7 Điều Chúa Muốn Chữa Lành Cho Bạn

Share

Đức Chúa Trời có nhiều danh xưng. Mỗi danh xưng nói đến một bản tính hay một khả năng của Ngài. Khi Chúa xưng Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương thì yêu thương là bản tính của Chúa; nhưng khi Chúa xưng mình là Đấng toàn năng thì toàn năng là khả năng của Chúa, nghĩa là không có điều gì mà Ngài không làm được.

Đức Chúa Trời xưng Ngài là Đấng Chữa Lành: “Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho các con” (Xuất Ê-díp-tô 15:26). Thêm vào đó là hai danh xưng khác nữa của Chúa là Đấng Giúp Đỡ và Đấng Giải Cứu. “Con đây là người khốn cùng và thiếu thốn; Nhưng Chúa luôn nhớ đến con. Chúa là Đấng giúp đỡ và giải cứu con.” (Thi thiên 40:17). Các danh xưng này cũng như tất cả các danh xưng khác của Chúa vẫn luôn hiệu lực cho mỗi chúng ta vì, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8 BTTHĐ).

Đức Chúa Trời là Đấng Chữa Lành, Giúp Đỡ và Giải Cứu. Ngài muốn chúng ta thoát khỏi mọi loại bệnh tật và có đời sống lành mạnh trong mọi phương diện. Sứ đồ Giăng đã nói,

Tôi cầu chúc anh được thịnh vượng trên mọi mặt, được mạnh khỏe về phần xác cũng như vẫn thịnh vượng về phần hồn (3 Giăng 2).

Có khía cạnh nào trong đời sống bạn cần được chữa lành? Mời bạn suy ngẫm 7 Điều Chúa muốn chữa lành cho bạn.

1. Chúa chữa lành bệnh tội lỗi (bệnh tâm linh)

Ngày nay thế giới của chúng ta sống tội lỗi càng gia tăng, với nhiều phương tiện kỹ thuật tối tân bị dùng phục vụ cho tội lỗi như tấn công mạng hoặc lường gạt rất tinh vi.

Tội lỗi là căn bệnh đến từ bản chất của loài người sa ngã. Từ nguyên thủy nó là bất trị. Nó không chừa một ai cả từ người trẻ đến già, người bần cùng đến những người thuộc những giai cấp cao trong xã hội. Tội lỗi đem tai họa và hệ lụy đến cho gia đình, xã hội và quốc gia. Người có quyền hành càng cao mà sống tội lỗi và gian ác thì càng nhiều người phải khổ sở vì họ.

Điều đáng sợ là hậu quả cuối cùng của tội lỗi là sự chết đời đời trong hỏa ngục. Nhưng có một tin mừng cho tất cả chúng ta là Chúa Giê-su đã đến thế gian này để chữa lành căn bệnh tội lỗi. Kinh Thánh chép:

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta (Rô-ma 6:23).

Chính Chúa Giê-su là Đấng: 

“bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, Bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta. Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an vết thương người mang để chúng ta được chữa lành” (Ê-sai 53:5).

Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói:

Chính Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, nhờ đó chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính (1 Phi-e-rơ 2:24 BTTHĐ)

Nếu bạn thấy mình là người tội lỗi, sống trong mặc cảm tội lỗi thì bạn cần sự tha thứ của Chúa để có sự sống đời đời thay vì bị đoán phạt sống trong hồ lữa đời đời. Hãy tin Chúa Giê-su đã gánh lấy tội lỗi và chịu hình phạt thay cho mình, hãy ăn năn xin Đức Chúa Trời tha thứ tội và mời Chúa Giê-su ngự vào lòng làm Chúa của đời sống mình.

2. Chúa chữa lành bản tánh xác thịt 

Người xưa có câu “Người phàm hay người trần mắt thịt” để nói đến con người không phải là thần thánh nên có nhiều giới hạn, yếu đuối và làm những việc sai lầm. Một người sùng đạo Giu-đa tên là Phao-lô đã nói rằng con người xác thịt không có khả năng kiểm soát hay chữa trị chính mình được, cho dù chúng ta có cố gắng kỷ luật bản thân và dùng mọi phương pháp. Ông đã thốt lên sự bất lực của mình trước tội lỗi, ông nói:

18 Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. 19 Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn (Rô-ma 7:18,19)

Nhưng Đức Chúa Trời có quyền năng thanh tẩy và thay đổi chúng ta khỏi những thói quen và bản tính xấu mà không một ai trong chúng ta có thể chống lại được. Ngài là Đấng Tạo Hóa, nên khi chúng ta đến với Chúa Ngài sẽ giúp chúng ta xóa bỏ chúng, thay đổi và làm mới lại cuộc đời chúng ta. 

Khi một người có những bản tính xấu, sự nghiện ngập, lời nói thô tục và những cảm xúc không kiềm chế được hay không từ bỏ được thì đó là dấu hiệu cho thấy người đó bị Satan áp bức và cầm buộc nên không có được một đời sống tự do khỏi chúng.

Cảm ơn Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-su đến “để công bố những người bị giam cầm được phóng thích… Người bị áp bức được tự do” (Lu-ca 4:19). Người nào sau khi tin Chúa, luôn gần gủi Chúa Giê-su và luôn “ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới (2 Cô-rinh-tô 5:17 BDHĐTT). Cuộc sống mới đó là một cuộc sống mà chúng ta không còn sống cho mình nhưng cho thiên mệnh Chúa dành cho mình. Sứ đồ Phao-lô nói:

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi (Ga-la-ti 2:20 BTTHĐ).

3. Chúa chữa lành bệnh thể xác

Chúa chữa lành qua bác sĩ và khoa học vì Ngài cho con người sự khôn ngoan để chữa trị bệnh nhân. Chúa chữa lành qua các thức ăn dinh dưỡng, thuốc bắc hay thuốc nam vv… vì chính Chúa đã tạo nên cây cối và thảo dược để cung cấp sự chữa lành cho chúng ta.

Chúa cũng chữa lành qua quyền năng siêu nhiên của lời cầu nguyện bởi đức tin, sự đặt tay và lời công bố đức tin. Khi chúng ta có bất cứ căn bệnh nào, dù bác sĩ đã khước từ chữa trị, hãy đến với Chúa Giê-su vì Ngài không chỉ gánh tội lỗi chúng ta nhưng đồng thời Ngài gánh lấy bệnh tật thay cho chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói:

Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành (1 Phi-e-rơ 2:24).

Kinh Thánh ghi lại có một người phụ nữ bị bệnh xuất huyết 12 năm, đi nhiều bác sĩ, tốn nhiều tiền mà bệnh càng nặng hơn. Người phụ nữ mạo hiểm để được chạm vào vạt áo Chúa Giê-su thì bà được lành bệnh ngay. Chúa Giê-su phán với bà rằng: “Con ơi, đức tin con đã chữa lành cho con, hãy về bình yên, khỏe mạnh hết đau yếu” (Mác 5:34). 

Có một số trường hợp Chúa chữa lành ngay. Có khi một thời gian sau bạn mới được chữa lành. Ngoài ra, có khi Chúa cho bạn trải qua một tình trạng bệnh tật trong như ông Gióp vì Chúa có mục đích trong đó, thí dụ, Ngài dạy dỗ bạn và đem bạn đến gần với Ngài để bạn biết Ngài.

4. Chúa chữa lành tâm trí 

Con người ai cũng lo lắng sợ hãi, giận hờn, phiền muộn, trống vắng, cô đơn, thất vọng, trầm cảm vv.. Bệnh tâm thần là bệnh dường như không thể trị. Ngày nay có rất nhiều người phải được điều trị bệnh này và uống thuốc chống trầm cảm. Nhiều người phải vào bệnh viện tâm thần. Một số người khác thì tự tử. Bạn không cần phải sống như thế vì Chúa Giê-su đã chịu đánh đập, đội mão gai bị làm cho khốn khổ để Ngài ban sự bình an của Ngài cho tâm hồn và tâm thần của bạn.

4 Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, Đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta. Mà chúng ta lại nghĩ rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh, đập và làm cho khốn khổ… 5 Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an (Ê-sai 53:4,5)

Sự bình an trong tâm trí và tấm lòng là liều thuốc chữa lành bệnh trầm cảm và ngăn chặn bệnh này. Đây là sự bình ban Chúa Giê-su ban cho không phải là sự bình an có thể tìm được trên thế gian này, vì đây là sự bình an đến từ trời. Chúa Giê-su phán:

Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi (Giăng 14:27)

Muốn có sự bình an này, trước hết chúng ta phải đến tin nhận Chúa Giê-su, có mối quan hệ gần gủi với Ngài. Mỗi khi có gánh nặng ưu tư hãy nói với Chúa như, “Con tin Chúa yêu thương chăm sóc con, giờ đây con trao sự lo lắng này (thí dụ tài chính) cho Ngài. Xin Chúa giúp con và chỉ cho con cách giải quyết nan đề này. Nhân danh Chúa Giê-su A-men.” Đồng thời bạn cần học cách sống không còn mang những cái ách nặng nề bằng cách suy ngẫm và làm theo các câu Kinh Thánh liên hệ đến nan đề của mình để tâm trí được đổi mới.

28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ. 29 Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì Ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn, 30 vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng. (Ma-thi-ơ 11:28-30)

Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:2)

Nhờ mối quan hệ mật thiết với Chúa Giê-su, và suy ngẫm Lời Chúa, chúng ta nhận được sự yên nghỉ trong Chúa, dù chung quanh có bão tố và phong ba. 

5. Chúa chữa lành vết thương lòng

Vết thương lòng là vết thương không thấy, nhưng thật là khó lành. Cảm giác bị tổn thương đau đớn và sâu hơn vết thương bên ngoài. Sự khước từ, bị bỏ rơi, phản bội, lừa gạt, bị hảm hiếp, mất những người thân yêu là điều không dễ chịu đựng, không thể giải phẩu cắt bỏ và không thể chữa lành. Khi mà những vết thương này kéo dài trong nhiều năm nhưng không được chữa lành thì quá khứ đau thương, cay đắng, buồn tủi hay hận thù cứ tiếp tục sống trở lại trong tâm trí chúng ta.

Đức Chúa Trời không muốn chúng ta sống trong tình trạng này và Ngài đã xức dầu và sai Chúa Giê-su “đến để rịt lành những tấm lòng tan vỡ” (Ê-sai 61:1). Chúa Giê-su rịt lành cho chúng ta bằng cách bị giáo đâm vào hông Ngài (Giăng 19:34), nhờ đó Ngài “đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta (Ê-sai 53:4). Thi thiên 147:3 cho biết, “Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ, Băng bó những vết thương của họ”.

Dù Chúa Giê-su đã gánh lấy sự đau khổ bởi các vết thương lòng của chúng ta, chúng ta cần phải tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta, chúc phước cho họ, và mỗi khi những ý tưởng hay hình ảnh của sự tổn thương trong quá khứ xảy đến, chúng ta cần nhân danh Chúa Giê-su cắt đứt các tư tưởng này không cho nó hoạt động trong sự suy nghĩ của mình. Đừng suy nghĩ và nuôi dưỡng những ý tưởng của sự tổn thương trong trí mình. Hãy nhờ danh Chúa Giê-su và quyền năng Thánh Linh chống và cấm các tư tưởng này đến trong trí mình.

6. Chúa chữa lành mối quan hệ

Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, vì vậy “không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu-ca 1:37). Chúa có quyền năng thay đổi lòng người như Ngài đã làm cho Vua Pha-ra-ôn, khiến cho ông cho dân Y-sơ-ra-en rời khỏi Ai-cập. Ngài cũng khiến ông đổi ý cầm giữ họ lại để họ tiếp tục phải làm nô lệ.

Kinh Thánh nói nhiều về quyền năng làm thay đổi lòng người của Đức Chúa Trời:

Sau-lơ vừa quay lưng đi khỏi Sa-mu-ên thì Đức Chúa Trời biến đổi lòng ông (1 Sa-mu-ên 10:9).

Lòng của vua trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bên nào tùy ý Ngài (Châm ngôn 21:1 BTTHĐ).

Ta sẽ ban cho chúng tấm lòng nhận biết Ta là Đức Giê-hô-va. Chúng sẽ làm dân Ta và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng, vì chúng sẽ hết lòng trở về với Ta’ (Giê-rê-mi 24:7 BTTHĐ)

Điều đặc biệt Chúa có quyền năng không chỉ là thay đổi lòng người, nhưng Ngài còn ban cho chúng ta chức vụ giải hòa giữa người với Chúa và giữa người với người.

Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ, và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. (2 Cô-rinh-tô 5:18 BTTHĐ).

Nếu bạn muốn Chúa chữa lành những mối quan hệ, bạn cần ăn năn xin Chúa tha thứ về sự cay đắng tổn thương và những ác tưởng báo trả của mình. Tha thứ cho những người làm mình tổn thương, cầu nguyện chúc phước cho họ, nhường nhịn và nhẫn nại với họ. Hãy nhân danh Chúa Giê-su buông tha người làm bạn tổn thương và những gì họ đã làm cho bạn. Đừng nhớ và suy nghĩ đến những điều đó nữa. Đồng thời bạn tìm kiếm Chúa, có đời sống đẹp lòng Ngài. Lời Chúa dạy rằng,

Khi Đức Giê-hô-va hài lòng về phẩm hạnh của người nào, Thì Ngài khiến kẻ thù hòa thuận với người ấy (Châm ngôn 16:7 BTTHĐ)

7. Chúa chữa lành tài chánh

Nhiều người chúng ta sống trong sự thiếu thốn, làm ăn thất bại, bị phá sản, bị kiện tụng, bị nợ nần. Chúa Giê-su đến để chữa lành tài chính để ban cho chúng ta “được sự sống và sự sống sung mãn” (Giăng 10:10b). Khi Chúa ban phước cho chúng ta thì,

Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm vào đó đau khổ nhọc nhằn (Chăm ngôn 10:22 BTTHĐ)

Muốn nhận sự chữa lành tài chánh, bạn cần tin nơi ân điển và sự hy sinh mà Chúa Giê-su đã chịu cho bạn để được sự chữa lành về tài chánh và nhận sự giàu có. Sứ đồ Phao-lô dã quả quyết nói:

Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để bởi sự nghèo khó của Ngài, anh em trở nên giàu có (2 Cô-rinh-tô 8:9 BTTHĐ)

Kế tiếp là bạn cầu nguyện, “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13). Đa-vít đã kêu cầu Chúa như sau: “Con đây là người khốn cùng và thiếu thốn; Nhưng Chúa luôn nhớ đến con. Chúa là Đấng giúp đỡ và giải cứu con.” (Thi thiên 40:17). Chúa thật sự đã giải cứu Đa-vít và ban cho ông ngôi vua và sự giàu có. 

Muốn nhận sự thịnh vượng giàu có của Chúa, bạn cần phải sống công chính, không làm ăn gian trá, giúp đỡ những người nghèo khó, trung tín trong sự hoàn trả 1/10 cho Chúa, của lễ đầu mùa, gieo tiền bạc vào công việc nhà Chúa và những nơi Chúa dẫn dắt mình.

24 Người ban cho rộng rãi lại càng giàu có, Nhưng kẻ quá keo kiệt thì vẫn thiếu thốn. 25 Người rộng rãi sẽ được no đủ; Kẻ cho người uống nước sẽ được nước uống (Châm ngôn 11;24,25 BTTHĐ).

Kết

Đức Chúa Trời xưng danh Ngài: “Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho các con” (Xuất Ê-díp-tô 15:26). Bối cảnh của câu Kinh Thánh này là dân Y-sa-ra-ên đi vào hoang mạc Su-rơ trọn ba ngày nhưng không tìm thấy nước. Khi đến đất Ma-ra, thì nước lại đắng nên họ không thể uống được. Dân chúng phàn nàn với Môi-se vì nước không uống được. Môi-se đã kêu cầu Chúa. Ngài chỉ cho ông một khúc gỗ, ông ném xuống nước thì nước trở nên ngọt. Rồi Ngài phán với dân Y-sơ-ra-ên: 

“Nếu các con chăm chú nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, làm điều ngay thẳng trước mặt Ta, lắng tai nghe các điều răn và gìn giữ mọi luật lệ Ta thì Ta sẽ không giáng trên các con một bệnh nào trong các bệnh mà Ta đã giáng trên dân Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho các con.” (Xuất Ê-díp-tô 15:26 BTTHĐ).

Chúa tuyên bố nếu con dân của Chúa làm điều ngay thẳng, vâng lời và gìn giữ mọi luật lệ của Ngài, thì Ngài sẽ chữa lành mọi điều cho họ như chữa lành nước đắng.Chức năng của Ngài là: “Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho các con” hay còn gọi “Giê-hô-va Rapha”.

Chúa đã chữa lành nước đắng hóa nên ngọt. Hình ảnh khúc gỗ ném xuống nước để chữa lành nước đắng là hình bóng tiên tri về thập tự giá mà Chúa Giê-su đã gánh để chúng ta được chữa lành. Không chỉ thế, mà còn hôn thế nữa, sứ đồ Phao-lô nói,

Chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ quang lâm! (1 Tê-sa 5:23)

Chúa Giê-su chính là Đức Chúa Trời, là Đấng Chữa Lành, Giúp Đỡ và Giải Cứu. Do đó hãy hết lòng xây dựng và vun đắp một đức tin kêu cầu Danh Chúa Chúa Giê-su. Ngài sẽ nhậm lời bạn vượt qua mọi sự suy tưởng của bạn.

 

Người Dọn Đường

(Ngoại trừ ghi chú về bản dịch, các câu Kinh Thánh trong bài viết được trích từ Bản Dịch Mới 2002)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan