Ngôn Ngữ Thánh Linh: Bạn Có Cần Phải Chờ Đợi Để Nhận Thánh Linh Không?

Share

CHƯƠNG 4

BẠN CÓ CẦN PHẢI CHỜ ĐỢI ĐỀ NHẬN THÁNH LINH KHÔNG?  

 

Trong tất cả những bằng cớ của Kinh Thánh mà chúng ta đã xem xét đến giờ, không có gợi ý nào cho rằng các tín hữu của Hội Thánh đầu tiên chờ đợi để được đầy dẫy Thánh Linh. Và nếu chúng ta muốn hiểu rõ Tân Ước, chúng ta không nên dạy người ta phải chờ đợi để nhận báp-tem bằng Thánh Linh.

Bạn có thể hỏi, “Nhưng vào ngày lễ Ngũ Tuần thì sao? Há không phải 120 tín hữu chờ đợi tại phòng cao ở thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi họ mặc lấy quyền năng từ trên cao sao? (Xem Luca 24:49; Công vụ 1 và 2).

Sự thật thì đây là trường hợp duy nhất trong sách Công vụ nơi các tín hữu được báp-tem Thánh Linh sau khi họ chờ đợi. Nhưng 120 tín hữu này chờ đợi sự tuôn đổ đầu tiên của Đức Thánh Linh. Chúa Jêsus đã truyền bảo họ, “Các con hãy chờ đợi để được mặc lấy quyền năng từ trên cao” (Luca 24:49). Họ phải chờ đợi bởi vì Đức Thánh Linh chưa được đổ xuống trên đất để thực thi chức vụ của Chúa Jêsus!

Rồi vào ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đến trên đất như cơn gió thổi ào ào để thực thi chức vụ của Chúa Jêsus, và Thánh Linh đã có mặt trên đất này kể từ đó trở đi. Từ ngày đó trở đi, vấn đề là nhận lãnh Ngài, chứ không phải vấn đề là chờ đợi Ngài đến nữa.

Chờ Đợi Sự Tuôn Đổ Đầu Tiên

Chỉ cần đọc qua năm trường hợp các tín hữu được đầy dẫy Thánh Linh trong sách Công vụ thì bạn sẽ để ý thấy sau sự tuôn đổ đầu tiên của Thánh Linh, người ta không hề phải chờ đợi để được báp-tem Thánh Linh nữa. Không có một trường hợp nào nói các tín hữu chờ đợi nữa! Nói cho cùng, sao họ lại chờ nữa? Đức Thánh Linh đã ở trên đất này rồi.

Chúng ta hãy trở lại với những gì Chúa Jêsus phán với các môn đồ trong Giăng 14:16-17

[bs-quote quote=”Ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Phù Hộ ở cùng các con đời đời. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể tiếp nhận được, vì không thấy Ngài và cũng chẳng biết Ngài. Nhưng chính các con biết Ngài, vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”GIĂNG 14:16-17″][/bs-quote]

Hãy nhớ những gì chúng ta đã bàn trước đó về đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta biết rằng thế gian có thể tiếp nhận công tác Thánh Linh qua sự tái sanh. Điều đó có nghĩa là Chúa Jêsus không nói về kinh nghiệm cứu rỗi ở đây. Ngài nói về việc thế gian không thể nhận sự đầy dẫy Thần Lẽ Thật – phép báp-tem trong Thánh Linh – bởi vì đây là món quà chỉ dành cho những người tin.

Sau này trong Giăng 16:13, Chúa Jêsus nói tiếp, “Nhưng khi Thánh Linh là Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ hướng dẫn các con vào chân lý toàn vẹn, vì Ngài không tự mình nói ra nhưng chỉ nói những gì Ngài nghe và loan báo cho các con những việc đang xảy ra.”

Lưu ý những chữ, “…Khi nào Thần Lẽ Thật đến..” Sự đầy dẫy của Thánh Linh chưa được bày tỏ chính là nghĩa mà Chúa Jêsus đang nói đến ở đây. Những lời của Chúa Jêsus trong câu này được ứng nghiệm vào ngày Lễ Ngũ Tuần, khi Đức Thánh Linh đến trên đất này như cơn gió thổi ào ào và 120 môn đồ trên phòng cao thình lình được báp-tem Thánh Linh và khởi sự nói tiếng lạ.

Chúng ta có thể kinh nghiệm các biểu lộ siêu nhiên khác khi Thánh Linh hành động, kể cả điều gì đó như cơn gió thổi. Nhưng chúng ta không bao giờ kinh nghiệm sự tuôn đổ mạnh mẽ của Thánh Linh như 120 môn đồ kinh nghiệm vào ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên cách đây 2000 năm.

Còn Về Bốn Trường Hợp Khác Trong Công Vụ Thì Sao?

Khi bạn đọc tiếp Công vụ 8, bạn sẽ không thấy gợi ý nào cho rằng những người Sa-ma-ri được bảo phải chờ đợi Thánh Linh. Những người này đã tin Chúa Jêsus, được cứu rỗi, và chịu báp-tem nước. Sau đó các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem nghe tin những người Sa-ma-ri nhận Lời Chúa và cử Phierơ và Giăng xuống Sa-ma-ri, họ đặt tay trên các tín hữu này và cầu nguyện cho họ, và các tín hữu Sa-ma-ri đã nhận lãnh Thánh Linh. Kinh Thánh không có nói gì về việc các tín hữu Sa-ma-ri chờ đợi trước khi họ có thể nhận món quà miễn phí của Thánh Linh.

Điều này cũng đúng với Sau-lơ thành Tạt-sơ, người sau này thành sứ đồ Phao-lô. Chúng ta đã xem xét điều gì xảy ra khi Sau-lơ được đầy dẫy Thánh Linh. Nhưng chúng ta hãy xem lại Công vụ 9:17. Chúng ta thấy Anania đến nhà nơi Sau-lơ đang chờ đợi và cầu nguyện trong ba ngày, kể từ khi ông trở lại Chúa trên đường đến Đa-mách.

[bs-quote quote=”Anania ra đi, bước vào nhà ấy, đặt tay trên Sau-lơ mà bảo: Anh Sau-lơ! Chúa đã sai tôi đến, chính Đức Jêsus đã hiện ra với anh trên con đường anh đi đến đây, để anh sáng mắt và đầy dẫy Thánh Linh!” style=”style-19″ align=”center” author_job=”CÔNG VỤ 9:17″][/bs-quote]

Anania không biết gì về tình trạng thuộc linh của Sau-lơ ngoại trừ ông biết là Sau-lơ đang cầu nguyện, bởi vì Chúa bảo điều đó cho Anania trong một khải tượng (Công vụ 9:11). Tuy nhiên, dường như Anania không có nghi ngờ gì về việc Sau-lơ đã nhận Thánh Linh lúc ông đặt tay trên Sau-lơ. Kinh Thánh không nói gì về việc Sau-lơ phải chờ đợi để được đầy dẫy Thánh Linh, còn Sau-lơ cũng không biết “mu-tê” gì về Thánh Linh cho đến khi Anania đặt tay trên ông.

Sau đó trong Công vụ 10, chúng ta thấy Cọt-nây và cả nhà ông không phải chờ để được đầy dẫy Thánh Linh.

[bs-quote quote=”Phierơ còn đang nói, Thánh Linh đã giáng xuống trên tất cả những người nghe sứ điệp ấy. Các tín hữu Do Thái tháp tùng Phierơ đều kinh ngạc vì ân tứ Thánh Linh cũng đổ xuống trên người ngoại quốc nữa, vì họ cũng nghe những người ấy nói các tiếng lạ và ca tụng Đức Chúa Trời.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”CÔNG VỤ 10:44-46″][/bs-quote]

Những người dự nhóm tại nhà Cọt-nây đều là dân ngoại. Họ chưa được cứu đến khi Phierơ đến giảng cho họ.

[bs-quote quote=”Ông ta thuật cho chúng tôi rằng ông đã thấy một thiên sứ xuất hiện tại nhà mình mà bảo: ‘Hãy sai người đến Giốp-bê tìm Si-môn gọi là Phierơ. Người ấy sẽ bảo cho ông biết lời Chúa; nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”CÔNG VỤ 11:13-14″][/bs-quote]

Cọt-nây và cả nhà ông được cứu khi Phierơ giảng cho họ. Điều đó có nghĩa là họ nhận sự cứu rỗi và được báp-tem Thánh Linh cùng một lúc. Ngay khi một người được cứu thì đây là thời điểm tốt nhất và dễ nhất để giúp họ được đầy dẫy Thánh Linh. Không ai đặt tay trên những người nhà của Cọt-nây, tuy nhiên hết thảy họ đều được đầy dẫy Thánh Linh cùng một lúc. Không một người nào có trong căn phòng đó mà không nhận. 

Như đã lưu ý trước đó, chính việc các tín hữu ngoại bang này nói tiếng lạ mà thuyết phục các người Do Thái đi cùng Phierơ rằng tín hữu ngoại bang đã nhận lãnh Thánh Linh. Các anh em Do Thái này ngạc nhiên rằng Thánh Linh cũng đổ xuống trên dân ngoại. Nhưng hãy để tôi nhấn mạnh lần nữa: Sự kiện các tín hữu ngoại bang này tức thì nói tiếng lạ và ngợi khen Chúa ám chỉ rằng họ đã không chờ đợi để được đầy dẫy Thánh Linh.

Cuối cùng chúng ta hãy đọc đến Công vụ 19 để xem thử các tín hữu mà Phao-lô đã đặt tay tại Ê-phê-sô có chờ đợi để nhận Thánh Linh không!

[bs-quote quote=”Khi A-bô-lô ở Cô-rinh-tô, Phao-lô theo con đường xuyên nội địa đến Ê-phê-sô. Gặp một số môn đệ tại đây, ông hỏi họ: Khi anh em tin đã nhận lãnh được Thánh Linh chưa? Họ đáp: Chúng tôi cũng chưa nghe nói có Thánh Linh nào cả! Ông hỏi: Vậy anh em chịu phép báp-tem nào? Họ đáp: Phép báp-tem của Giăng. Phao-lô nói: Giăng làm phép báp-tem ăn năn tội, nhưng ông đã bảo dân chúng phải tin Đấng đến sau mình, nghĩa là tin Đức Jêsus. Nghe vậy, họ đều chịu báp-tem nhân Danh Chúa Jêsus. Khi Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Linh giáng xuống trên các môn đệ đó, họ nói các tiếng lạ và lời tiên tri.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”Công vụ 19:1-6″][/bs-quote]

Như đã thấy trước đó, các tín hữu ngoại bang này là những người bước đi trong ánh sáng ít ỏi mà họ đã nhận. Sau đó Phao-lô đã nhân Danh Chúa Jêsus làm báp-tem cho họ. Nhưng Phao-lô không dừng tại đó! Ông cũng giúp họ được đầy dẫy Thánh Linh.

Đây là điểm mà tôi muốn bạn nhìn thấy trong phần thảo luận này: Lúc Phao-lô đặt tay trên các tân tín hữu này, Thánh Linh đến trên họ, và họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Hết thảy đều nhận lãnh Thánh Linh mà không có ngoại lệ và cũng không thấy nói là họ chờ đợi gì cả.

Những Ví Dụ Thời Nay Về Việc Nhận Mà Không Chờ

Trong một buổi nhóm nọ, sau khi tôi dạy về đề tài đức tin, tôi mời người ta tiến lên nhận lãnh Thánh Linh, và có ba người tiến lên. Cả ba người này đều thuộc Hội Thánh truyền thống không tin phép báp-tem trong Thánh Linh và nói tiếng lạ.

Tôi nói với ba người này, “Quí vị sẽ nhận lãnh Thánh Linh ngay khi tôi đặt tay lên quý vị.” Rồi tôi đặt tay trên họ và cả ba tức thì được đầy dẫy Thánh Linh và bắt đầu nói tiếng lạ.

Sau buổi nhóm một Mục Sư truyền thống mới vừa được đầy dẫy Thánh Linh đến với tôi và nói, “Anh Hagin ơi, thật là ngạc nhiên! Tôi đứng đó và nghe anh nói với ba người này là họ được đầy dẫy Thánh Linh và họ đã được đầy dẫy Thánh Linh ngay chốc lát. Nhưng tôi muốn hỏi anh một câu hỏi. Làm sao anh biết họ sẽ nhận Thánh Linh?”

Tôi nói, “Tôi quả là không biết họ sẽ nhận – nhưng tôi tin rằng họ có thể nhận và họ sẽ nhận. Tôi tin vì họ tiến lên muốn nhận Thánh Linh nên họ chắc sẽ nhận thôi”.

Tôi nói tiếp, “Lý do tôi có thể nói xác quyết là vì trước đây Chúa đã hiện ra với tôi trong một khải tượng và nói với tôi, ‘Hãy đi đặt tay trên các tín hữu để họ nhận lãnh Thánh Linh!” Và kể từ khi Chúa Jêsus Đấng đã sai tôi đặt tay trên các tín hữu nhận lãnh Thánh Linh, tôi luôn mong đợi họ nhận được. Và cảm ơn Chúa, phần lớn họ đã nhận.”

Dĩ nhiên, có lần có người không nhận được Thánh Linh. Đôi khi cần phải mất một thời gian để người ta đổi mới tâm trí bằng Lời Chúa. Điều này đặc biệt đúng nếu họ bị rối trí với nhiều quan điểm khác nhau, như quan điểm dạy rằng cần phải chờ đợi để nhận Thánh Linh kèm theo bằng cớ nói tiếng lạ.

Cũng cần mất một thời gian để dạy lại những con người này và giúp họ sửa lại suy nghĩ của họ. Thật kỳ diệu là nếu hết thảy Cơ Đốc Nhân được dạy những gì Tân Ước nói về Thánh Linh và nói tiếng lạ ngay từ đầu khi họ mới tin Chúa. Sau đó họ chắc có lẽ không phải chật vật về điều này.

Tôi nhớ tổ chức một buổi nhóm ba tuần tại một nơi nọ. Trong suốt ba tuần này, chúng tôi có 82 người nhận lãnh Thánh Linh. Thật ra, mọi người tiến lên phía trước đều được đầy dẫy Thánh Linh. Không ai mà không nhận.

Phần lớn 80 người này nhận Thánh Linh ngay lập tức. Và một vài người phải dự nhóm một hai lần để tâm trí họ được đổi mới bởi Lời Chúa trước khi họ đầy dẫy Thánh Linh. Nhưng không một ai dự nhóm đến ba lần mà không nhận được. Và lý do duy nhất mà chúng tôi không có thêm nhiều người được báp-tem trong Thánh Linh trong buổi nhóm ba tuần đó là vì chúng tôi chỉ vài ba người chưa nhận.

Sự Đầy Dẫy Thánh Linh Là Một Món Quà Miễn Phí

Howard Carter là chủ tịch của giáo phái Assemblies of God (AG) tại Anh 19 năm. Ông cũng là người sáng lập trường Kinh Thánh Ngũ Tuần lâu đời nhất trên thế giới và là một giáo sư hàng đầu trong giáo phái Assemblies of God khắp thế giới. Carter nói, “Dạy người ta chờ đợi để được đầy dẫy Thánh Linh thì chẳng khác gì là kết hợp công đức với sự vô tín lại với nhau. Câu nói này đúng biết bao!

Trong suốt phần lớn 70 năm trong chức vụ, tôi đã thấy khi người ta bởi đức tin đến nhận lãnh Thánh Linh, họ sẽ nhận nếu họ hợp tác với Đức Chúa Trời. Tôi tin chắc họ nhận được khi tôi đặt tay để họ nhận báp-tem trong Thánh Linh bởi vì trước đây tôi đã học những gì Lời Chúa dạy lúc tôi còn là một người hầu việc Chúa non trẻ.

Khải thị đó đến với tôi khi tôi đi xuống phố, cầu nguyện về vấn đề báp-tem bằng Thánh Linh, cố gắng hiểu làm sao để tin chuyện này. Thình lình Chúa phán với lòng tôi và hỏi tôi Công vụ 2:39 nói gì. Tôi trích câu đó với Ngài: “Vì lời hứa đó dành sẵn cho quý vị, con cái quí vị và tất cả những người ở xa xôi, tức là những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta kêu gọi.”

Rồi Chúa hỏi tôi, “Lời hứa đó là lời hứa gì?”

Tôi thưa, “Dạ phần sau của câu 38 nói, ‘…các ngươi sẽ nhận sự ban cho của Thánh Linh.’” Tức thì tôi thấy rằng Đức Thánh Linh là một món quà. Và kể từ đó tôi không có lý do gì để chờ đợi nhận món quà mà Đức Chúa Trời đã ban miễn phí cho tôi. Tôi quyết định nhận nó ngay lập tức.

Tôi nghĩ, Nào mình nghĩ là mình sẽ đi đến nhà của vị Mục Sư Ngũ Tuần và sẽ nhận Thánh Linh ngay bây giờ! Khi tôi đến nhà vị Mục Sư đó, điều đầu tiên ông ấy nói là, “Anh Hagin ơi, sao anh không chờ cho đến khi buổi nhóm tối nay xong rồi anh sẽ tìm kiếm Thánh Linh tại nhà thờ?”

Tôi nói cách xác quyết, “Ồ không, tôi không cần phải chờ lâu như thế mới nhận lãnh – và trong vòng tám phút, tôi bật lên nói tiếng lạ! Sao tôi lại phải chờ đợi? Bởi vì chúng ta không phải chờ một món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cách miễn phí cho mọi kẻ tin!

 

Kenneth E. Hagin

 

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan