10 Thi Thiên Làm Tăng Nguồn Vui Phục Sinh

Share

Bạn thích Thi Thiên nào? Tôi cầu nguyện rằng 10 Thi Thiên này làm tăng nguồn vui của bạn và làm linh hồn bạn tràn ngập với tình yêu thương dành cho Chúa và Cứu Chúa của chúng ta, Chúa Giê-su Christ.

[bs_smart_list_pack_start][/bs_smart_list_pack_start]

Thi Thiên 1

1 Phước cho người nào
Chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác,
Chẳng đứng trong đường tội nhân,
Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.

2 Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va
Và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm

(BTTHĐ)

Chỉ duy bởi sự hiến tế của Đấng Christ trên thập tự giá mà tôi có thể xưng rằng mình được phước. Chính hành động cứu chuộc của Ngài đem tôi ra khỏi chỗ đi theo “mưu kế của kẻ ác” đến chỗ vui thích “về luật pháp của Đức Giê-hô-va.”

Thi Thiên 2

10 Vì vậy hỡi các vua, hãy khôn ngoan!
Hỡi các thẩm phán thế gian, hãy nghe lời cảnh báo!

11 Hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ,
Hãy vui mừng với lòng run rẩy.

12 Hãy hôn Con, kẻo Người nổi giận
Và các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đường lối mình,
Vì cơn thịnh nộ của Người sẽ nhanh chóng bùng lên.
Phước cho những ai nương náu mình nơi Người!

Đây là lời cho cả những người có thẩm quyền vĩ đại cũng như cho những người ở dưới người có thẩm quyền vĩ đại: Không một thẩm quyền thế gian nào có thể so sánh với thẩm quyền được ban cho Đấng Christ. 

Ngài đến như Chiên Con, tận hiến cho chúng ta vào ngày Phục Sinh, nhưng Ngài sẽ trở lại như là Sư Tử. Thi Thiên 2 bảo rằng chúng ta không phải lo lắng gì nếu chúng ta nương náu mình trong Đấng Christ!

Thi Thiên 16

9 Vì thế, lòng con vui vẻ, linh hồn con mừng rỡ;
Thân xác con cũng được an nghỉ.

10 Vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn con trong chốn âm phủ;
Cũng không để người trung tín của Ngài thấy nơi mộ phần.

11 Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống;
Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc,
Bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.

Chúa Giê-su, Đấng không tội lỗi, trở nên tội lỗi để cho chúng ta có thể được giải phóng khỏi tội lỗi. Thay vì để mặc chúng ta cho sự hư nát của chính mình, Ngài hứa làm toàn thiện chúng ta.

Sự chiến thắng của Ngài trên sự chết vào ngày Thứ Sáu Tốt Lành và Chúa Nhật Phục Sinh có nghĩa là chúng ta có lối vào “con đường sự sống.” Trong Ngài chúng ta có sự vui mừng. Không chỉ trong lúc này, nhưng vĩnh cửu!

Thi Thiên 18

4 Dây sự chết vương vấn con,
Thác hủy diệt làm con sợ hãi.

5 Các dây âm phủ quấn lấy con,
Các bẫy sự chết giăng bắt con.

6 Trong cơn gian truân, con cầu khẩn Đức Giê-hô-va,
Con kêu cầu Đức Chúa Trời của con.
Từ đền thờ, Ngài nghe tiếng con
Và tiếng kêu cứu của con thấu đến tai Ngài.

Mùa Phục Sinh nhắc chúng ta một lẽ thật quan trọng. Khi chúng ta đối diện với sự khó khăn lớn, khi dường như là điều ác đang thắng, Đức Chúa Trời nghe tiếng kêu của chúng ta. Dù có vẻ như là Ngài không nghe, Ngài thật có nghe. 

Ngày thứ Sáu Tốt Lành nhắc chúng ta rằng Chúa Giê-su hiểu cảm giác như thế của chúng ta. Ngài đã chịu thương khó cùng cực trên thập giá. Mục sư Colin viết về điều này:

Đức Chúa Trời đã nói: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu.” (Hê-bơ-rơ 13:5). Đó là lời hứa của Ngài. Nhưng sẽ có những lúc đen tối trong cuộc đời của bạn khi bạn không thể cảm thấy được tình yêu hay sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi những lúc như vậy xảy đến, bạn cần biết Chúa Giê-su vẫn đang ở đó.

Thi Thiên 20 

1 Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời vua trong ngày gian truân!
Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi!

2 Từ nơi thánh, xin Ngài đưa tay giúp vua,
Từ Si-ôn xin Chúa đỡ nâng vua!

3 Nguyện Ngài nhớ đến mọi lễ vật vua dâng,
Và vui nhậm những tế lễ thiêu của người!

Trong Cựu Ước, người ta phải dâng những tế lễ để chuộc tội của họ. Họ phải thường xuyên lập đi lập lại những việc này. Nhưng nó đã được thay đổi khi Chúa Giê-su đổ huyết trên thập giá như là chiên con toàn hảo và sống lại. Của lễ của Chúa Giê-su là một lần đủ cả để chuộc tội cho tất cả tội lỗi của chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai

Đức Chúa Trời sẽ nhớ những tế lễ này, vì Chúa Giê-su “Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy.” (Hê-bơ-rơ 7:25) cho chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta luôn luôn nhớ Đấng Christ! 

Thi Thiên 23 

4 Dù khi con đi trong trũng bóng chết
Con sẽ chẳng sợ tai họa nào,
Vì Chúa ở cùng con;
Cây trượng và cây gậy của Chúa
An ủi con.

Có lẽ bạn đang nghĩ, Đa-vít được Chúa chọn làm Vua. Thảo nào ông không sợ gì vì ông có mối quan hệ thật gần gũi với Chúa.

Nhưng chính bạn cũng được Chúa chọn riêng làm con trai và con gái nuôi của Ngài (Ê-phê-sô 1:4-5)! Cũng chính Chúa Giê-su Christ đánh bại sự chết và sự tà ác trên thập giá! Còn điều gì nửa có thể làm bạn sợ? 

Thi thiên 37 

10 Chẳng mấy chốc kẻ ác sẽ không còn.
Dù ngươi có đến tận chỗ tìm hắn, cũng không thấy hắn đâu cả.

11 Còn người nhu mì sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp,
Và vui hưởng bình an thịnh vượng.

Chúa Giê-su đã đánh bại sự chết và sự tà ác trên thập giá. Sẽ đến một ngày không còn sự tà ác. Hôm nay, tôi không phải nhìn đâu xa để thấy sự tà ác. Nhưng sẽ có một ngày gần đây, là một ngày mà dù cho bạn cố gắng đến đâu đi nửa, bạn sẽ không thể tìm ra được nó.

Nhu mì là con đường của tương lai. Như Đấng Christ đã bày tỏ sự nhu mì không thể sánh được trên thập giá để cho chúng ta bắt chước sự nhu mì của Ngài khi chúng ta cố gắng phần của mình để nên thánh.

Thi Thiên 90

7 Thật chúng con bị hao mòn vì cơn giận của Chúa;
Bị kinh hãi vì cơn thịnh nộ của Ngài.

8 Chúa đã đặt gian ác chúng con trước mặt Chúa,
Để những tội lỗi kín đáo chúng con trong ánh sáng mặt Ngài.

Là những tội nhân, chúng ta đáng chịu sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Sự giận dữ của Đức Chúa Trời không là điều bất công nhưng thật công bình. Không phải là bất công nhưng là công lý. Vậy mà Đức Chúa Trời giáng thế, trở nên xác thịt, để chết cho tội lỗi của chúng ta.

Chúa Giê-su đã đối diện với sự chết mà chúng ta đem đặt trên chúng ta để cho chúng ta có thể đối diện với sự sống đời đời.

Thi Thiên 91

1 Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao,
Sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.

2 Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là nơi nương náu và là đồn lũy của con;
Cũng là Đức Chúa Trời của con, con tin cậy nơi Ngài.”

Bạn đọc thân mến, tôi thúc giục bạn hãy dự phần với tác giả thi thiên ở đây và nói, “Ngài là nơi nương náu và là đồn lũy của con, Chúa Giê-su, Chúa của con, Đấng con tin cậy.” 

Thi Thiên 103

1 Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
Mọi điều gì ở trong ta,
Hãy ca ngợi danh thánh của Ngài!

2 Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va,
Chớ quên các ân huệ của Ngài.

3 Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi,
Chữa lành mọi bệnh tật ngươi,

4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
Lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi.

5 Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp
Để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng.

[bs_smart_list_pack_end][/bs_smart_list_pack_end]

Mùa Phục Sinh năm nay, hãy nhớ đến công việc của Chúa Giê-su Christ, Cứu Chúa của chúng ta. Đừng quên rằng Ngài đã trả cho hình phạt trên tội lỗi của chúng ta. Đừng quên rằng Ngài gánh lấy sự chết mà bạn đáng phải chịu và ban cho sự sống mà Ngài có. Và đừng quên rằng Ngài đội mão miện cho bạn như là những con trai và con gái hoàng gia của Ngài.

 

Nguyễn Trọng 

(Lược dịch theo: unlockingthebible.org)

 

 

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan