giô-sép bắt dân Y-sơ-ra-ên làm nô lệ thì Chúa dùng Môi-se để giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập, đưa họ vào đất hứa và quan trọng hơn hết là để dẫn dắt họ sống theo luật pháp của Ngài.

   Môi-se xức dầu cho Giô-suê để Giô-suê thay ông tiếp tục lãnh đạo dân Chúa chiếm đất hứa và phân chia lãnh thổ cho các chi phái.

   Chúa dấy lên các quan xét để bảo vệ và cai trị các chi phái theo đường lối của Ngài.

   Chúa lập các vua để lãnh đạo dân Chúa. Chúa ban ơn cho đất nước và các vua như Đa-vít, Giê-hô-sa-phát, Giô-si-a v.v… khi triều đình của họ cai trị dân Chúa theo đường lối Chúa, Chúa sai các tiên tri cảnh cáo các vua quan về những đường lối sa đọa về chính trị, đạo đức và tôn giáo của họ. 

   Trong thời kỳ lưu đày, Chúa đặt Đa-ni-ên và ba người bạn của ông vào những chức vụ lãnh đạo rất cao dưới triều vua Nê-bu-cát-nết-sa.

   Chúa Giê-xu đã thẳng thắn quở trách dân Do Thái khi họ muốn tôn Ngài làm vua (Giăng 6:22-40). Ngài không để cho chính trị của loài người có chỗ xen vào chương trình của Ngài là giảng Tin Lành và chịu chết trên thập tự giá. Nhưng khi người Pha-ri-si báo cho Chúa Giê-xu biết vua Hê-rốt muốn giết Ngài. Có phải đó là vì chức vụ, sự giảng dạy và địa vị của Chúa Giê-xu hơn là vì bất cứ những lý do nào khác? Chúa Giê-xu nói vua Hê-rốt là một con “cáo” (Lu-ca 13:31-32). Ngài thẳng thắn và công khai nói rõ ra bản chất xảo quyệt và gian ác của những kẻ cầm quyền hay “làm chính trị” như vua Hê-rốt.

   Trong thời Tân Ước, có nhiều Cơ Đốc Nhân nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền như Ni-cô-đem là một nghị viên tòa công luận (Giăng 7.50-51), hoạn quan Ê-thi-ô-bi trong chức vụ tương đương với Bộ Trưởng Ngân Khố (Công vụ 8.26-40). Đội Trưởng La-mã Cọt-nây (Công Vụ 10), Tổng Đốc Sê-giút Phao-lút (Công Vụ 13.12) v.v… 

   Sau đó, từng hồi từng lúc, Chúa dấy lên những chính trị gia Cơ Đốc làm thay đổi thế giới (dù họ cũng có nhiều điều bất toàn): William Wilberforce (1759-1833) và các bạn đồng viện là Cơ Đốc Nhân tin kính đem đến đạo luật cấm buôn bán và trả tự do cho nô lệ trên đế quốc Anh và từ đó dẫn đến sự chấm dứt chế độ nô lệ trên thế giới. George Washington (1732-1799) cùng nhiều Cơ Đốc Nhân khác lãnh đạo cuộc giành độc lập cho Hoa Kỳ. Lech Walesa và phong trào Đoàn Kết Công Nhân lấy chủ trương bất bạo động và đức tin để khiến sau cùng chính quyền Cộng Sản Ba-lan phải trao quyền lãnh đạo đất nước cho họ vào năm 1989 và từ đó khiến cho từng nước trong khối Cộng Sản Liên Sô dần dần sụp đổ v.v…

   Dù nhìn từ bất cứ góc cạnh nào và dù chúng ta phải nhận biết rằng Cơ Đốc Nhân vẫn có những sai phạm, tội lỗi, bất toàn v.v… thì những hình ảnh kể trên cho thấy rất rõ ràng là Chúa luôn kêu gọi và sử dụng nhiều Cơ Đốc Nhân để thay đổi chính trị, đặc biệt ở những nơi họ đang sống.

Chúng ta sẽ cầu nguyện cho 5 đề mục như sau:

  1. Xin Chúa ban sự tĩnh thức, khôn ngoan và can đảm cho các lãnh đạo hệ phái, quản nhiệm Hội Thánh, Mục Sư, và tín hữu trong Hội Thánh để nhìn thấy và sống theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đất nước và xã hội nơi mình đang sống. Đặc biệt trong việc dùng mọi cách hợp pháp, công khai hay kín nhiệm, để ủng hộ những luật lệ và chính sách đẹp lòng Chúa, cũng như phản đối bất bạo động mọi luật lệ và chính sách không đẹp lòng Chúa.
  1. Xin Chúa dấy lên nhiều Cơ Đốc Nhân như có tấm lòng và đời sống như Giô-sép, Môi-se, Đa-ni-ên, Đa-vít, Ê-li v.v.. (khiêm nhường, trong sạch, kính sợ Chúa, yêu dân tộc, khôn ngoan và có bản lĩnh v.v..) và giữ gìn họ đứng vững trước những thử thách và nguy hiểm mà thành công và trở nên những gương sáng làm biến đổi chính trị/chính quyền đẹp lòng Chúa.
  1. Xin Chúa ban cho họ những ân tứ thuộc linh siêu nhiên (các ân tứ phân biệt, tri thức, mặc khải v.v…) và tự nhiên (tổ chức, điều hành, kết nối v.v…) cần cho sự kêu gọi và chức vụ của họ. 
  1. Xin Chúa gia tăng sự hiệp một trong gia đình của họ trong những lúc khó khăn nguy biến cũng như thành công. Xin Chúa cung ứng cho họ và mỗi người trong gia đình của họ được đầy đủ tài chánh, bình an, liêm chính, lương tâm trong sạch v.v… để họ và gia đình không vấp phạm trong chức vụ. 
  1. Xin Chúa ban cho họ (và gia đình) có những người “cố vấn thuộc linh”, là những người được ơn tư vấn linh vụ, cầu thay, khích lệ, an ủi, khuyến cáo, nói tiên tri v.v… để hỗ trợ, xây dựng và bảo vệ họ trước những sự cám dỗ, mưu độc và bẫy lưới của thế giới tối tăm và quyền lực của ma quỷ. 

6/ Những điều khác Đức Thánh Linh cảm động chúng ta cầu nguyện cho họ ………………………..

 

—————–

 

GIẢI THÍCH VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG 24/24 MỖI THỨ HAI

 

1. Mục đích:

   1.1. Xây dựng tinh thần và thực hiện sự hiệp một cầu nguyện một cách linh động cho cá nhân, nhóm nhỏ, Hội Thánh và tổ chức Cơ Đốc.

   1.2. Giúp mọi người dù ở Việt Nam, Châu Mỹ, Châu Âu, Úc v.v… có thể hiệp một cầu nguyện cho sự phục hưng và biến đổi để phục vụ Hội Thánh và Vương Quốc Chúa mà không bị giới hạn bởi thời giờ, địa điểm, tổ chức Hội Thánh hay hệ phái v.v…

2. Cách thực hiện nội dung cầu nguyện phục hưng:

   2.1. Mỗi tháng người điều hợp sẽ tham khảo với một số Mục Sư ở khắp nơi trên thế giới để chọn chủ đề và nội dung với 5-6 điểm cầu nguyện cho sự phục hưng chung trong tháng và sau đó gửi email thông báo đến các Hội Thánh và quý vị. 

   2.2. Chúng tôi không thu nhận những nhu cầu cầu nguyện có tính cách là của cá nhân, gia đình hay Hội Thánh địa phương. Những nhu cầu này đều có thể được cầu nguyện trong nhóm học Kinh Thánh, nhóm Cầu Nguyện, buổi thờ phượng v.v… của gia đình hay Hội Thánh địa phương.

3. Hội Thánh và quý vị tham gia một cách linh động nhưng cam kết:

   3.1. Giờ cầu nguyện sẽ là giờ địa phương của quý vị.

   3.2. Xin xem bảng giờ cam kết cầu nguyện ở phía dưới. Bảng này chia ngày thứ Hai thành 48 khoảnh giờ. Mỗi khoảnh giờ dài 30 phút. 

   3.3. Hội Thánh, nhóm tế bào hay gia đình quý vị có thể linh động chọn một hay một số khoảng giờ để cầu nguyện vào mỗi ngày thứ Hai. Quý vị tùy nghi chọn giờ cố định hoặc giờ linh động cho thích hợp.    

TD: Sau hai tháng cầu nguyện từ 9g đến 10g tối thứ Hai, trong tuần này quý vị đổi lại cầu nguyện từ 8g đến 9g sáng thứ Hai và tuần tới quý vị đổi giờ cầu nguyện là 11g đến 12g khuya.

Chú ý là nếu giữ cố định thường xuyên giờ cầu nguyện thì sẽ dễ trung tín cầu nguyện hơn.

   3.4. Nếu Hội Thánh hay điểm nhóm của quý vị có nhiều người tham gia thì không đòi hỏi là tất cả phải tập trung ở một chỗ hay cầu nguyện đúng một giờ. Họ có thể cầu nguyện ở nhà riêng của mình vào những khoảnh giờ khác nhau. Dĩ nhiên nếu họ hiệp lại cầu nguyện chung với nhau thì rất tốt.

   3.5. Cách cầu nguyện linh động: trong mỗi khoảng giờ 30 phút đó, mỗi cá nhân hay nhóm cầu nguyện tùy nghi áp dụng cách cầu nguyện của mình như bắt đầu với những bài hát ngợi khen, đọc Lời Chúa dẫn đường v.v… Tuy nhiên, phải dùng ít nhất là phân nửa thời gian của khoảng giờ để cầu nguyện bằng lời (hay tiếng mới nếu có ân tứ nói tiếng mới).   

   3.6. Nếu không tiếp tục hay muốn thay đổi giờ cầu nguyện xin vui lòng báo cho chúng tôi biết:  hoidongphuchunglienhieptoancau@gmail.com

 

NHỮNG KHOẢNH GIỜ CẦU NGUYỆN 24/24 MỖI THỨ HAI.

(Cập nhật 30-9-2019) 

Lịch cầu nguyện liên tục 24 tiếng vào thứ Hai mỗi tuần

  1. TỪ 12 GIỜ NỬA ĐÊM RẠNG SÁNG ĐẾN 12 GIỜ TRƯA THỨ HAI.

 

     Thứ Hai mỗi tuần

 

Tên của Hội Thánh hay người nhận cầu nguyện vào khoảng giờ này.

 

    12.00 nữa đêm – 12.30  rạng sáng

 

    12.30 – 1.00

 

    1.00 – 1.30

 

    1.30 – 2.00

 

    2.00 – 2.30

 

    2.30 – 3.00

 

    3.00 – 3.30

 

    3.30 – 4.00 s

 

    4.00 – 4.30

 

    4.30 – 5.00

 

    5.00 – 5.30

 

    5.30 – 6.00

 

    6.00 – 6.30

 

    6.30 – 7.00

 

    7.00 – 7.30

 

    7.30 – 8.00

 

    8.00 – 8.30

 

    8.30 – 9.00

 

    9.00 – 9.30

 

    9.30 – 10.00

 

    10.00 – 10.30

 

    10.30 – 11.00

 

    11.00 – 11.30

 

    11.30 – 12.00 trưa

 

 

  1. TỪ 12 GIỜ TRƯA ĐẾN 6 GIỜ TỐI THỨ HAI.

 

 

    12.00 – 12.30 trưa

 

    12.30 – 1.00

 

    1.00 – 1.30

 

    1.30 – 2.00

 

    2.00 – 2.30

 

    2.30 – 3.00

 

    3.00 – 3.30

 

    3.30 – 4.00

 

    4.00 – 4.30

 

    4.30 – 5.00

 

    5.00 – 5.30

 

    5.30 – 6.00 tối

 

 

  1. TỪ 6 GIỜ TỐI ĐẾN 12 GIỜ KHUYA NỮA ĐÊM RẠNG SÁNG.

I

 

 

Tên của Hội Thánh hay người nhận cầu nguyện vào khoảng giờ này.

 

    6.00 – 6.30

 

    6.30 – 7.00

 

    7.00 – 7.30

 

    7.30 – 8.00

 

    8.00 – 8.30

 

    8.30 – 9.00

 

    9.00 – 9.30

 

    9.30 – 10.00

 

    10.00 -10.30

 

    10.30 – 11.00

 

    11.00 – 11.30

 

    11.30 – 12.00

 

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan