Đừng Lo Lắng Và Hãy Sống Vui – Chương 9

Share

Chương 9

SỰ HIỂU BIẾT CHÂN LÝ SẼ GIẢI PHÓNG CHÚNG TA

 

Giăng 8:32, “Các người sẽ hiểu biết chân lý và chân lý sẽ buông tha các người.”

Tân ước bắt đầu với cuộc đính ước giữa Giô-sép với Ma-ri. Nhưng vị-hôn-phu trẻ tuổi này, khi phát hiện ra người vợ tương lai của mình đang mang thai, thì quyết định kín đáo từ hôn.

Đức Chúa Trời đã chọn trinh nữ Do-thái trẻ trung này làm mẹ của Đấng Cứu Chuộc theo hứa ngôn, và qua quyền năng nhiệm mầu của Đức Thánh Linh, nàng đã mang thai Con Đức Chúa Trời. Một thiên sứ đã hiện ra cùng Giô-sép trong chiêm bao và tiết lộ kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời dành cho Con Ngài và sự cứu rỗi nhân loại.

Ma-thi-ơ 1:24-25, “Giô-sép thức dậy, làm theo lời thiên sứ của Đức Chúa Trời đã dặn bảo, cưới Ma-ri về làm vợ, nhưng không biết nàng cho đến khi nàng sanh một con trai thì đặt tên là Giê-su.” (Bản dịch Anh ngữ).

Khi còn nhỏ tôi đã hiều lầm phân đoạn Kinh Thánh này. Tôi không hình dung ra làm thể nào mà một người nam tuyên bố là hứa hôn cùng một người nữ, trong trường hợp này là Giô-sép và Ma-ri, đã đi nửa chặng đường đất nước khi nàng mang thai, chọn máng cỏ để hạ sanh một hài nhi, mà lại tuyên bố rằng không biết nàng mãi cho đến sau khi Chúa Giê-su sanh ra, thật ai mà tin cho nổi?

Chữ ‘biết’ trong trường hợp này theo nguyên ngữ Hi-lạp có nghĩa là ‘biết cách tuyệt đối’. Khi Kinh Thánh nói một người nam biết một người nữ, điều ấy ám chỉ một cặp vợ chồng đang đi vào mối liên hệ mật thiết với nhau. Để tỏ lòng tôn kính điều Chúa đang làm trong và qua Ma-ri, Giô-sép liền cưới thiếu nữ mình yêu, nhưng không ăn nằm cùng nàng cho đến sau khi Chúa Giê-su sanh ra.

Một số người có thể biết một nhân vật nữ nổi tiếng đặc biệt nào đó, thật ra một số người tự nhận là biết về nàng nhiều hơn người khác, nhưng không ai biết nàng bằng chồng của nàng, bởi vì chỉ có người chồng mới ‘biết cách tuyệt đối’ về nàng. Người chồng có một mối liên hệ riêng tư và mật thiết với vợ mình, trong khi những người khác trên đời chỉ biết nàng trong chừng mực giới hạn nào đó, không có cái tính chất mật thiết ấy.

Khi được tái sanh tôi trở nên con Đức Chúa Trời đúng nghĩa, bởi vì chính lúc được sanh lại là lúc tôi được làm cho sống lại về mặt tâm linh trong Chúa Cứu Thế, nghiễm nhiên bước vào một mối liên hệ hợp pháp. Tôi trở thành con Đức Chúa Trời và Ngài trở thành Cha của tôi.

Tôi khám phá trong mỗi người cha và mỗi người con rằng phẩm chất mối liên hệ phụ tử được xây dựng trên nền tảng giữa hoặc ‘biết’ hay ‘không biết’, với hoặc ‘biết cách tuyệt đối’ hay ‘biết cách mập mờ’. Về mặt tự nhiên, có nhiều người con lớn lên trong mối liên hệ tuyệt vời với cha mẹ mình, trong khi có những người con khác xem và đối đãi với cha mẹ mình như những người ‘bà con xa’, mà thỉnh thoảng chúng mới gặp cách chớp nhoáng, nhất là trong một lần có nhu cầu cấp thiết.

Trong Anh ngữ, chữ ‘biết'(know) xuất phát từ chữ ‘tri thức'(knowledge) và sự tri thức theo như chúng ta hiểu hôm nay lại bao gồm nhiều mức độ khác nhau. Biết ‘nhiều’ hay ‘ít’ về một chủ đề nào hàm ý chúng ta sở hữu ‘ít’ hay ‘nhiều’ và có thể sử dụng tri thức trong lãnh vực chuyên biệt ấy. Chúng ta có cơ sở để suy rằng nguyên tắc này tác động trên cả phạm trù thiên nhiên lẫn thuộc linh. Chúa Giê-su phán, “Các ngươi sẽ hiểu biết chân lý và chân lý ấy sẽ giải phóng các ngươi.” Có rất nhiều Cơ-đốc nhân được tái sanh và nắm chắc một vé vào thiên đàng, nhưng khi đến chỗ ‘biết chân lý cách tuyệt đối’, họ đã bỏ sót đôi điều hết sức quan trọng. Nhiều Cơ-đốc nhân nhận biết ‘chân lý tuyệt đối’ về sự giáng sanh, sự chết và sự phục sanh của Chúa Cứu Thế Giê-su. Họ tin trọn vẹn vào lẽ thật của sự ăn năn, tha thứ và cứu rỗi, và nhờ hiểu biết những chân lý này mà họ đang trên đường đến thiên đàng. Nhưng vấn đề duy nhất, nhiều người đã đón chuyến bay sớm hơn trước giờ bay chính thức dành cho mình chỉ vì không ‘hiểu biết đầy đủ’ chân lý của sự lành mạnh thiên thượng. Thật vô cùng xúc động khi Chúa đã giải bày cho tôi mặc khải này. Tôi biết Đức Thánh Linh đã bày tỏ chân lý này đ tôi có thể chia sẻ cho người khác. Tôi tin rằng sự soi dẫn này cũng sẽ khiến quí vị thích thú và nhiệt tình hưởng ứng giống như đã làm cho tôi vậy. Châm ngôn 4:20-23, “Hỡi con ta, hãy chú ý đến các Lời Ta; hãy lắng tai nghe những Lời Ta nói. Mắt con chớ xa các Lời ấy; hãy gìn giữ chúng trong lòng con. Vì những Lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng, là sự chữa lành cho toàn thân thể họ. Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con, vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó.”

Những câu Kinh Thánh để suy ngẫm 

Châm ngôn 3:7-8, “Chớ khôn ngoan theo mắt mình, nhưng hãy kính sợ Chúa và tránh điều ác. Ấy sẽ là sự chữa lành cho thân thể con, và bổ dưỡng cho xương cốt con.” 

Châm ngôn 12:18, “Lời nói thiếu suy nghĩ như lưỡi gươm đâm thủng, nhưng lưỡi người khôn ngoan chữa lành.” Châm ngôn 13:17, “Sứ giả gian ác sẽ gặp tai họa; nhưng đại sứ chân chính đem lại sự chữa lành.” 

Châm ngôn 16:24, “Lời nói dịu dàng như tàng mật ong, ngọt ngào cho tâm hồn và lành mạnh cho xương cốt.” Châm ngôn 14:30, “Tấm lòng bình an là sự sống của thể xác; nhưng ghen ghét làm xương cốt mục nát.” 

Châm ngôn 15:30, “Con mắt sáng láng làm tấm lòng vui vẻ, Tin Mừng làm xương cốt khỏe mạnh.” 

Châm ngôn 11:17, “Người nhân từ làm lợi linh hồn mình; kẻ độc ác làm hại cho thân thể nó.” 

Châm ngôn 4:10, “Hỡi con Ta, hãy nghe và nhận các lời của Ta, thì các năm của đời con sẽ được thêm nhiều.” Châm ngôn 9:10-11, “Kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan; Hiểu biết Đấng Thánh là sự sáng suốt. Vì nhờ Ta các ngày của con sẽ được nhiều thêm, các năm của đời con sẽ được gia tăng.” 

Châm ngôn 9:11, “Người nào kiên trì trong sự công chính dẫn đến sự sống; Còn kẻ nào đeo đuổi điều ác sẽ đưa đến cái chết.” 

Châm ngôn 12:28, “Trong con đường công chính có sự sống, trên lối ấy không có sự chết.” 

Châm ngôn 13:3, “Người nào gìn giữ môi miệng, giữ linh hồn mình; Còn hủy hoại sẽ đến với kẻ hay hở môi.” 

Thi Thiên 92:12-14, “Người công chính sẽ lớn mạnh như cây chà là, sẽ mọc lên như cây tùng ở Li-ban; họ được trồng trong nhà Chúa, lớn mạnh trong sân của Đức Chúa Trời chúng ta. Dù đến tuổi già vẫn sinh bông trái, được mạnh khoẻ và xanh tươi.” 

Thi Thiên 6:7, “Mắt tôi mờ yếu vì sầu khổ, trở nên mòn mỏi vì những kẻ thù địch tôi.” 

Thi Thiên 31:10, “Vì cuộc đời tôi tiêu hao trong buồn thảm, năm tháng tôi trong tiếng thở than, sức lực tôi suy giảm vì tội lỗi tôi, và xương cốt tôi hao mòn.” 

Châm ngôn 12:25, “Lo lắng làm cho lòng người mệt mỏi, nhưng lời lành khiến lòng dạ người ta vui mừng.” 

Châm ngôn 15:15, “Người khốn khổ thấy mỗi ngày đều là hoạn nạn, nhưng tấm lòng vui mừng dự tiệc luôn luôn.” Châm ngôn 3:1-2, “Hỡi con Ta, chớ quên lời dạy dỗ của Ta, nhưng hãy giữ các điều răn Ta trong lòng. Vì chúng sẽ thêm cho con tuổi thọ trong đời, và an khang thạnh vượng.” Châm 2:10-11, “Vì sự khôn ngoan sẽ vào lòng con; sự hiểu biết sẽ làm linh hồn con thích thú. Sự khôn khéo sẽ gìn giữ con, sự sáng suốt sẽ bảo vệ con.” 

Gia-cơ 1:16-17, “Anh chị em thân yêu của tôi ơi! Đừng bị lừa dối; Tất cả ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha Sáng Láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào trong Ngài.”

 

Chuyển ngữ: THIÊN HỰU

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan