Hãy Nên Thánh Vì Ta Là Thánh: Đeo Đuổi Chúa Với Trọn Cả Tấm Lòng

Share

Trong 1 Phi-e-rơ 1:16, chép rằng, “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh.” Mạng lệnh này đến từ Chúa- Hãy nên thánh vì Ta là thánh- không phải là một điều nhỏ mọn.

Chúng ta được kêu gọi để giống như chính Đức Chúa Trời

Để đeo đuổi sự thánh khiết với trọn cả tấm lòng của chúng ta.

Để cố gắng hết sức đeo đuổi Chúa.

Để giết chết những việc làm của xác thịt và mặc lấy sự công chính.

Nếu bạn giống tôi, bạn có thể thấy mạng lệnh này hơi đáng sợ. Đức Chúa Trời vô cùng thánh khiết và công chính. Ngài thiêu đốt rạng ngời với sự thánh khiết. Không một ai giống như Ngài, không một ai thánh khiết, vinh hiển như Ngài.

Ngài ghét tội lỗi và yêu sự công chính.

Như có chép trong Thi Thiên 1:5i, liên quan đến kẻ gian ác, “Vì thế những kẻ gian ác sẽ chẳng đứng nổi trong ngày phán xét; Những kẻ tội lỗi sẽ không được vào hội người ngay lành…”

Nói cách khác, khi Chúa đến để phán xét thế gian, kẻ gian ác chẳng đứng vững. Họ sẽ bị đuổi ra. Vì họ không thánh khiết, thì không thể đứng trước mặt Chúa.

Điều này nêu lên một câu hỏi quan trọng: Làm thế nào để chúng ta nên thánh như Chúa là thánh?

Tôi muốn đeo đuổi sự thánh khiết. Tôi muốn nên thánh và công chính. Tôi muốn vâng theo mạng lệnh “Hãy nên thánh vì Ta là thánh.” Tôi biết là bạn muốn.

Vậy làm thế nào để nên thánh giống như Chúa?

Dưới đây là bốn cách then chốt.

1. Hãy nên thánh vì Ta là thánh…bằng cách tin cậy chỉ duy Chúa Giê su.

Điều cốt yếu là chúng ta có một bắt đầu đúng khi vâng theo mạng lệnh hãy nên thánh vì Ta là thánh.

Nếu chúng ta sai ngay phần đầu tiên, chúng ta cũng sẽ khiến mọi điều khác sai trật.

Bước đầu tiên để nên thánh như Chúa là thánh là đặt hy vọng của chúng ta vào duy Chúa và sự công chính Ngài cung ứng cho chúng ta.

Trong 1 Phi-e-rơ 1:13, Phi-e-rơ nói,“…hãy đặt hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được đem đến anh chị em khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện ra.

Trước khi Phi-e-rơ yêu cầu chúng ta hãy nên thánh, ông nhắc chúng ta đặt hoàn toàn hy vọng của chúng ta hoàn toàn vào Chúa Giê su Christ và ân điển sẽ được đem đến cho chúng ta khi Đấng Christ trở lại.

Nói cách khác, khi nói đến việc nên thánh, bước đầu tiên và quan trọng nhất là tin vào sự công chính đến thông qua Đức Chúa Giê su Chirst bởi đức tin. 

Trong Đấng Christ, chúng ta đã thánh khiết rồi. Chúng ta gắn kết chặt chẽ với Chúa Giê su đến nỗi Chúa thấy chúng ta như mặc lấy sự công chính của Đấng Christ.

Đây là lẽ thật chúng ta cần ghi nhớ: Chúng ta không bao giờ có thể thật sự thánh khiết hay công chính ở ngoài Chúa.

Duy chỉ bởi sự công chính của Ngài mà chúng ta có thể đến gần ngai ân sủng. Duy chỉ bởi Đấng Christ đã sống một cuộc đời vô tội giữa chúng ta và đã chết cái chết mà chúng ta xứng đáng mà chúng ta có mối tương giao với Ngài.

Nó hoạt động như thế này…

Chúng ta đã được công chính trong Chúa Giê su Christ rồi. Không có điều gì có thể thay đổi được điều đó.

Tuy nhiên, chúng ta được kêu gọi để làm những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Nói cách khác, Chúa đã khiến chúng ta thánh khiết trong Đấng Christ và chúng ta được gọi để sống theo sự thánh khiết đó.

Như Chúa đã phán, “Hãy nên thánh vì Ta là thánh.”

Nếu bạn không tin tưởng rằng bạn đã công chính trong Đấng Christ, bạn sẽ không bao giờ đeo đuổi sự thánh khiết một cách kết quả.

Jerry Bridges nói như thế này: ”Chúng ta vâng theo luật pháp của Chúa, không phải để được yêu nhưng vì chúng ta đã được yêu trong Đấng Christ.”

Sự vâng phục của chúng ta đối với Chúa- sự thánh khiết của chúng ta- xuất phát từ thực tế rằng chúng ta đã được thánh khiết trong Đấng Christ rồi. Chúng ta chủ động đeo đuổi sự thánh khiết, vì biết rằng trong Chúa Giê su chúng ta đã được thánh khiết.

Vậy làm cách nào để chúng ta vâng theo mạng lệnh, “Hãy nên thánh vì Ta là thánh,”?

Bằng cách tin cậy duy mình Chúa Giê su cho sự công chính của chúng ta.

2. Hãy chiêm ngưỡng sự thánh khiết của Chúa

Bước kế tiếp để nên thánh như Chúa là thánh là chiêm ngưỡng, suy nghĩ, suy ngẫm về vinh quang thánh của Chúa.

Để ý rằng mạng lệnh này nói, “Hãy nên thánh, NHƯ TA là thánh.” (Ý tác giả đề cập đến bản dịch Tiếng Anh. Trong các bản dịch Tiếng Việt chỉ có sử dụng từ “VÌ”). Bản dịch khác sử dụng từ “VÌ” Thay vì từ “NHƯ”. Họ dịch câu này, “Hãy nên thánh, VÌ TA là thánh.”

Tuy nhiên nó được dịch với ý nghĩa như nhau. Chúng ta phải nên thánh BỞI VÌ chính Chúa là thánh.

Nói cách khác, Sự thánh khiết rạng ngời thiêu đốt của Chúa buộc chúng ta phải đeo đuổi sự thánh khiết với trọn cả tấm lòng. 

Nếu chúng ta muốn nên thánh, chúng ta phải thường xuyên suy ngẫm và chiêm ngưỡng sự thánh khiết của Chúa. Chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời ghét tội lỗi và yêu sự công chính. Chúng ta phải suy ngẫm về sự thánh sạch tuyệt đẹp của Đức Chúa Trời.

Càng suy nghĩ về sự thánh khiết vủa Đức Chúa Trời và tất cả những vinh quang của Ngài, sự đẹp đẽ càng được hiển hiện với chúng ta và chúng ta càng mong muốn được thánh khiết hơn.

Phi líp 4:8 chép như vầy:

Sau cùng, thưa anh chị em, những gì chân thật, những gì đáng tôn trọng, những gì công chính, những gì trong sạch, những gì đáng yêu mến, những gì đáng tuyên dương, những gì xuất sắc, và những gì đáng khen ngợi, xin anh chị em hãy nghĩ đến những điều ấy

Không có điều gì đáng tôn trọng, công chính, trong sạch, đáng yêu mến, đáng tuyên dương, xuất sắc hay đáng khen ngợi hơn sự thánh khiết của Chúa. Và càng “suy nghĩ về những điều này”- chúng ta càng tận hưởng sự thánh khiết của Chúa, chúng ta sẽ càng khao khát nên thánh.

Làm sao để chúng ta, “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh,”? Bằng cách thường xuyên suy ngẫm, vui thích và ngẫm nghĩ sâu sắc về vinh quang thánh của Chúa.

3. Hãy nhớ rằng chúng ta là con cái của Chúa.

Trong 1 Phi-e-rơ 1:14, Phi-e-rơ nói rằng, ”Như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước, khi anh em còn mê muội…”

Để ý rằng Ngài kêu gọi chúng ta vâng theo như con cái biết vâng lời. Nói cách khác, sự vâng lời của chúng ta xuất phát từ thực tế rằng trong Đấng Christ chúng ta có một danh phận mới. Chúng ta không còn là kẻ thù của Chúa. Đúng hơn, chúng ta là con cái yêu dấu của Cha Thiên Thượng.

Danh phận mới của chúng ta phải định hình việc theo đuổi sự thánh khiết của chúng ta. Chúng ta vâng lời không phải để tìm kiếm ân huệ của Chúa nhưng bởi vì chúng ta là con cái của Ngài. Chúng ta yêu Cha của mình và bởi vì chúng ta yêu Ngài, chúng ta muốn vâng lời Ngài.

Trong Giăng 14:15, Chúa Giê su phán với các môn đồ của Ngài, “Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta.”

Chúng ta yêu Chúa và vâng theo các điều răn Ngài bởi vì chúng ta đã được nhận là con cái của Chúa. Chúa là Aba Cha của chúng ta và Ngài vui thích trong sự vâng phục của chúng ta. Nói một cách đơn giản, chúng ta yêu Chúa và Ngài yêu chúng ta, chúng ta vâng lời Ngài và sự vâng lời của chúng ta khiến Ngài vui thích.

Tôi có ba đứa con mà tôi yêu thương hết lòng. Bởi vì chúng là con của tôi, tôi muốn chúng vâng lời tôi. Chúng không trở nên con cái của tôi nhiều hơn hay ít hơn bởi sự vâng lời của chúng. Nhưng sư vâng lời của chúng đem đến cho tôi niềm vui và củng cố mối quan hệ của chúng tôi.

Đây là một ví dụ về mối liên hệ giữa việc chúng ta là con nuôi và sự vâng lời của chúng ta đối với Chúa.

Chúng ta phải tìm cách để vâng lời Ngài với tất cả tấm lòng bởi vì Ngài yêu chúng ta với tư cách là con cái của Ngài.

Vậy làm sao để chúng ta vâng theo mạng lệnh, “Hãy nên thánh vì Ta là thánh,”? Bằng cách thường xuyên ghi nhớ rằng chúng ta được nhận làm con, con cái yêu dấu của Chúa.

4. Hãy nên thánh vì Ta là thánh … bằng cách diệt trừ tội lỗi.

Việc đeo đuổi sự thánh khiết khi chúng ta đơn giản phải đi đến điểm giết chết tội lỗi. Đúng vậy, chúng ta phải ôm ấp sự công chính của Đấng Christ, suy ngẫm sự thánh khiết của Chúa và ghi nhớ rằng chúng ta là con cái của Chúa. Đó là những bước đầu tiên.

Nhưng ngoài tất cả những điều này, chúng ta phải tích cực tìm cách để diệt trừ tội lỗi.

Phi-e-rơ nói thẳng thừng rằng, “…anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình.”

Không nói vòng vo, gián tiếp nhưng chỉ một điều đó. Chúng ta phải nên thánh trong mọi cách ăn nết ở. Để dẹp bỏ những ham muốn xác thịt và bước đi bởi Thánh Linh.

Chạy trốn khỏi sự giận, thiếu kiên nhẫn, ham muốn, tham lam và tất cả những tội lỗi khác của xác thịt và đeo đuổi sự công chính.

Như đã chép trong Cô-lô-se 3:5

Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đãng, ước muốn xấu xa và tham lam; vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng; bởi những điều nầy, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục.

Nếu chúng ta muốn vâng theo mạng lệnh, “Hãy nên thánh vì Ta là thánh,” vậy thì chúng ta phải giết chết những điều “trần tục” trong chúng ta và phải sống như một công dân thiên đàng.

Chúng ta được kêu gọi để bước đi bởi Thánh Linh, và khi chúng ta bước đi bởi Thánh Linh chúng ta sẽ dẹp bỏ những dục vọng và hành vi tội lỗi.

Vậy làm sao để chúng ta vâng theo lời khuyên nhủ, “Hãy nên thánh vì Ta là thánh”? bằng cách diệt trừ những hành vi tội lỗi của xác thịt.

Hãy gắng sức đeo đuổi Chúa

Sự thánh khiết là một điều đẹp đẽ. Chúa là vinh hiển nhất, đẹp đẽ nhất trong toàn cõi hoàn vũ và Ngài vô cùng thánh khiết.

Khi chúng ta đeo đuổi sự thánh khiết, chúng ta trở nên “đẹp đẽ” hơn trong mắt Ngài. Không có nghĩa là Ngài yêu chúng ta nhiều hơn. Điều này đơn giản nghĩa là Chúa vui thích nhìn thấy chúng ta trở nên giống Ngài càng hơn.

Vậy hãy gắng sức đeo đuổi. Đeo đuổi Ngài với tất cả năng lực của bạn. Đeo đuổi vẻ đẹp của sự thánh khiết.

 

An Nhiên

(Lược dịch theo: theblazingcenter.com)

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan