5 Bước Dẫn Đến Phục Hưng Hội Thánh

Share

Thi thiên 85 là lời cầu nguyện xin Chúa phục hồi, ban ơn cho đất nước và cơ đồ của dân sự của Ngài.  Xin Chúa ngừng cơn thịnh nộ với họ. Xin Chúa tha thứ bày tỏ tình yêu thương và cứu rỗi con dân Ngài, ban cho họ sự bình an và vui mừng khiến họ không còn trở lại con đường ngu dại nữa. 

Ngài không phục hồi sinh lực cho chúng tôi; Để dân Ngài vui mừng trong Ngài sao?

— Thi Thiên 85:6 (BDM)

Một số người gọi điều đoạn Kinh Thánh này bày tỏ là sự hồi sinh, những người khác gọi đó là một sự đổi mới thuộc linh hay phục hưng, nhưng dù cho gọi nó là gì đi nữa, thì điều mà Hội thánh ngày nay cần là một sự vận hành vĩ đại của Đức Thánh Linh để phá vỡ tấm lòng cứng cõi của chúng ta.  Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi, thanh tẩy đời sống, khiến chúng ta trở lại với Chúa và ban cho dân sự Ngài sức mạnh để sống cho Chúa và sống đẹp lòng Ngài. 

Những nghiên cứu về phục hưng trong lịch sử hội thánh cho thấy là để có thể trải nghiệm những đặc tính của nó:  những lời cầu nguyện của dân sự của Đức Chúa Trời được nhậm, Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm phấn hưng Hội thánh, và sự thức tỉnh tâm linh –  điều mà chúng ta gọi là sự phục hưng phải có 5 yếu tố cần và đủ:

1. Hiệp một cầu nguyện

Trước hết, có một yếu tố bất di bất dịch là các cuộc phục hưng đểu khởi đầu bằng sự cầu nguyện.  Mọi sự vận hành của Đức Thánh Linh đều được thúc đẩy bởi sự sốt sắng cầu nguyện. Không bắt buộc phải có nhiều người cầu nguyện, chỉ cần một số ít cá nhân hết lòng cầu nguyện cho sự phục hưng cách kiên trì và liên tục. 

Cầu nguyện luôn là hoạt động đầu tiên của một sự tĩnh thức thuộc linh. Dầu vậy cầu nguyện vẫn chưa đủ mà phải là hiệp một cầu nguyện. 

Có một số người mà ma quỷ không thể thành công trong việc cản họ cầu nguyện, nhưng rất thành công trong việc cản họ hiệp một cầu nguyện. Kết quả của việc ma quỷ gây chia rẻ khiến không thể hiệp một cầu nguyện cũng giống như kết quả của một sợi dây sên xe đạp, dù chỉ bị bị đứt một mắt sên nhưng dây sên không thể vận hành và chiếc xe đạp không thể chạy được.

Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su đã phán: “Ta lại nói cùng các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất thuận ý nhau mà cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ. 20 Vì ở đâu có hai hay ba người nhân danh Ta họp nhau lại, Ta sẽ ở giữa họ” (Ma-thi-ơ 18:19,20 BDM). Khi tại phòng cao có 120 người cùng các phụ nữ hiệp một cầu nguyện, Đức Thánh Linh đã tuôn đổ và dựng nên Hội Thánh vì “Tất cả các người đó đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện liên tục” (Công vụ 1:14 BDM).

Armin Gesswein, người đã dành cả cuộc đời để kêu gọi các nhà lãnh đạo Cơ đốc hiệp một cầu nguyện, nói về cầu nguyện là một yếu tố cốt lỏi của sự phục hưng: “Không chỉ Kinh thánh mà toàn bộ lịch sử hội thánh cho thấy rằng không có cuộc phục hưng nào đến theo cách nào khác.” 

2. Tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa kèm theo xưng tội và ăn năn thật

Dấu hiệu thường xảy khi con dân Chúa hết lòng tìm kiếm Chúa là mọi người công khai xưng nhận tội lỗi, hành vi sai trái, sự không tha thứ, và cay đắng của họ đối với nha vv… Khi có những người xưng tội, thú nhận là đã giữ lòng thù giận và cầu xin sự tha thứ, bạn biết Chúa đang làm điều gì đó tuyệt vời trong Hội Thánh bạn. 

Tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa kèm theo xưng tội và ăn năn thật khiến dân sự Chúa trở lại yêu Chúa và yêu nhau. Khoảng cách giận hờn không còn nữa. Tình yêu thương, sự hòa thuận, niềm vui sẽ tràn ngập khắp mọi người. Chúng ta không thể xưng tội, ăn năn thật nếu trước tiên chúng ta chưa hạ mình trước Chúa và với nhau. 

Lúc ấy nếu dân Ta, dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và ăn năn từ bỏ con đường gian ác thì Ta từ trên trời sẽ nghe, tha thứ tội lỗi chúng và chữa lành đất đai của chúng.

— 2 Sử ký 7:14 (BDM)

Hãy nhìn xem các diễn tiến trong câu này:

– Phần của chúng ta: 

  • (1) dân được gọi bằng danh Ta [là hiệp một], 
  • (2) hạ mình xuống [sự tự hạ mình xuống trước Chúa và người khác, nhìn thấy lỗi lầm của mình]; 
  • (3) cầu nguyện [sự cầu nguyện trở lại mối tương giao với Chúa]; 
  • (4) tìm kiếm mặt Ta [tìm kiếm mặt Chúa, không phải tìm kiếm phước, giải pháp hay câu trả lời] và 
  • (5) ăn năn [thay đổi sự suy nghĩ, nhận biết tội lỗi của mình].
  • (6) từ bỏ con đường gian ác [biết mình phạm tội, quây đầu trở về với Chúa]

– Phần của Chúa:

  • (1) thì Ta từ trên trời sẽ nghe [hãy nhớ Chúa không nghe lời cầu nguyện của người có tội (Giăng 9:31);
  • (2) tha thứ tội lỗi chúng [Chúa tha thứ, xóa tội, không nhớ tội lỗi mình nữa] và
  • (3) chữa lành đất đai của chúng [Chúa chữa lành, phục hồi đất đai gồm mọi điều, sức khỏe tài chính, mối quan hệ v.v..)

3. Thay đổi đời sống tương giao với nhau, đặc biệt là hành vi và cách cư xử với nhau

Ở xứ Wales nước Anh, khi sự phục xảy ra, những người đàn ông làm việc trong hầm mỏ ngừng chửi thề và nguyền rủa nhau, và không còn chửi thề khi ra lênh với những con ngựa và con lừa chuyên chở than. Hoạt động khai thác chậm lại vì những người khai thác than ngừng chửi rủa nên những con ngựa và lừa này không thể hiểu ngôn ngữ mới của họ.  Người ta phải mất thời gian dạy chúng nó những mạng lệnh mới. 

Tỉ lê sinh con ngoài giá thú giảm 44% trong vòng một năm. Năm năm sau, 80% số người tin Chúa vẫn bước đi với Chúa. Sự thay đổi xã hội diễn ra mạnh mẽ: các thẩm phán không có vụ án nào để truy tố. Cảnh sát thất nghiệp, vì vậy họ thành lập đồn cảnh sát nhà thờ.

Một quan chức Trung Quốc từng nói: “Chúng tôi có những ngôi làng ở Trung Quốc mà hầu như mọi người đều theo đạo Tin Lành và trong những ngôi làng này, chúng tôi không có tội phạm!” 

Khi người ta hòa thuận với Đức Chúa Trời, họ sẽ hòa thuận với vợ chồng, với hàng xóm và bạn bè, với chủ và nhân viên.

4. Các hành động tể trị của Đức Thánh Linh

Khi Đức Thánh Linh phục hưng thì thường có những hiểu hiện đi kèm như là: khóc lóc, vui cười nhiều cách khác nhau, ca hát đầy phấn khởi và vui mừng, hét lên và vỗ tay vv…  Quỷ ám trong một người nào đó phải lộ ra và người đó được giải cứu. Các ân tứ Thánh Linh được thể hiện. Con dân Chúa dâng hiến ban cho rộng rãi.  Những người nghèo thiếu thốn được quan tâm chăm sóc.  Thánh Linh mang đến sự giải hòa, bứt phá tài chính, nhiều dấu kỳ phép lạ, sự chữa lành bệnh tật và chữa lành vết thương lòng được xảy ra trên hội thánh. 

Phục hưng sẽ phá vỡ khuôn mẫu, các buổi nhóm đúng giờ máy móc.  Khi mọi sự không còn bình thường nữa thì sẽ khiến một số người lo sợ rằng ngọn lửa Thánh Linh có thể biến thành đám cháy dữ dội và vượt khỏi tầm kiểm soát, tuy nhiên chúng ta nên tin rằng nếu Đức Thánh Linh vận hành lửa phục hưng thì chỉ duy Ngài kiểm soát lửa phục hưng và Ngài kiểm soát toàn vẹn hơn chúng ta. 

5. Mọi người muốn thờ phượng, nghe Lời Chúa và Hội thánh phát triển

Sự hấp dẫn của các buổi nhóm không phải là âm nhạc hay chương trình vĩ đại, hay tòa nhà mà là mong muốn của con cái Chúa là thờ phượng Chúa, nghe Lời Chúa, thông công, phục vụ, làm chứng và chia sẻ Tin Lành.  

Những người chưa tin thấy quyền năng Chúa trong Hội Thánh.  Họ thấy lòng ăn năn, đời sống biến đổi, tình yêu, sự bình an phước hạnh Chúa ban cho con cái Chúa trong Hội Thánh và rồi họ sẽ chạy đến tin nhận Chúa.

Khi Evan Robert được Chúa dùng để khởi đầu cơn phục hưng ở Wales nước Anh, những người thợ mỏ thức đến 4 giờ sáng để nghe giảng, chỉ vài tháng đầu tiên có 30.000 người tin Chúa được biến đổi, và sau đó hơn 100.000 tin Chúa trong một năm.

Tất cả các tín hữu đều hợp nhất với nhau, lấy mọi vật sở hữu làm của chung, Bán tài sản của cải mà phân phát cho mọi tín hữu tùy theo nhu cầu của mỗi người. Hằng ngày, họ cứ đồng tâm chuyên cần đến Đền Thờ, họp nhau bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dùng bữa với nhau cách vui vẻ rộng lượng, Ca ngợi Đức Chúa Trời và được lòng tất cả mọi người. Mỗi ngày, Chúa tăng thêm số người được cứu.

— Công vụ 2:44-47 (BDM)

Kết

Nếu quý vị và các bạn có những trăn trở về tình hình hội thánh, có những quan tâm về bầu không khí thuộc linh của hội thánh.  Quý vị và các bạn thật sự lo lắng về những dấu hiệu đó:  “Mục sự giảng khô hạn quá”, “Hội thánh này lộn xộn không có tình yêu thương”, “Ban hát không còn hát mạnh mẽ sống động”, “Ban Điều Hành hội thánh chỉ chú trọng đến tiền quỹ”, “Không ai chú ý hỏi thăm tôi hay những người nghèo khó hay những người đang vật lộn với những sự tổn thương trong lòng”,  “Nhiều người trong hội thánh sa sút mà lại không ăn năn v.v… Thì rõ ràng là hội thánh của quý vị và các bạn cần một sức sống mới, một sự thức tĩnh tâm linh, cần Chúa phục hưng.  Tôi con Chúa cần trở lại với mục đích mà Chúa đã ban cho hội thánh địa phương nơi mình được Chúa kêu gọi gia nhập. 

Thay vì phàn nàn, chỉ trích phê bình, vậy tại sao chúng ta không bắt đầu cầu nguyện cho hội thánh của mình. Mời một người bạn thân tham gia cầu nguyện cùng bạn. Thay vì quá chú tâm một cách tiêu cực về những điều tồi tệ như thế nào, hãy cầu nguyện và xin Chúa thăm viếng phục hưng chính mình và hội thánh.   Đức Chúa Trời sẽ phục hưng trước hết là chính chúng ta, và sau đó là hội thánh của chúng ta và kế tiếp là sự phục hưng của thành phố nơi chúng ta và hội thánh đang sống trong. 

Thật vậy, sự cứu rỗi của Chúa ở gần những kẻ kính sợ Ngài, Để vinh quang vẫn ở với đất nước chúng ta; Để tình yêu thương và trung tín gặp nhau, Để công chính và bình an hôn nhau. Sự trung tín từ đất mọc vươn lên; Sự công chính từ trời nhìn xuống. Thật vậy, CHÚA sẽ ban phúc lành Và đất sẽ sinh sản hoa lợi. Sự công chính sẽ đi trước mặt Chúa Và chuẩn bị con đường cho bước chân Ngài.

— Thi thiên 85:9-13 (BDM)

 

Người Dọn Đường

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan