Ngôn Ngữ Thánh Linh: Còn Hơn Là Một Kinh Nghiệm Khởi Đầu

Share

CHƯƠNG 8

CÒN HƠN LÀ MỘT KINH NGHIỆM KHỞI ĐẦU

 

Việc nhận lãnh Thánh Linh còn hơn là một kinh nghiệm thuộc linh khởi đầu. Tôi tin rằng đây là toàn bộ mấu chốt của vấn đề – vấn đề mà rất nhiều tín hữu đã bỏ qua. Họ cứ nhớ lại cái ngày họ được đầy dẫy Thánh Linh. Nhưng báp-tem trong Thánh Linh còn hơn là một kinh nghiệm một lần đủ cả. Ngôi Ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã đến để đầy dẫy tín hữu bằng quyền năng siêu nhiên để khiến họ sống một đời sống siêu nhiên từ đó trở đi. 

Tôi đã nói cho bạn biết cách tôi được đầy dẫy Thánh Linh vào năm 1937 tại nhà của vị Mục Sư Ngũ Tuần. Đúng ngày hôm đó, tôi nói tiếng lạ một giờ rưỡi và hát ba bài hát tiếng lạ. Nhưng tôi muốn bạn biết điều này: Kinh nghiệm đó chỉ là sự khởi đầu đối với tôi.

Một số tín hữu nói nhiều về kinh nghiệm lúc đầu họ được báp-tem trong Thánh Linh. Họ nói đại ý là cái ngày họ được đầy dẫy Thánh Linh là điều lớn lao nhất đã xảy ra trong đời sống của họ. Vấn đề là họ chưa hề nói những kinh nghiệm nào trong Thánh Linh tiếp theo đó. Họ chưa hề tiến xa hơn trong đời sống thuộc linh. Hoặc giả họ cố gắng muốn có một kinh nghiệm đầy dẫy khác như kinh nghiệm đầu tiên.

Chắc chắn công việc khởi đầu của việc nhận lãnh Thánh Linh là quan trọng, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Chúng ta không nên cứ nhớ lại một số kinh nghiệm của chúng ta cách đây nhiều năm khi chúng ta lần đầu tiên tiếp xúc với Thánh Linh. Đức Thánh Linh phải trở nên thực hữu hơn đối với chúng ta mỗi ngày. Ngài phải thực hữu đối với chúng ta hơn cái ngày đầu chúng ta nhận lãnh Ngài. Nếu Ngài không thực hữu, thì chúng ta đã không bước đi gần gũi với Ngài. Chúng ta vẫn chưa ý thức về sự hiện diện của Ngài mỗi giây phút một.

Kinh nghiệm quan trọng nhất của bạn trong Chúa phải là kinh nghiệm bước đi gần gũi với Chúa ngay hôm nay. Mỗi một ngày bạn nên ý thức về Đấng Vĩ Đại Lớn Lao sống trong bạn và ban cho bạn quyền năng đắc thắng để vượt qua mọi hoàn cảnh mà bạn đối diện. Khi bạn sống mỗi ngày như thế, Thánh Linh sẽ ngày càng trở nên thực hữu hơn đối với bạn, và bạn bắt đầu vui hưởng đầy đủ sự hiện diện quyền năng của Ngài trong đời sống bạn.

Bạn Có Thể Cứ Nghĩ Về Đỉnh Núi

Tôi nhớ có giảng tại một buổi nhóm trại ở trên dãi núi bang California vào năm 1955. Sau đó vào mùa hè năm 1956, tôi trở lại giảng tại cùng một buổi nhóm trại thường niên này. Trong thời gian năm thứ hai tôi ở đó, một phụ nữ đứng lên và làm chứng về kinh nghiệm của bà tại buổi nhóm trại năm trước. Bà nói, “Năm vửa rồi khi tôi lên trên núi, tôi không biết về báp-tem trong Thánh Linh, nhưng trước khi tôi rời nơi này, tôi đã được đầy dẫy Thánh Linh!

“Sau khi buổi nhóm trại qua đi, tôi trở về nhà ở dưới trũng và bắt đầu gặp một ít khó khăn. Cuộc sống bận rộn – phải lo con cái đi học, may vá áo quần cho con cái, lo trách nhiệm của Hội Thánh và vân vân. Tôi bắt đầu cảm thấy đời sống thuộc linh khô hạn và vô quyền. Thật ra, kể từ mùa hè năm ngoái, tôi không nhận phước hạnh nào khác như phước hạnh tôi đã kinh nghiệm khi tôi nhận Thánh Linh trước đây. Nên tôi mong được trở lại đây để nhận một phước hạnh khác.”

Khi tôi nghe điều đó, tôi suy nghĩ, Người chị em này đã không hiểu toàn bộ vấn đề! Bà đã khô hạn và thiếu quyền năng suốt 12 tháng trời, tuy nhiên bà có một nhà máy điện, Đấng vĩ đại ở trong bà luôn.

Người phụ nữ này đã không được dạy dỗ đúng đắn, nên bà nghĩ. Tôi cảm thấy bất lực, bất năng và khô hạn thuộc linh. Nếu tôi chỉ trở lại ngọn núi này và nhận phước trở lại như năm trước, tôi chắc chắn sẽ được ích lợi nhiều!

Đó là cách mà nhiều người suy nghĩ – và đó chính là điều khiến họ thất bại.

Nếu Thánh Linh đã đến trên bạn và bạn được đầy dẫy quyền năng của Ngài, bạn có thể vui hưởng nhiều kinh nghiệm với Ngài mỗi ngày. Bạn không phải chỉ có một kinh nghiệm rồi thì kết thúc tại đó. Bạn không phải chờ đợi cho đến khi bạn trở lại kinh nghiệm trên núi. Bạn có thể ở trên đỉnh núi thuộc linh mỗi ngày trong đời sống bạn.

Nhận Lãnh Quyền Năng Có Nghĩa Là Gì?

Nếu bạn nhớ, tôi đã nói tôi hơi thất vọng về kinh nghiệm lúc đầu tôi được báp-tem trong Thánh Linh. Tôi rất bảo thủ và dè dặt trước khi tôi được đầy dẫy Thánh Linh. Nên tôi đoan chắc khi tôi nhận Thánh Linh, tôi sẽ có một thời gian sôi động, cảm xúc và phấn khởi trong Chúa. Nhưng sự việc hóa ra lại khác, tôi không kinh nghiệm điều gì ngoại trừ nói tiếng lạ. (Dĩ nhiên, hết thảy 120 môn đồ đều nói tiếng lạ vào ngày Lễ Ngũ Tuần!)

Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Tôi đã thấy những người khác phấn khởi và la hét mừng rỡ khi họ được đầy dẫy Thánh Linh, còn tôi thì tôi ước ao tôi có thể có những kinh nghiệm cảm xúc như vậy khi tôi được đầy dẫy. Tôi cầu nguyện, “Chúa ơi, những người Ngũ Tuần này cứ nói khi Thánh Linh đến trên một người, người đó sẽ nhận quyền năng (Công vụ 1:8). Vậy quyền năng ở đâu? Nếu con có quyền năng hơn trước đây thì con cũng không biết nữa.”

Nhiều khi ta không biết quyền năng là gì. Chúng ta nghĩ quyền năng là điều gì đó cảm thấy được, nhưng không phải lúc nào cũng cảm thấy được. Chúa Jêsus không hứa một kinh nghiệm cảm xúc mà hứa một sự mặc lấy quyền năng siêu nhiên khi Thánh Linh đến trên chúng ta.

[bs-quote quote=”Nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến tận cùng quả đất.” style=”style-20″ align=”left” author_job=”CÔNG VỤ 1:8″][/bs-quote]

Dù tôi cảm thấy thất vọng, tôi cũng có đủ Kinh Thánh trong tôi để chấp nhận kinh nghiệm báp-tem trong Thánh Linh của tôi là thật. Tôi tự nhủ, Được đầy dẫy Thánh Linh không giống như mình nghĩ, nhưng dẫu sao cũng đúng với Kinh Thánh, nên mình cứ giữ điều này. Về phần mình thì mình cũng đã được đầy dẫy Thánh Linh rồi!

Tuy nhiên, tôi không nói gì với ai, cũng không giảng về kinh nghiệm đó cho hội chúng. Tôi vẫn còn là một Mục Sư trẻ của một Hội Thánh cộng đồng thuộc truyền thống, nên tôi quyết định tôi sẽ chờ đợi cho đến khi tôi nhận được một quyền năng bùng nổ trước khi tôi nói với ai về điều này. Tôi nghĩ, Mình muốn mọi người có thể thấy bằng cớ về quyền năng mà không cần mình phải nói. Ngoài điều đó ra, cách này hay cách khác, tôi có một cảm nhận trong tâm linh – một sự linh tinh trong lòng – rằng tôi không nên nói gì về vấn đề này.

Có một người trong Hội Thánh tôi tên là Curry. Ông và vợ ông đi xa ở Châu Âu ba tháng, và trước khi họ trở về, tôi đã được đầy dẫy Thánh Linh.

Trước khi ông Curry đi Âu Châu không bao lâu, một số tín đồ Ngũ Tuần bắt đầu dự nhóm Hội Thánh chúng tôi bởi vì đó là Hội Thánh duy nhất trong cộng đồng miền quê nhỏ bé đó. Những gia đình này phải đi nhiều dặm để tìm một Hội Thánh Ngũ Tuần để nhóm, nên họ đành phải đến nhóm Hội Thánh chúng tôi.

Dù người ta từ nhiều giáo phái khác nhau dự nhóm Hội Thánh chúng tôi, ông Curry cũng không có vui lắm khi ông phát hiện những gia đình Ngũ Tuần này đến nhóm. Nên ông đến gặp ông Cox, một tín đồ Hội Thánh, và nói, “Tôi không biết chúng ta có nên để những người Ngũ Tuần này đến nhóm hay không?”

Dĩ nhiên, đây là buổi nhóm công khai, nên ngay cả nếu chúng tôi không cho, chúng tôi cũng không thể nào cấm họ đến được.

Ông Curry nói tiếp với ông Cox, “Nếu những người nói tiếng lạ đó đến đây nhóm, tôi sẽ đem cả gia đình tôi ra khỏi Hội Thánh này! Tôi sẽ không nhóm đây nữa.”

Sau đó ông Curry và vợ ông đi Âu Châu, và trong khi họ vắng, tôi đã nhận Thánh Linh với bằng cớ nói tiếng lạ. Như tôi đã nói, tôi không chia sẻ tin tức này với hội chúng lúc đó bởi vì tôi hơi thất vọng về ân tứ này và tôi không “cảm thấy có quyền năng” theo cách mà tôi nghĩ là tôi phải cảm thấy.

Tuy nhiên, tôi nói chuyện riêng với một người về kinh nghiệm tôi được đầy dẫy, và người đó là ông Cox. Thật ra, ông Cox là người rất thuộc linh và biết nhiều Kinh Thánh, và ông đoán ra nhiều điều xảy ra cho tôi trước khi tôi nói lời nào. Ông và gia đình ông là những người đã cho tôi ở chung với họ mỗi khi tôi đi về quê để giảng vào cuối tuần.

Ông Cox đã nói với tôi những gì mà ông Curry nói trước khi ông ấy đi vắng về việc những người Ngũ Tuần đến nhóm Hội Thánh chúng tôi. Sau này khi ông Curry trở về một thời gian, thì ông Cox có kể cho tôi nghe về một cuộc nói chuyện khác mà Curry đã nói với ông.

Ông Curry nói với ông Cox, “Có điều gì xảy ra cho vị Mục Sư của chúng ta khi tôi đi vắng!”

Ông Cox thầm nghĩ, Ai đã nói cho ông Curry những gì xảy ra cho vị Mục Sư của chúng ta? Mình nhớ là mình đâu có nói với ông ấy! Có lẽ anh Kenneth đã nói với ai khác và tin này đã rò rỉ ra. Rồi anh Cox nói, “Anh có ý nói gì khi nói điều gì xảy ra cho Mục Sư?

Ông Curry nói, “Ông Mục Sư của chúng ta giảng tốt hơn trước đây.”

Ông Cox nói, “Vâng, ông Curry ơi, tôi luôn nghĩ anh Kenneth là một Mục Sư đầy ơn.”

Ông Curry trả lời, “Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi nói cho anh biết anh ta có một điều gì đó mà trước đây anh ta không có.”

Ông Cox hiểu ra là không ai nói cho ông Curry điều gì cả. Nên để khích lệ ông Curry nói tiếp, ông Cox nói, “Vậy Mục Sư của chúng ta có điều gì?”

Ông Curry nói, “Tôi không biết điều ấy là điều gì, nhưng dạo này khi anh ấy giảng, hình như anh ta nhận được một điều gì đó! Khi anh ấy nói, anh ấy có quyền năng khác trước đây.”

Các tín hữu Hội Thánh cảm nhận có một quyền năng khác thường trong đời sống của tôi, mà ngay cả tôi cũng không biết!

Ông Curry nói tiếp, “Trước đây tôi luôn thích nghe anh Kenneth giảng, nhưng tôi nói cho anh biết bây giờ khi anh ấy giảng anh sẽ được đụng chạm. Sứ điệp của anh ấy là một sự lôi cuốn. Những lời của anh ấy có uy quyền đằng sau đó, không như trước đây.”

Ông Cox thầm nghĩ, Tốt hơn là nói với ông Curry những gì đã thật sự xảy ra cho anh Hagin trước khi anh ta nghe người khác nói tiêu cực về chuyện này. Nên anh Cox nói, “Anh có muốn biết điều gì đã xảy ra cho vị Mục Sư trẻ của chúng ta khi anh đi vắng không?”

Ông Curry trả lời, “Muốn biết chứ!”

“Mục Sư của chúng ta đã được đầy dẫy Thánh Linh và nói tiếng lạ.”

Sau này ông Cox kể cho tôi nghe, “Khi tôi nói điều đó với ông Curry, ông gục đầu xuống và không nói năng gì một hồi. Tôi không biết anh ấy có ngước mặt lên rồi nói, ‘Thôi được, nếu vậy thì tôi sẽ đem gia đình tôi ra khỏi đây cho dù có tạo ra sự chia rẽ trong Hội Thánh. Tôi không biết anh ấy sẽ nói gì.” 

Ông Cox kể tiếp, “Nhưng khi anh Curry ngước mặt lên, anh khóc. Và anh ấy nói, ‘Thôi, tôi nói cho ông điều này – điều này khiến tôi lại tin thêm. Tôi nghe anh Hagin giảng trước đó, và tôi đã nghe anh ấy giảng kể từ đó tới nay. Có một quyền năng, một chiều sâu thuộc linh mà anh ấy chưa hề kinh nghiệm trước đây.”

Khi tôi nghe những gì ông Curry nói, tôi liền ăn năn. Tôi cầu nguyện, “Chúa ơi, con lúc nào cũng có quyền năng, nhưng con lại nghi ngờ về điều này. Bây giờ con hiểu rằng quyền năng đó không ban cho con chỉ vì ích lợi cho cá nhân con mà còn để con ban phước cho người khác. Đó là lý do hội chúng của con có thể biết điều gì đã xảy ra cho con, dù là con chưa biết.”

Sau đó tôi cũng bắt đầu để ý sự khác biệt trong đời sống của tôi. Tôi đối diện với những thử thách, hoạn nạn và cám dỗ mà trước đây tôi phải dồn hết nổ lực để vượt qua. Nhưng kể từ đó khi tôi nhận Thánh Linh, tôi để ý tôi có một điều gì đó khác giúp tôi vượt qua những thử thách và cám dỗ với một ý thức đắc thắng.

Tôi cầu nguyện, “Chúa ơi, con đã nghĩ sai về quyền năng. Con nghĩ rằng cách này cách khác con có thể cảm nhận quyền năng trong thân thể con. Con nghĩ con sẽ nổ tung như một quả mìn. Và do con đã không cảm nhận như vậy trong thân thể con nên con nghĩ là con không có quyền năng gì cả.

“Nhưng Ngài phán từ trong lòng con sẽ tuôn ra những dòng sông nước sống và những dòng sông này tuôn ra để ban phước cho người khác [Giăng 7:37-39]. Đó là mục đích của quyền năng mà con đã nhận nơi Thánh Linh và hội chúng con thấy có sự đổi khác.”

Chẳng bao lâu ông Curry đã nói về sự đổi khác trong bài giảng của tôi. Mà mọi người trong Hội Thánh đều nói về sự đổi khác này. Họ nói với nhau, “Chuyện gì đã xảy ra cho Mục Sư của chúng ta? Anh ấy đã nhận quyền năng! Bí quyết của anh ấy là gì? Là gì đi nữa tôi cũng cần nó.”

Cuối cùng, tôi quyết định đã đến lúc tôi phải nói cho hội chúng chuyện gì đã xảy ra cho tôi. Tôi nói, “Điều duy nhất tôi biết là tôi đã được đầy dẫy Thánh Linh và đã nói tiếng lạ. Quí vị cũng sẽ nhận quyền năng khi quí vị nhận Thánh Linh và nói tiếng lạ.”

Quyền năng siêu nhiên đó không hiển lộ trong đời sống tôi cho đến khi tôi được đầy dẫy Thánh Linh, và hội chúng của tôi cũng biết điều đó. Nói cho cùng, họ đã nghe tôi giảng hai năm trước đó và để ý thấy không có quyền năng nào trong lời giảng của tôi.

Ngợi khen Chúa, lời làm chứng của tôi đã tạo ảnh hưởng lên phần lớn các tín hữu mà cuối cùng họ cũng được đầy dẫy Thánh Linh. Chẳng bao lâu chúng tôi biến Hội Thánh này thành Hội Thánh Ngũ Tuần. Chúng tôi không mất một gia đình nào. Mọi người đều vẫn đến nhóm. Thật ra, Hội Thánh tăng trưởng hơn trong những năm này.

Sau kinh nghiệm đó, tôi không nghi ngờ gì nữa về những phước hạnh tôi đã nhận khi tôi được đầy dẫy Thánh Linh. Tôi hiểu vấn đề không phải là cảm nhận quyền năng. Vấn đề là đầu phục Thánh Linh. Vấn đề là phóng thích quyền năng của Đấng Vĩ Đại ở trong tôi.

Kết Quả Của Việc Lắng Nghe Thánh Linh

Trước khi tôi được đầy dẫy Thánh Linh, tôi thích thú cầu nguyện và thông công với Chúa trong nhiều giờ. Nhiều lần tôi cầu nguyện suốt đêm trong tiếng Anh.

Nhưng dù tôi đã để nhiều giờ trong sự hiện diện Chúa, nhưng không hiểu sao khi cầu nguyện xong tôi cảm thấy không thỏa lòng. Dường như lúc nào tôi cũng không nói hết những điều tôi muốn thưa với Chúa. Tôi dùng hết những tính từ nào tôi biết để thưa với Chúa rằng Ngài kỳ diệu biết bao, nhưng tôi vẫn thấy không diễn tả hết nỗi lòng của tôi khi tôi cầu nguyện xong.

Nhưng sau khi tôi được đầy dẫy Thánh Linh và bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ, đời sống cầu nguyện tôi thay đổi cách ngoạn mục. Cuối cùng thì tâm linh tôi có thể diễn tả hết. và tôi thấy tôi được thỏa lòng trong tâm linh khi tôi cầu nguyện xong.

Dĩ nhiên, tôi đã nhận Thánh Linh ở một mức độ nào đó qua sự tái sanh (Giăng 3:3-8). Ngài đã làm chứng với tâm linh tôi rằng tôi là con cái Chúa (Roma 8:16). Và khi tôi nằm trên giường bệnh lúc còn thiếu niên với hai căn bệnh về tim và về huyết bất trị. Thánh Linh phán với lòng tôi, muốn hướng tôi đến đề tài chữa bệnh thiên thượng trong Lời Chúa.

Tôi thật sự cần Lời Chúa và Thánh Linh dẫn dắt tôi vào sự chữa bệnh, bởi vì lúc đó tôi chỉ nghe người ta giảng sứ điệp cứu rỗi mà thôi. Tôi đã đi học Trường Chủ Nhật và đi nhóm suốt cả đời tôi – không hề bỏ một buổi nhóm nào cho đến khi tôi nằm giường bệnh – tuy nhiên tôi chưa hề nhận sự huấn luyện nào về việc lắng nghe Thánh Linh và bước theo Ngài.

Như lúc còn là một cậu bé 16 tuổi nằm trên giường bịnh, tôi bắt đầu lắng nghe một tiếng phán bên trong khi Thánh Linh phán với tâm linh tôi. Không ai bảo tôi là hãy lắng nghe, nhưng tôi chỉ nói, “Mình sẽ khốn khổ hơn bây giờ nếu không lắng nghe. Nói cho cùng, bác sĩ nói tôi sẽ chết, nên tôi không làm gì khác hơn được! Tôi nghĩ tôi học lắng nghe tiếng nói bên trong tôi.

Và khi tôi lắng nghe Thánh Linh Đấng mà tôi biết một chừng mực nào đó qua sự tái sanh, Ngài dẫn dắt tôi ngay vào sự chữa lành thiên thượng.

Cái ngày Thánh Linh phán với lòng tôi và nói, “Bây giờ con tin là con lành bệnh rồi.”

Tôi nói, “Dạ con tin!”

Thánh Linh phán, “Hãy đứng dậy. Những người khỏe mạnh sẽ thức dậy lúc 10 giờ sáng.”

Lúc đó tôi đang nằm trên giường bệnh, dồn hết sức tôi cố ngồi dậy và vật vã để đặt chân xuống nền nhà. Tôi nắm lấy thành giường và cố đứng dậy. Dựa vào thành giường tôi công bố, “Tôi muốn công bố trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng, thiên sứ thánh, Đức Thánh Linh và ma quỷ cùng tất cả bè lũ của nó, theo Lời Chúa, tôi được lành bệnh và tôi tin điều này.”

Thình lình tôi cảm nhận một sự ấm áp của quyền năng chữa lành của Chúa lan khắp thân tôi, và tôi đứng thẳng lên và bắt đầu đi lại quanh phòng và được lành hẳn.

Làm sao tôi được lành như thế sau khi đã bị hại nằm liệt giường do chứng bệnh tim bất trị suốt 16 tháng? Tôi lắng nghe Thánh Linh Đấng mà tôi biết một chừng mực nào đó qua sự tái sanh, Ngài dẫn dắt tôi ngay vào sự chữa bệnh thiên thượng.

Cái ngày Thánh Linh phán với lòng tôi và nói, “Bây giờ con tin là con lành bệnh rồi.”

Tôi nói, “Dạ con tin!”

Thánh Linh phán, “Hãy đứng dậy. Những người khỏe mạnh sẽ thức dậy lúc 10 giờ sáng.”

Lúc đó tôi đang nằm trên giường bệnh, dồn hết sức tôi cố ngồi dậy và vật vã để đặt chân xuống nền nhà. Tôi nắm lấy thành giường và cố đứng dậy. Dựa vào thành giường tôi công bố, “Tôi muốn công bố trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng, thiên sứ thánh, Đức Thánh Linh và ma quỷ cùng tất cả bè lũ của nó, theo Lời Chúa, tôi được lành bệnh và tôi tin điều này.”

Thình lình tôi cảm nhận một sự ấm áp của quyền năng chữa lành của Chúa lan khắp thân tôi, và tôi đứng thẳng lên và bắt đầu đi lại quanh phòng và được lành hẳn.

Làm sao tôi được lành như thế sau khi đã bị bại nằm liệt giường do chứng bệnh tim bất trị suốt 16 tháng? Tôi lắng nghe Thánh Linh Đấng mà tôi quen biết trong tái sanh. Rồi sau đó tôi lắng nghe cùng một tiếng nói của Thánh Linh và Ngài dẫn tôi vào phép báp-tem trong Thánh Linh (Công vụ 1:5)!

Hãy nhớ lại sự phân tích về nước. Khi tôi được tái sanh ngay trên giường bệnh, tôi chỉ uống một hợp nước – kinh nghiệm sự tái sanh. Nhưng cùng một Thánh Linh Đấng đã khiến tôi trở thành một tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế cũng dẫn dắt tôi vào sự chữa bệnh thiên thượng. Sau đó tôi nhận Thánh Linh và tôi uống cho đến khi tôi no đầy. Và kể từ đó, chức vụ của Ngài cho tôi và qua tôi và mối quan hệ của Ngài với tôi được gia tăng rất nhiều lần.

Duy Trì Thánh Linh Ở ‘Mức Độ Lớn Hơn’

Đức Thánh Linh dẫn dắt Cơ Đốc Nhân biết Ngài qua sự tái sanh tới một mức nào đó. Nhưng đối với những ai đầy dẫy Thánh Linh và cầu nguyện tiếng lạ, sự dẫn dắt của Thánh Linh luôn có sẵn ở mức độ lớn hơn.

Tuy nhiên, tôi khám phá rằng Thánh Linh vận hành trong đời sống tôi ở mức độ lớn hơn khi tôi thực hành cầu nguyện tiếng lạ cách liên tục mỗi ngày.

Tôi không nói về việc chỉ nói vài lời trong tiếng lạ. Nếu đó là điều bạn làm thì chức vụ của Thánh Linh trong đời sống bạn không khác gì đời sống trước khi được đầy dẫy Thánh Linh. Tôi đang nói về việc để thì giờ thật sự cầu nguyện trong tiếng lạ và để thì giờ với Chúa đều đặn mỗi ngày. Nếu bạn nổ lực duy trì một đời sống đầy dẫy Thánh Linh bằng cách cầu nguyện nhiều trong tiếng lạ, Thánh Linh sẽ thông công với bạn qua chính tâm linh của bạn.

1 Cô-rinh-tô 14:14, “Nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện nhưng tâm trí lại bất động.” Chính Thánh Linh ban cho tâm linh bạn khả năng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Thánh Linh hướng dẫn đời sống cầu nguyện của bạn cách siêu nhiên khi Ngài ban cho bạn lời nói. Ngài cầu nguyện qua bạn về những điều trước khi nó xảy ra.

Trong nhiều năm tôi đã khám phá ra rằng chưa hề có ai bị bệnh hay qua đời trong gia đình tôi mà tôi không biết hoặc chưa cầu nguyện trước đó – đôi khi biết trước tới hai năm. Loại tri thức khải thị này không chỉ đến qua những ân tứ khải thị của một tiên tri. Tôi cũng vận hành trong chức vụ đó. Nhưng Kinh Thánh nói Thánh Linh sẽ bày tỏ cho mọi tín hữu những việc xảy đến.

[bs-quote quote=”Nhưng khi Thánh Linh là Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ hướng dẫn các con vào chân lý toàn vẹn, vì Ngài không tự mình nói ra nhưng chỉ nói những gì Ngài nghe và loan báo cho các con những việc đang xảy đến.” style=”style-19″ align=”center” author_job=”GIĂNG 16:13″][/bs-quote]

Nhờ Thánh Linh tín hữu nào cũng có thể biết trước điều gì đó khi họ bước đi với Chúa. Nhiều khi sự việc được bày tỏ khi tín hữu cầu nguyện trong tiếng lạ.

Kể từ khi được báp-tem trong Thánh Linh, tôi thường có kinh nghiệm này khi tôi cầu nguyện trong tiếng lạ. Thánh Linh bày tỏ cho tôi những việc xảy đến trước khi nó xảy ra nên tôi có thể cầu nguyện về việc đó. Vấn đề đơn giản là cầu nguyện trong tiếng lạ và cảm nhận trong tâm linh tôi những gì tôi đang cầu nguyện.

Cầu Nguyện Theo Những Sự Mầu Nhiệm

Hãy để tôi nêu một ví dụ từ chính đời sống của tôi về việc Thánh Linh thúc giục tôi cầu nguyện trong tiếng lạ về những việc trước khi nó xảy ra. Tôi tổ chức một buổi nhóm tại St. Louis vào năm 1958, và sau buổi nhóm tôi trở về phòng khách sạn. Tôi cố đọc sách nhưng bên trong tôi cứ có một cảm giác khó chịu. Nên cuối cùng tôi buông cuốn sách ra. Tôi hỏi Chúa, “Chúa ơi, chuyện gì vậy hả Chúa?”

Hãy nhớ là Chúa Jêsus phán Đức Thánh Linh không nói về chính Ngài, nhưng điều gì Ngài nghe, Ngài sẽ nói (Gi 16:13). Điều này có nghĩa là bạn nên mong đợi Đức Thánh Linh phán với bạn. Chắc chắn là Ngài sẽ phán qua Lời Chúa, bởi vì Ngài là Tác Giả của Lời Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài cũng phán bên trong bạn khi bạn cầu nguyện trong tiếng lạ.

Tôi cứ hỏi Chúa, “Chúa ơi! Chuyện gì vậy? Khi tôi cầu nguyện theo những sự mầu nhiệm trong Thánh Linh.

[bs-quote quote=”Vì người nói tiếng lạ không phải nói với người nhưng nói với Đức Chúa Trời, vì không ai hiểu người ấy nói gì và người do Đức Thánh Linh nói những sự huyền nhiệm [những bí mật thiên thượng].” style=”style-19″ align=”center” author_job=”1 CÔ-RINH-TÔ 14:2″][/bs-quote]

Sau một lát, tôi có cảm nhận là ai đó trong gia đình tôi gặp nguy hiểm đến tính mạng, bị bệnh tật tấn công chẳng hạn. Tôi lập tức nghĩ đến vợ tôi là Oretha bởi vì tôi đang đi hầu việc Chúa ở một thành phố khác còn nhà tôi thì ở nhà. Nhưng khi tôi tiếp tục cầu nguyện trong tiếng lạ, tôi biết trong lòng không phải là vợ tôi. Sau đó tôi nghĩ đến hai con tôi là Ken và Pat. Tôi cầu nguyện cho chúng trong tiếng lạ, và khi tôi cầu nguyện, tôi biết rõ hai con tôi cũng không bị nguy hiểm gì cả. Rồi tôi nghĩ đến mẹ tôi. Khi tôi bắt đầu cầu nguyện trong tiếng lạ cho bà, tôi biết bà chính là người tôi đang cầu nguyện thay.

Tới lúc đó thì chuông điện thoại reo. Chính là vợ tôi gọi. và nhà tôi nói, “Anh ơi, mẹ anh đang ở trong bệnh viện.”

Tôi trả lời, “Không sao đâu. Anh biết rồi! Tôi đã được báo trước và anh nhận được câu trả lời. Đức Thánh Linh bảo anh rằng mẹ sẽ khỏe thôi!” Biết trước sự việc như thế há không phước hạnh sao?

Chúng ta sẽ được ích lợi rất nhiều khi biết được Thánh Linh qua sự tái sanh, nhưng phép báp-tem trong Thánh Linh sẽ gia tăng phước hạnh này. Đức Chúa Trời cũng đã ban cho chúng ta cơ hội để kinh nghiệm Thánh Linh ở mức độ lớn hơn qua phép báp-tem trong Thánh Linh với bằng cớ nói tiếng lạ.

Bạn thấy đó, sự tái sanh là Đức Chúa Trời giới thiệu cho tội nhân sự sống và bản chất của Ngài. Còn phép báp-tem trong Thánh Linh là Đức Chúa Trời giới thiệu cho con cái Ngài quyền năng siêu nhiên.

Một Cuộc Mạo Hiểm Lý Thú Bắt Đầu

Hãy để tôi nhấn mạnh lại: Mặc dù sự đổ đầy lúc đầu là khởi đầu của một phước hạnh lớn lao, nhưng đó không phải là một kinh nghiệm duy nhất bạn kinh nghiệm nơi Chúa. Thật ra, phước hạnh lớn lao đến với tôi trong bước đường theo Chúa là kết quả của việc cầu nguyện tiếng lạ.

Như tôi đã nói, tôi biết Thánh Linh trong kinh nghiệm tái sanh. Dĩ nhiên, ngay cả trước khi tôi được đầy dẫy Thánh Linh, tôi biết đến Thánh Linh lúc còn là một người hầu việc Chúa non trẻ theo truyền thống. Thánh Linh đã đến trên tôi và xức dầu tôi để rao giảng. Và dù tôi chưa tổ chức các buổi nhóm chữa bệnh công khai, nhưng tôi đã giảng sự chữa bệnh cho hội chúng, và cá nhân tôi cũng đã đặt tay cho nhiều người và họ cũng được lành.

Cảm tạ Chúa về những người được lành và được cứu xảy ra trong chức vụ của tôi trong bốn năm đầu sau khi tôi được tái sanh. Nhưng tôi chưa hề kinh nghiệm những sự biểu lộ siêu nhiên cho đến khi tôi được đầy dẫy Thánh Linh vào tuần thứ hai của tháng 4 năm 1937 – lúc đó thì tôi đã giảng được bốn năm rồi!

Sau khi tôi được đầy dẫy Thánh Linh, tôi học để cầu nguyện nhiều trong tiếng lạ, và kết quả là đã tạo ra một sự khác biệt. Không ai bảo tôi làm điều này. Chúng tôi không nghe nhiều sự dạy dỗ về chủ đề này lúc đó. Thậm chí lúc đó tôi cũng không biết là tôi có nên cầu nguyện mỗi khi tôi muốn hay không. Nhưng tôi khám phá ra rằng cầu nguyện tiếng lạ dễ hơn là cầu nguyện tiếng mẹ đẻ. Tôi cũng đã học biết rằng tôi có thể tăng trưởng nhiều hơn trong đời sống thuộc linh bằng cách cầu nguyện tiếng lạ hơn là bất kỳ cách nào khác, nên tôi cầu nguyện tiếng lạ nhiều.

Chẳng hạn, những sự chữa lành lớn lao mà tôi đã từng chứng kiến trong chức vụ của tôi xảy đến sau một thời gian cầu nguyện trong tiếng lạ. Khi tôi cầu nguyện, tôi thấy trong Thánh Linh những gì tôi cầu nguyện. (Bạn thấy đó, chúng ta có thể cầu nguyện trong Thánh Linh về những việc thuộc thể lẫn thuộc linh.) Và rồi khi tôi vâng lời và làm những gì tôi đã thấy trong Thánh Linh, người đó được chữa lành!

Thật sự đổ đầy lúc đầu của Thánh Linh thật là tuyệt vời. Nhưng kinh nghiệm khởi đầu đó chỉ là khởi điểm mà thôi. Đức Chúa Trời còn để dành cho chúng ta những cuộc mạo hiểm siêu nhiên mà mất cả quảng đời khi chúng ta học cách để vận hành trong lĩnh vực của Thánh Linh.

Đó là lý do tôi muốn bàn thêm với bạn về việc nói tiếng lạ. Một khi bạn nhận ra giá trị đích thực và tầm mức rộng lớn của sự thông công siêu nhiên với Đức Chúa Trời, tôi tin rằng bạn sẽ tận dụng ân tứ này tối đa. 

 

Bài Viết Chọn Lọc

Bài Viết Được Quan Tâm

Bài Viết Liên Quan